Chúng ta luôn nói "không có gì là quá muộn", Ví dụ như, không bao giờ là quá muộn để bay đi thăm thú một đất nước xa lạ, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một công việc mới hay học một kĩ năng mới. Thế nhưng, thừa nhận đi, có rất nhiều việc bạn NÊN hoàn thành trước năm 30 tuổi. Bởi vì sao? Bởi khi ấy, bạn vẫn còn đủ năng lượng, thời gian và sự tự do để làm chúng.
"Just Do It" - Cứ làm thôi! Để tới năm 30 tuổi khi ngồi nhìn lại, bạn có thể mỉm cười, vì ít nhất là bạn đã làm!
01
Không phải bỗng dưng mà trường đại học được sinh ra và người người nhà nhà đổ xô tìm kiếm một suất học đại học. Bạn biết vì sao không? Vì ngoài những thứ thực tế như dễ kiếm việc sau này, đại học còn mang đến cho bạn những trải nghiệm vô giá như gặp gỡ những người bạn mới, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, học những kĩ năng giúp ích cho tương lai... Còn về việc học nấu ăn và làm việc có tổ chức, tất cả đều mang lại cái lợi lâu dài cho chính sức khỏe và tinh thần bạn.
02
Sự thật là tiêu xài xa xỉ không có nghĩa là tiêu hết những gì bạn có, mà đơn giản chỉ là bạn cho phép bản thân được hưởng thụ những gì tốt hơn bình thường, đơn cử như việc đi ăn ở một nhà hàng sang trọng hay mua cho mình một món đồ hiệu, một chiếc túi Gucci chẳng hạn... Không cần nhiều lần, chỉ cần một lần chiều chuộng bản thân như vậy, bạn đã có thêm hứng thú với cuộc sống rồi.
Tương tự như vậy, việc đi du lịch, trước là để thư giản, sau là để giúp bạn vượt qua những nỗi sợ hãi, lo ngại vô hình mà có thể chính bạn cũng chưa nhận ra. Đi du lịch còn là cách giúp bạn có thêm thời gian để tự hỏi, để xem xét lại chính mình. Và trong quá trình dịch chuyển, đừng ngại việc bị lạc. Hãy cảm thấy hạnh phúc với việc lang thang trong vô định. Bạn không bao giờ biết được mình sẽ có một cuộc phiêu lưu thú vị như thế nào nếu bạn không thử một lần liều lĩnh.
03
Khi bạn 70 tuổi, dù có đứng trong đám đông thưởng thức một lễ hội âm thanh, bạn cũng không thể thoải mái như khi bạn còn đôi mươi. Hòa mình trong âm nhạc, trong tiếng hò reo của đám đông. Dù bạn không thích ồn ào, cũng đừng ngần ngại, hãy thử nó một lần.
Và đừng quên kiếm cho mình một người bạn tốt nhé. Khi bạn còn trẻ, bạn có thể coi tất cả mọi người là bạn. Nhưng khi lớn hơn một chút, bạn nhận ra rằng, mình chỉ cần một người bạn thực sự ở bên bạn thôi. Tình bạn cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu, hãy dành nhiều thời gian và tâm trí vào nó nhé!
04
Thế giới là vô cùng vô tận, bạn chỉ thực sự sống khi bạn đứng giữa thế giới. Hãy ra ngoài nhiều hơn, tìm kiếm cho mình một động lực, rằng bạn là ai, bạn đang làm gì, bạn muốn gì, bạn quan tâm đến điều gì.