Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/05/2010 21:05 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Thắng dễ Liverpool, Chelsea tiến gần đến ngai vàng


Thắng dễ Liverpool, Chelsea tiến gần đến ngai vàng21:13 2/5/2010

(BongDa.com.vn) - Chelsea đã không mất quá nhiều sức lực để có được chiến thắng trong trận đấu với Liverpool trên sân Anfield dù trước đó họ đã tỏ ra khá lo lắng bởi đội chủ nhà đang ở trong hoàn cảnh chỉ còn biết chiến đấu vì danh dự. Nhưng có lẽ sự mệt mỏi và chán chường tồn tại suốt thời gian qua không cho phép Liverpool tạo nên bất cứ ấn tượng nào trong trận đấu cuối cùng của họ trên sân nhà ở mùa này.

Chelsea buộc phải giành chiến thắng để có thể giữ được lợi thế của mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, sức ép trên sân Anfield dường như là quá nhỏ để khiến Chelsea gặp khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng cho mình. Chelsea chơi khá chủ động ngay từ khi trận đấu bắt đầu trong khi Liverpool lộ rõ vẻ mệt mỏi ở từng vị trí.

Drogba mở đầu chiến thắng cho Chelsea
Từ trước tới giờ, Steven Gerrard luôn được coi là biểu tượng chiến thắng của Liverpool và hình ảnh phong độ của Gerrard luôn tác động trực tiếp tới bộ mặt của Liverpool. Mùa này, Gerrard chơi không tốt và Liverpool đã thất bại một cách toàn diện trên tất cả các mặt trận. Điều đó tiếp tục được thể hiện trong tình huống ở phút thứ 33 trận đấu này, trong một tình huống chuyền bóng về bất cẩn, Gerrard đã tạo điều kiện để Drogba lấy được bóng và hạ gục thủ môn Reina một cách dễ dàng.

Liverpool sau bàn thua trở nên bạc nhược hơn hẳn và họ tỏ ra không quá nỗ lực trong các tình huống tấn công của mình. Liên tục xuất hiện các pha xử lý thiếu tập trung của đội chủ nhà và vì thế Chelsea dường như cảm thấy chiến thắng là điều gần như đã nằm chắc trong tay họ. Không cần mất nhiều sức, Chelsea vẫn liên tiếp có được các tình huống nguy hiểm và nếu như chính xác hơn thì Liverpool đã phải nhận thêm vài bàn thua ngay trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, tình hình không có gì thay đổi. Liverpool vẫn chơi thiếu cảm xúc còn Chelsea cứ nhẹ nhàng phát động các đợt tấn công. Trong một tình huống lên bóng ở phút thứ 54, tận dụng sai lầm của hàng thủ Liverpool khi bẫy việt vị Anelka có bóng trong tư thế thoải mái trước khi thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Lampard lao vào tiếp bóng nâng tỷ số của trận đấu lên thành 2-0.

Mọi thứ đã chấm dứt với Liverpool ngay từ quá sớm. Những hy vọng về một màn "tạ lỗi" ở sân Anfield đã không xảy ra đồng thời các CĐV M.U đã lơ đặt niềm tin vào Liverpool cũng hiểu ra rằng họ đã sai lầm. Chelsea cuối cùng đã có một chiến thắng dễ dàng hơn người ta mong đợi rất nhiều và dường như đã đến rất gần ngai vàng bóng đá Anh ở mùa này...

TD
 


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
02/05/2010 22:05 # 2
linhktr2
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/30 (0%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 15/04/2010
Bài gởi: 30
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: Thắng dễ Liverpool, Chelsea tiến gần đến ngai vàng


thế là mu MU thành cựu vô djch rồi


73N8 4452

 
02/05/2010 22:05 # 3
rockmaster
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 42/60 (70%)
Ngày gia nhập: 04/03/2010
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 192
Phản hồi: Thắng dễ Liverpool, Chelsea tiến gần đến ngai vàng


 Xem trận này mà muốn bực quá. Liverpool đá như không hồn, bị ép ghê quá. Dù sao ko được top 4 thì cũng đừng thả Chelsea chứ. Hix.


 

ROCK is not DEATH 

 
02/05/2010 23:05 # 4
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Thắng dễ Liverpool, Chelsea tiến gần đến ngai vàng


Đến lúc rùi giành lấy ngai vàng của mu ĐI chứ cám ơn livepun



 
03/05/2010 06:05 # 5
nguyentrinhvan
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 11/90 (12%)
Kĩ năng: 24/120 (20%)
Ngày gia nhập: 18/04/2010
Bài gởi: 371
Được cảm ơn: 684
Phản hồi: Thắng dễ Liverpool, Chelsea tiến gần đến ngai vàng


chán nhỉ, vậy là MU ko lập được kỉ lục 4 lần vô địch liên tiếp rồi


SỞ THÍCH NÉM ĐÁ GIẤU TAY,GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI
NĂNG KHIẾU VÀ SỞ TRƯỜNG CHỌC GẬY BÁNH XE
 


 
04/05/2010 08:05 # 6
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
AS Roma & Manchester United – Nỗi buồn của những kẻ đi “gửi gắm


AS Roma & Manchester United – Nỗi buồn của những kẻ đi “gửi gắm”13:42 3/5/2010

(BongDa.com.vn) - Cũng giống như ở cặp Liverpool – Chelsea vừa qua ở giải Ngoại Hạng Anh, Roma hay MU đều mong cả Inter và The Blues gục ngã khi gặp các đối thủ rất khó nhằn ở vòng đấu này nhưng thật sự trùng hợp khi bộ đôi đang xếp thứ 2 ở hai giải đấu hàng đầu Lục địa già đều phải thất vọng.


Nếu như MU có thể buồn bã và thất vọng vì cái cách Liverpool để thua Chelsea thì Roma chắc chắn cũng chẳng còn phát biểu gì về việc người anh em cùng thành phố Lazio bại trận trước Inter.

Liverpool đã quá mệt mỏi sau 120’ quần thảo với Atletico Madrid ở Europa League hồi hôm thứ 6 vừa qua thì ngay tối Chủ Nhật họ lại phải tiếp đón 1 Chelsea sung sức, khát khao và đầy quyết tâm. Rõ ràng dù Sir Alex có “khích tướng” như thế nào, dù nhiều fan MU hi vọng vào “Lữ đoàn đỏ” nhiều tới mức độ nào thì họ cũng phải chấp nhận một sự thật hiển nhiên rằng, Liverpool lúc này không còn là Liverpool của cách đây vài vòng đấu nữa. Họ đã buông xuôi, họ đã chán chường và cũng chẳng còn mục đích gì để thi đấu nữa.

Sir Alex hẳn cũng chẳng ngờ Chelsea lại thắng dễ Liverpool tới như thế. Ảnh: Getty.

 
Benitez sắp ra đi? Chẳng ai khẳng định như chưa ai phủ nhận. Torres, Mascherano, Gerrard có còn ở lại sân Anfield? Các CĐV Liverpool đều không mong đợi điều tồi tệ xảy ra với câu lạc bộ này khi bộ ba trên ra đi nhưng rõ ràng nhìn cái cách mà các ông chủ người Mỹ đang điều hành đội bóng vùng Merseyside thì bảo sao mà họ an tâm cống hiến, làm sao mà đá vì danh dự khi chưa ai biết rõ tương lai của họ, của đội bóng sẽ ra sao sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

MU kỳ vọng, dành niềm tin cho Liverpool không sai nhưng cũng chính họ phải tự trách mình khi thua Chelsea tới 2 lần trong một mùa bóng. Nếu như Quỷ đỏ thua 6 trận thì Chelsea cũng có tới 5 lần ngã ngựa nhưng 5 lần đó họ chẳng thua MU và nhờ đó mà họ đang hơn chính đội bóng của Sir Alex Ferguson 1 điểm – 1 điểm đủ để đăng quang.

Còn Roma cũng không thể tưởng tượng được Lazio lại chịu thua Inter đơn giản như thế. Ảnh: Getty.

 
Lại đặt niềm hi vọng mong manh vào Wigan? Ấy thôi, đừng đặt niềm tin vào bất kỳ đội bóng nào nữa khi Chelsea khát khao chức vô địch lắm rồi và 1 điểm đáng chú ý là lợi thế sân nhà Stamford Bridge. Đủ để tin tưởng The Blues sẽ chấm dứt ngôi Vương 3 năm liên tiếp của Rooney& các đồng đội. Có chăng vào lúc này, Sir Alex nên dành thời gian mà suy ngẫm xem đưa ai về Old Trafford, tống ai đi để có một đội hình giàu sức chiến đấu hơn, qua đó giành lại tất cả những gì đã mất ở mùa giải năm nay còn tốt hơn.

Roma cũng vậy, họ hoán đổi vị trí đầu bảng với Inter trong ít nhất là 5 vòng đấu vừa qua nhưng chỉ 1 trận thua ngược Sampdoria thôi mà đã khiến cho thầy trò Ranieri phải khốn đốn chạy đua với thời gian và luôn phải chờ mong Inter sảy chân.

Cả hai có lẽ sẽ phải chờ tới mùa giải sang năm để phục thù? Ảnh: timesofmalta.

 
Đáng ra là vẫn có thể có chút chờ đợi nào đó nếu như Inter không quá mạnh so với Lazio ở trận đấu muộn vào sáng nay. Nhìn cách mà các nhà ĐKVĐ tấn công Biancocelesti tội nghiệp ngay ở Olympico thì hỏi thử mấy ai tin họ vừa từ Barcelona trở về? Ai có thể ngờ rằng một Inter phải chơi 10 chống 11 trong ¾ thời gian trận đấu ở BK Champions League vừa qua lại vẫn đủ sức trình diễn một lối chơi sắc bén, tinh tế và cũng rất bản lĩnh ở mọi thời điểm khi mà sức ép từ nhiều phía luôn đè nặng lên họ.

Xét cho cùng số phận của MU hay Roma đều nằm trong tay của người khác nhưng khi “người khác” đó chơi bản lĩnh, chơi đúng sức, đúng đẳng cấp thì cơ hội lật ngược thế cờ cho cả hai đều chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Tiếc rằng khi cả Roma và MU chơi ổn định thì đá quá muộn bởi khi họ vùng lên thì cũng là lúc những đối thủ đáng gờm nhất của họ băng băng về đích.

Cơ Xương


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024