Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/09/2018 21:09 # 1
tuthithuygiang
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 180/190 (95%)
Kĩ năng: 16/30 (53%)
Ngày gia nhập: 30/05/2016
Bài gởi: 1890
Được cảm ơn: 46
Đời sinh viên khổ nhất là cuối tháng, đến quả trứng bỏ vô mỳ tôm cũng không có tiền mua


Sinh viên nghèo ai cũng biết, nhưng sinh viên vào cuối tháng nghèo đến mồng tơi cũng chẳng có mà rớt thì phải những ai trải qua mới thấm. Một vòng luẩn quẩn của cuộc đời sinh viên: Đầu tháng nhận tiền cha mẹ gửi --> trả nợ hết 1 nửa --> đi ăn, đi chơi hết ngày 15-20 là hết sạch tiền --> lại đi mượn bạn bè sống qua ngày --> cuối tháng vật vã chờ tiền --> đầu tháng cha mẹ gửi tiền lên --> tiếp tục đi trả nợ hết 1/2...

Nỗi sợ những ngày cuối tháng là nỗi sợ lớn nhất, ám ảnh nhất của sinh viên.

Dầu gội đầu hết, sữa tắm hết, nước rửa bát hết, dầu ăn hết, nước rửa tay hết, nước uống hết, tiền hết... cái gì cũng hết!

GIF.

Có thêm quả trứng để ăn với mỳ tôm là diễm phúc lớn lao lắm rồi

GIF.

3 con cá khô cũng đủ để ăn hết 3 bát cơm to. Ngày thường có thịt, có cá cũng chẳng ăn nổi, còn giờ đói quá gì cũng ăn

Đời sinh viên khổ nhất là cuối tháng, đến quả trứng bỏ vô mỳ tôm cũng không có tiền mua - Ảnh 5.

Sinh viên ở trọ, 3-4 anh em trong phòng chia nhau nồi mỳ tôm. Khi nấu còn phải cho thật nhiều nước để còn cái mà húp

Đời sinh viên khổ nhất là cuối tháng, đến quả trứng bỏ vô mỳ tôm cũng không có tiền mua - Ảnh 7.

Giá mà gói mỳ tôm nào bên trong cũng đủ chất như quảng cáo

Đời sinh viên khổ nhất là cuối tháng, đến quả trứng bỏ vô mỳ tôm cũng không có tiền mua - Ảnh 9.

Sinh nhật vào cuối tháng ư, đen thôi, đỏ quên đi!

 
Đời sinh viên khổ nhất là cuối tháng, đến quả trứng bỏ vô mỳ tôm cũng không có tiền mua - Ảnh 11.

Không có gì ăn thì đành tưởng tượng ra để mà ăn vậy

Đời sinh viên khổ nhất là cuối tháng, đến quả trứng bỏ vô mỳ tôm cũng không có tiền mua - Ảnh 13.

Sáng tạo hơn thì mở máy tính lên, vào google tìm món ngon nhất rồi ăn với cơm trắng cho đỡ thèm. À nhớ là phải còn tiền đóng tiền internet, chứ cắt 1 phát nữa là thôi xong

Đời sinh viên khổ nhất là cuối tháng, đến quả trứng bỏ vô mỳ tôm cũng không có tiền mua - Ảnh 15.

 



Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống


 
01/11/2018 15:11 # 2
starloveshop
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 28/12/2014
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đời sinh viên khổ nhất là cuối tháng, đến quả trứng bỏ vô mỳ tôm cũng không có tiền mua


Một thời đã qua, đầu tháng ăn sang giữa tháng đói...! vừa khổ nhưng mà vui. Giờ đi làm rồi nhiều lúc muốn quay về thời đó quá.



Tạp chí từ điển cuộc sống


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024