Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/12/2012 16:12 # 1
Maianbinh
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/20 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 28/12/2012
Bài gởi: 12
Được cảm ơn: 1
Ngày ấy....


Ba yêu của con ạ! hôm nay con đi in mấy cái icon cho trung tâm, đi ngang qua đường Quang Trung, con thấy có một chú công nhân đang nằm ngủ dưới gốc cây, trên người mặc một bộ đồ màu xanh cũ kĩ, con bỗng nhớ về ba của con ngày ấy, ngày ấy ba làm ở ĐN, sáng thứ 2 ba đạp xe đi, và chiều thứ 7 ba đạp xe về bằng chiếc xe đạp ngang màu đỏ, ba làm công nhân cầu đường, cứ mỗi chiều thứ 7, ba đi làm về ko kịp tắm rửa mà mặc nguyên bộ đồ công nhân màu xanh ấy về luôn, ba sợ má con con ở nhàf trông ngóng, vì chiều thứ 7 mà, còn con thì lo tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ đẹp nhất ra đầu ngõ đứng đợi, lúc ba về ba hay mua sữa milo, ovantine, trứng bách thảo, bánh mì, rồi kẹo dẻo chíp chíp nữa, có gì ngon ba cũng dành tiền mua cho anh em con, rồi mua áo ấm đẹp cho con nữa, khi nãy nhìn người đàn ông đó , lòng con xót xa khi nhớ về ba của con ngày ấy, chưa ao giờ con biết đến đói, khổ, cực, ba má luôn dành những gì tốt nhất cho anh em chúng con, nuôi chúng con ăn học nên người, anh em con khôn lớn là đổi lại mái tóc bạc cho ba, nếp nhăn cho má, ba má có cơ ngơi ngày hôm nay, một chốn ấm êm cho con đi về là công sức những năm làm lụng vất vả của ba má, để rồi đến bây giờ ba vẫn chưa chịu nghỉ, ba vẫn đi làm, ko chịu ở không, những hôm con về mà ba đi làm chưa về con buồn vô cùng ba ạ, ba làm về khuya lăm, có khi đến 1, 2h khuya luôn, con chẳng thể nào viết cho hết công ơn ba má, ngôn ngữ trần gian thật đúng như túi rách, đựng ko bao giờ đầy công ơn ba má cả, 




 
Các thành viên đã Thank Maianbinh vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024