Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/12/2017 02:12 # 1
ngochai20101998
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/110 (44%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 27/12/2016
Bài gởi: 598
Được cảm ơn: 18
Kính gởi thầy Nguyễn Văn Dũng


   Với tư cách là một môn đệ Karatédo, tôi xin gởi đến Thầy lời chào với tất cả sự tôn kính. 

      Tôi viết bài này với mục đích: “giúp những môn sinh có thể hiểu và vận dụng quy luật mâu thuẫn vào võ thuật và đời sống một cách đúng đắn”. Tôi trình bày bài này trong sự hiểu biết hạng hẹp của mình do đó không tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót và tôi mong mỏi ý kiến phản hồi từ phía thầy cùng bạn đọc.

      Khi chúng ta đến với võ thuật chắc hẳn ai cũng muốn có một kết quả tốt đẹp trong quá trình tập luyện. Hoặc về khía cạnh kĩ thuật hoặc về tâm thuật  hoặc cả hai. Câu hỏi được đặt ra: “Bằng cách nào để đạt được thành công trong võ thuật?”. Vấn đề bây giờ không đơn giản là bạn phải chiến thắng “bạn đấu” hay bất kì một đối thủ nào khác, mà mục tiêu chính là bạn phải chiến thắng kẻ thù lớn nhất của mình, đó chính là bản thân bạn. Nói nghe dễ nhưng làm thì rất khó, và đặc biệt là sự sợ hãi của bản thân. Con người vốn sợ bóng tối, nguy hiểm và cái chết, đó là những bóng ma đeo bám họ hàng ngày, hàng giờ. Để chiến thắng được nó hoặc là hoàn cảnh có sự ảnh hưởng lớn đến bạn hoặc bạn phải chủ động  đặt dấu chấm hết cho chúng. Và trong vấn đề phát triển võ thuật của bản thân, tôi cho rằng chúng ta phải chủ động thúc đẩy quá trình đó.

      Vạn vật trong vũ trụ đều vận hành theo những quy luật, thí dụ: khi bạn thả một nhành cây từ bất kì vị trí nào trên quả đất này nó đều rơi xuống. Và con người thì phải ăn uốn, hít thở để tồn tại. Có câu nói: “Thuận thiên dã tồn nghịch thiên dã vong ”. Nếu sống và hoạt động thuận theo tự nhiên bạn sẽ tồn tại, nếu đi ngược lại chắc chắn bạn không có kết quả tốt đẹp. Bruce Lee đã nói rằng: “Học võ chẳng qua là quá trình giải quyết những mâu thuẫn nội tại”. Và tôi sẽ tập trung cắt nghĩa câu nói này, để từ đó các bạn hiểu về nguyên nhân của sự phát triển trong võ thuật nói riêng và trong mọi sự vật nói chung, điều quan trọng nhất là tôi sẽ chỉ ra cách ứng dụng vào võ thuật và đời sống. 

      Muốn thúc đẩy trình độ võ thuật của bản thân phát triển (tôi muốn nói đến cả kỹ thuật lẫn tâm thuật) được xem là một hệ thống, xong tôi chỉ đề cập đến một thành phần cơ bản, đó là: “quy luật mâu thuẫn”. Có lẽ các bạn đã nghe về “thuyết âm dương” thời cổ đại, tôi xin nói một cách khái quát về thuyết này: “Khởi nguyên của vũ trụ là thái cực, một thứ khí tiên thiên, thái cực sau đó sinh lưỡng nghi, tức âm dương. Hay nói cách khác âm và dương nằm trong thái cực. Khí dương: là thứ khí nóng đại diện cho ánh sáng, sự rắn rỏi… Khí âm: là thứ khí lạnh đại diện cho bóng tối, sự mềm dẻo… Các bạn có thể hình dung cương và nhu trong võ thuật ứng với dương và âm trong thuyết âm dương. Tiếp đến âm dương sinh vạn vật cũng có nghĩa là trong mọi vật đều có âm dương, nhưng tùy theo sức mạnh lấn áp của hai thứ khí này mà có vật là âm, có vật là dương. Hai thế lực đó đối lập nhau nhưng hoà quyện và phụ thuộc lẫn nhau. Thí dụ trong bản thân bạn (là nhà võ) có những mặt đối lập như điềm tĩnh và bất điềm tĩnh, can đảm và sợ hãi , bất cẩn và thận trọng, nhu và cương… chỉ có điều mặt nào lấn áp mặt nào sau đó biểu hiện ra bên ngoài.

    Đó là quan điểm thời cổ đại còn thời hiện đại vấn đề trên được nói như sau: “Trong bản thân mọi sự vật luôn tồn tại những mặt đối lập, những mặt đối lập này thống nhất với nhau, có khuynh hướng bài trừ lẫn nhau, tạo thành những mâu thuẫn. Quá trình những mâu thuẫn được giải quyết là quá trình tự thân phát triển của sự vật. Đó chính là nguồn gốc của sự phát triển”. Học võ cũng vậy, là một quá trình phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Do đó quá trình luyện võ chẳng qua là quá trình giải quyết liên  tục những mâu thuẫn nội tại, cần phân biệt giữa mâu thuẫn nội tại và mâu thuẫn bên ngoài, mâu thuẫn bên ngoài là mâu thuẫn giữa bản thân sự vật với những sự vật khác còn mâu thuẫn nội tại là mâu thuẫn giữa những mặt trong chính bản thân sự vật đó, và tất nhiên bên trong hay bên ngoài thì vẫn có ý nghĩa tương đối.

      Đến đây, chắc hẳn chúng ta đã hiểu phần nào nguyên nhân của sự phát triển, cùng quy luật mâu thuẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào vào võ thuật và đời sống. Để thúc đẩy võ thuật phát triển chúng ta cần chủ động tìm ra những mâu thuẫn, giải quyết những mâu thuẫn, tuyệt đối không được điều hòa chúng, nhưng phải luôn nằm lòng câu nói “Góp gió thành bão”, phải kiên nhẫn từng bước trong quá trình đó. Tôi lấy một thí dụ cụ thể: Để chiến thắng sự sợ hãi trong khi giao đấu, sự sợ hãi trong bản năng của bạn mâu thuẫn hoàn toàn với lý trí của bạn, dù bạn biết rằng phải can đảm nhưng bạn không làm được, đó là một hiện tượng tâm lý bình thường, các bạn không phải lo nghĩ nhiều về điều đó. 
Có một câu chuyện như sau:

      - Vào cuối buổi tập, một võ sinh hỏi thầy mình.
      - Thưa thầy, sự sợ hãi trong con quá lớn, đến nỗi con ghét những trận đấu. Con phải làm sao để chiến thắng sự sợ hãi đó?
      - Người thầy đáp: Con hãy quên “cái tôi” đi, hãy chú tâm tập luyện, đừng bao giờ nghĩ mình sẽ thắng đối phương, hay phải đánh được đối phương, còn sự sợ hãi chỉ mất đi theo từng năm tháng chứ không phải một ngày hai ngày là có thể nói rũ bỏ được.
      - Cảm ơn thầy! Con đã hiểu lời thầy dạy. Người học trò đáp.
     
      Thật vậy, một việc làm vĩ đại của con người là sự kết hợp của những việc làm bình thường, do đó các bạn cần có chữ Nhẫn. Tôi muốn các bạn phải rèn luyện võ thuật từng bước, và để chiến thắng sự sợ hãi cũng phải từng bước. Nhưng các bạn cũng không nên phó mặc cho tự nhiên. Để giải quyết mâu thuẫn giữa sự can đảm và sự hèn nhát một cách chủ động là phải tạo điều kiện cho sự can đảm phát huy, cụ thể bạn đừng trốn tránh sự sợ hãi, trực tiếp đối diện với nó, luôn căn dặn lý trí dũng cảm lên, tự tin lên. Bạn cần liên hệ với những sự kiện trong cuộc sống, không có môi trường nào để rèn luyện sự can đảm bằng cuộc sống, những biến cố của cuộc đời là thử thách dành cho bạn. Trong quá trình phát huy mặt mạnh của mình, cũng đồng thời chủ động làm suy yếu mặt đối lập, đừng bao giờ tạo điều kiện cho sự hèn nhát phát huy vai trò của nó.

      Cũng đừng bao giờ liều lĩnh thái quá mà hại bản thân, cái đức phải đi đôi với trí tuệ, đừng vì một phút nóng lòng mà phải chuốt lấy thất bại thê thảm. Các bạn nên nhớ rằng, đối mặt với sự sợ hãi càng nhiều thì sự can đảm càng phát triển, và điều này chỉ có được khi lý trí của bạn nhìn nhận sự can đảm, ủng hộ nó. Khi sự tích lũy đã đến giới hạn, mâu thuẫn sẽ được giải quyết, sự sợ hãi tan biến, bạn sở hữu một vũ khí sắc bén nhất, và lúc này đây sự thắng bại trong một trận đấu đã rõ ràng, người can đảm vẫn là người chiến thắng cho dù anh ấy (cô ấy) có thua bởi những điểm số. 

      Thí dụ mà tôi đưa ra, một phần nào giúp các bạn hiểu vấn đề giải quyết mâu thuẫn, tôi muốn đề cập chút ít về khía cạnh kỹ thuật, nhưng có lẽ phải thảo luận trong một đề tài khác, các bạn chỉ cần biết rằng: trong sự phát triển về mặt kỹ thuật cũng phải giải quyết những mâu thuẫn, song việc điều khiển các thời cơ nhanh hay chậm, ánh mắt sắc bén hay không?... Thì những mâu thuẫn đó được giải quyết một cách tự động trong bản thân chúng, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sự siêng năng, ham tìm tòi, sự sáng suốt trong đường lối tập luyện của bạn…     

      Tạm dừng lại ở khía cạnh võ thuật, để chuyển sang đời sống. Các bạn cũng biết, trong cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại những mâu thuẫn, với bạn bè, với kẻ thù, với gia đình, thầy cô…và đặc biệt là đối với chính bản thân mình. Điều quan trọng nhất là bạn phải biết giải quyết những mâu thuẫn đó một cách đúng đắn, sáng tạo.

      Ở đây tôi không nêu ra một cách cụ thể làm thế nào để giải quyết chúng, vấn đề này để dành riêng cho các bạn tìm tòi, và tôi mong các bạn đừng quá lạm dụng, bởi nếu thứ vũ khí này bị lạm dụng bởi một mục đích cá nhân ích kỷ nào đó, thì vô cùng nguy hiểm. 

      Có lẽ tôi phải kết thúc bài viết ở đây, tôi mong sự đóng góp nhỏ nhoi của tôi phần nào giúp đỡ các bạn. Các bạn có thể hiểu về võ thuật trong 1 giây, hoặc các bạn phải mất 10 năm để hiếu về nó, do đó tôi mong các bạn hãy tận dụng khoảng thời gian tồn tại của mình để làm những điều có ý nghĩa. 
 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024