Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/01/2018 16:01 # 1
ngochai20101998
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/110 (44%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 27/12/2016
Bài gởi: 598
Được cảm ơn: 18
32 NĂM CHẤM THI LÊN ĐAI TRÊN ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG-Nghĩa Dũng


Lần đầu tiên, là mùa hè 1986, chấm thi lên Đai Xanh cho 6 môn sinh của Võ sư Nguyễn Quốc Túy. Và lần này, ngày 31/12/2017, tại Nhà thi đấu Đại học Đà Lạt, chấm thi cho 50 môn sinh thi lên Đai Đen Nhất đẳng và Nhị đẳng.

Mỗi kỳ thi đều đọng lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Riêng kỳ thi lần này, có quá nhiều ấn tượng đặc biệt.

- Trước hết, sau hơn 2 tháng chìm trong mưa mù, lạnh giá của Huế; bước xuống phi trường Liên Khương, là cả một trời rực rỡ nắng vàng - thứ nắng vàng mộng mị chỉ có trong mơ.

- Thứ hai, các môn sinh tham gia kỳ thi đều đạt trình độ chuyên môn Khá - Tốt; chỉ tiếc, tư thế tác phong chưa thật chuẩn.

- Thứ ba, được gặp lại một số bạn bè và học trò thương quí, cùng nhau nhâm nhi cốc cà phê, chuyện trò vu vơ bên bờ hồ Xuân Hương. Đó là nhà thơ, dịch giả Đỗ Tư nghĩa, Đại Võ sư Quốc tế Trương Văn Bảo, Võ sư Lê Văn Thành... Chỉ tiếc, Thân Trọng Sơn đi trốn Hội hoa chưa về, Bảo Cự đang thênh thang trên những con phố chật cứng xe cộ ở Sài Gòn.

- Thứ tư, mấy tháng trước, những môn sinh của CLB Karate Đại học Đà Lạt thập niên 1990 hè nhau đi tập trở lại. Họ, những giảng viên ngày ấy nay là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, Chủ nhiệm bộ môn, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng... đã quyết định dành buổi sáng Chủ nhật cho Karate, qua đó rèn luyện sức khỏe và tiếp tục tu dưỡng phẩm chất đạo đức (Trong Karate, dù đai đẳng cao đến mấy thì cũng chỉ là một “đệ tử”).

- Thứ năm, buổi họp mặt chiều cuối năm nơi một ngôi biệt thự cổ có tuổi đời thiếu 2 tuổi đầy 100 năm, do môn sinh lớp Karate sáng Chủ nhật tổ chức, sao mà ấm cúng và chan chứa tình thầy trò. Dịp này, tôi chia sẻ với các em về tình yêu, tình bạn, nghĩa vợ chồng; về phép tu thân, tề gia, trị quốc; về lẽ sống, về ước mơ... Cho đến giao thừa. Cùng nhau nâng cốc chúc mừng năm mới 2018.

- Riêng ấn tượng này thì hơn 30 năm qua lúc nào cũng vậy. Đó là sự chân tình, chu đáo của hai vị thầy Nguyễn Quốc Túy, Lê Vĩnh Đắc, và những học trò thân tín của họ như Lan, Hoàng, Phượng, Tâm... Giữ mãi một tình yêu, khó lắm; đó luôn là thước đo của một bản lĩnh, một nhân cách, một tấm lòng.

- Nâng cốc kết thúc buổi họp mặt, cũng là kết thúc năm cũ 2017 để bắt đầu năm mới 2018, Hải - Trưởng ban tổ chức, chúc thầy sức khỏe để cuối năm còn lên chấm thi tiếp. Phần tôi, tôi chúc các em: “Thắng lợi trong cuộc chiến “tu thân”, chu toàn trong nhiệm vụ “tề gia”, thành công trong sứ mệnh “trị quốc”. Và, dù xấp xỉ U80, mong manh như chiếc lá khô, nhưng tôi vẫn nói cứng, “Nhất định cuối năm thầy sẽ lại lên chấm thi tiếp”.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu

 




 
12/01/2018 20:01 # 2
kevindoan0209
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 183/220 (83%)
Kĩ năng: 80/130 (62%)
Ngày gia nhập: 18/12/2014
Bài gởi: 2493
Được cảm ơn: 860
Phản hồi: 32 NĂM CHẤM THI LÊN ĐAI TRÊN ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG-Nghĩa Dũng


Một tổ sư 



(->Kevin Đoàn<-)

Gmail: congtruc.no1@gmail.com

Facebook: Kevin Đoàn

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024