Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/05/2010 12:05 # 1
KuHieuk15
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 26/30 (87%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 04/05/2010
Bài gởi: 56
Được cảm ơn: 67
(24h) - Đẹp trai, ăn nói có duyên, nhiều tài vặt và là sinh viên của hai trường đại học có tiếng của Hà Nội, thế nhưng chỉ vì đua đòi ăn chơi, hai sinh viên đã phải trả giá bằng những năm tù.

Một người mang tội “giao cấu với trẻ vị thành niên”, người kia sử dụng ma tuý. Giờ đây trong họ chỉ còn nỗi ân hận muộn màng và hy vọng mong manh về một tương lai phía trước….

Ân hận muộn màng

Khuôn mặt thư sinh, dáng người to cao đẹp trai, Ngô Duy Hiền (sinh năm 1986) vẫn rất rụt rè khi tiếp chuyện với chúng tôi. Quê gốc ở Lào Cai, sinh ra và lớn lên ở quận Đống Đa, Hà Nội. Bố là thương binh, mẹ là dân buôn bán kinh doanh nên phải đi công tác xa nhà thường xuyên. Kinh tế gia đình thuộc dạng khá giả, nhưng do được nuông chiều lại thiếu sự quan tâm đúng mức của bố mẹ nên Hiền đã dần sa vào con đường phạm tội.

Trong những năm học phổ thông, Hiền luôn có kết quả học tập đạt loại khá. Năm lớp 10 từng là học sinh giỏi môn tiếng anh và đạt huy chương bạc giải điền kinh hội khỏe phù đổng ở Đồng Tháp. Tốt nghiệp phổ thông, Hiền thi đỗ và theo học chuyên nghành tin học ở trường Đại học công nghệ thông tin TPHCM, phân viện ở Hà Nội.

Là một chàng sinh viên thông minh, năng động, bạn bè, người thân vẫn thường hay bảo Hiền là người “lắm tài nhiều tật”. Mặc dù đang là sinh viên thế nhưng trong quá trình đi học Hiền lại không lấy tiền chu cấp từ gia đình. Ngoài tiền thu nhập từ sửa chữa, bảo trì máy tính cho các cửa hàng, Hiền còn là một… tay chơi cá độ, lô đề có tiếng ở khu vực Cầu Giấy. “Thế mà đến lúc vào tù, bố mẹ em đã phải bán cả nhà để trả tiền nợ cá độ bóng đá lên đến khoảng 1,4 tỷ đồng. Đó là hậu quả của những giây phút sa ngã của em. Đến lúc này em đã rất hối hận về những hành động mà mình đã gây ra”, Hiền tâm sự.

Rồi Hiền tình cờ gặp Trang (sinh năm 1993) trong một lần Trang đi… tự vẫn bằng thuốc ngủ ở ngoài cánh đồng. Sau này, chính mối quan hệ đó đã dẫn Hiền vào con đường phạm tội giao cấu với trẻ em. “Chính Trang là người đã chủ động giữ mối liên hệ về sau này, còn em nhiều lần một phần bị rủ rê, một phần do trong những lúc say rượu không kiềm chế được bản thân nên đã có những hành động “vượt quá giới hạn cho phép. Trang cũng chưa một lần nhắc đến độ tuổi của mình là bao nhiêu” - khẽ nhấc chiếc gọng kính ở mắt, Hiền sụt rùi chia sẻ.

Vết
trượt dài của 2 chàng sinh viên đa tài, An ninh - Hình sự, sinh viên,
phạm tội, tù, giao cấu với trẻ em, ma tuý,

Hiền và nỗi ân hận muộn màng

Theo lời kể của Hiền, ngày 19/3/2008, sau khi Hiền đi ra từ một nhà nghỉ tư nhân đã bị công an phường Láng Hạ bắt giữ vì tội giao cấu với trẻ em. “Sau này em mới biết chính bố mẹ Trang đã theo dõi và làm đơn tố cáo lên cơ quan công an rồi bắt giam em. Trước đó, Trang chỉ bảo với em là sinh viên đang buồn đời nên không muốn về với gia đình mà chỉ thích sống chung với em. Chúng em đã xưng vợ chồng rất thân mật như một gia đình nhỏ, Trang còn cho biết bố mẹ cô ấy sắp li dị nên khi chia tài sản sẽ có tiền lúc đó vợ chồng em lại đi chơi tiếp” Hiền cho hay.

Hiền cho biết,  Trang là cô bé bướng bỉnh với khuôn mặt và hình dáng trông khá dễ thương. Chính cái vẻ ngây thơ, ngồ ngộ bên ngoài của một cô bé 9x đã làm cho Hiền cảm thấy rung động. “Bây giờ nghĩ lại thì mọi chuyện đã qua rồi. Em chỉ thương bố mẹ đã phải vất vả nuôi em ăn học khôn lớn nên người. Em đã phụ lòng của bố mẹ. Còn việc gặp hay không gặp Trang với em bây giờ cũng đã không còn có ý nghĩ gì” Hiền bộc bạch.

Vào thời điểm bị bắt giam, Hiền đang làm thủ tục để đi du học bên nước Đức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Nhưng tương lai tươi đẹp của Hiền đã dừng lại. “Mong muốn lớn nhất của em là lúc ra tù sẽ kiếm được công ăn việc làm ổn định và vẫn tiếp tục hoàn thành nốt khóa học còn dang dở của mình ở trường Đại học. Còn sau đó mọi việc em vẫn chưa tính đến…” Hiền chia sẻ.

Cạm bẫy ma tuý

Kém Hiền 2 tuổi (sinh năm 1984), Trần Quang Sơn trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Là sinh viên học viện âm nhạc quốc gia, Sơn cũng là một chàng trai đa tài, có duyên ăn nói và đàn cực hay, hát cực “đỉnh”, là mơ ước của nhiều cô gái lúc bấy giờ. Sơn là con thứ 4 trong đại gia đình đông anh em. Bố mất sớm, mẹ lại thường xuyên đi làm ăn xa, từ nhỏ tới lớn Sơn đã phải tự học cách chăm sóc bản thân mình và được sự chỉ bảo của các anh chị lớn trong nhà.

Bản thân Sơn có rất nhiều cô gái theo đuổi thế nhưng Sơn lại không mấy mặn mà. Nhiều lần đi chơi với các bạn cùng trang lứa, chỉ vì đua đòi và thích thể hiện mình nên Sơn đã dần sa ngã vào con đường ma túy. “Vào thời điểm đó, em thích ma túy hơn là thích yêu. Hôm đó vào khoảng 1 giờ trưa ngày 16/4/2009 ở đoạn gần Văn Miếu em bị công an bắt quả tang khi đang giữ trên người 0.135g ma túy, sau đó thì bị tòa tuyên án và phạt giam đến bây giờ. Tháng 3/2011 mới hết thời hạn chấp hành án”, Sơn cho biết.

Vào thời điểm bị bắt giam, Sơn đang là sinh viên năm thứ 3 học viện âm nhạc quốc gia, con đường phía trước đang tươi sáng bỗng dưng bị chững lại vì sai lầm của bản thân. Giờ đây khi đã ăn năn, hối cải và nhận thức được những hành vi của mình gây ra là trái pháp luật Sơn chỉ còn biết cách cố gắng thực hiện cải tạo chấp hành án thật tốt, không vi phạm nội quy của trại tạm giam để mong sớm được giảm thời gian chấp hành án và trở về với gia đình. “Em thương mẹ lắm. chỉ vì em mà mẹ đã phải lặn lội đường xa vất vả bỏ cả công việc để tới thăm nom em. Em cũng có lỗi với anh trai của mình khi đã không nghe lời chỉ bảo của anh cố gắng ăn học, không theo bạn bè xấu…ra trại giam em sẽ tiếp tục theo học hoàn thành xong khóa học ở trường” - Sơn tâm sự.

Vết
trượt dài của 2 chàng sinh viên đa tài, An ninh - Hình sự, sinh viên,
phạm tội, tù, giao cấu với trẻ em, ma tuý,

Phạm nhân Sơn (ngoài cùng từ trái sang) trong buổi giao lưu văn nghệ giữa các phạm nhân

Trao đối với chúng tôi về quá trình cải tạo của phạm nhân Hiền và Sơn ở trại tạm giam số 2 Hà Nội, thiếu tá Kim Văn Nghĩa, trưởng phân trại quản lí phạm nhân cho biết: Hiền và Sơn là những phạm nhân còn rất trẻ nên còn có nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời. Do chấp hành cải tạo tốt nên cũng đã được giảm thời gian chịu án phạt (Hiền giảm 5 tháng và hiện tại còn 1 tháng 11 ngày chịu án; Sơn giảm 7 tháng). “Điều quan trong nhất là bản thân mỗi người phải biết nỗ lực, cố gắng và có nghị lực vươn lên. Gia đình, người thân và bạn bè hãy giúp đỡ họ hòa nhập với cộng đồng để tự bản thân Hiền và Sơn nhận thức được những việc mình nên làm ích cho xã hội”, thiếu tá Nghĩa nói.

24H.COM.VN (Theo VnMedia


Bạn có biết ngay lúc này ...


- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn



Vết trượt dài của 2 chàng sinh viên đa tài


 
 
 
Các thành viên đã Thank KuHieuk15 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024