Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/03/2022 21:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
DÀNH CHO NGƯỜI CẢM THẤY LỆCH NHỊP TRONG TÌNH YÊU


Bạn hối hận vì bóc phải một quả quýt chua. Nhưng đối với quả quýt mà nói, đó lại là tất cả của nó." - Dịch bởi Vỹ Bảo Sam.

---

Thực tình thì đôi lúc tôi không tin vào câu "Đúng người, sai thời điểm". Chỉ một thứ tồn tại duy nhất có lẽ là chúng mình chọn "Sai người" mà thôi.

Vì chọn sai người nên bạn nỗ lực thế nào, với người ấy vẫn chẳng đủ.

Chọn sai người nên tình yêu dẫu hết lòng, người ta không thể hiểu thấu và để tâm.

Và nếu bạn chọn sai người thì dù rất thương và rất yêu, giữa cả hai chỉ đầy rẫy bất đồng và khác biệt.

---

Quả quýt với bạn là chua. Với người khác lại ngọt dịu, mọng tươi.

Quả quýt với bạn là ngọt lịm. Với người khác lại là lờ lợ khó nuốt.

Thậm chí khi ai cũng kiếm tìm quả quýt chua hoặc ngọt, thực ra cái bạn quan tâm đơn giản là một quả quýt nhạt để giải khát ngày hè.

Cuộc đời này mấy ai giống nhau đến nỗi tình yêu tương đồng như 7 tỷ cá thể còn lại. Có lẽ vì thế nên việc khuyên một người từ bỏ tình yêu của họ quá đỗi tàn nhẫn. Ngày hai con người xa lạ trở thành thân thương, và rồi từ người thương trở về xa lạ - Vốn dĩ đâu có ai sai, cách yêu cũng không sai, chỉ bởi vì chúng ta chọn nhầm người, quẩn quanh mãi mối tình vẫn cọc cạch.

---

Người không hợp thì buông, người mang xíu xiu khác biệt thì dùng sự dịu dàng của tình yêu để khỏa lấp lại. Trên thế gian này, những trái tim đồng điệu vẫn rong ruổi một hành trình kiếm tìm sự đồng điệu.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024