Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/04/2010 15:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Tevez, hãy để Sir Alex thêm một lần nuối tiếc


Carlos Tevez là niềm hy vọng vàng nơi người hâm mộ, BHL, cũng như những đồng đội đang cùng sát cánh bên anh trong màu áo Manchester City, với chiến dịch đua tranh vị trí thứ 4, "chiếc vé vàng" còn lại đại diện cho bóng đá Anh tham dự đấu trường danh giá Champios League. Trận chiến với đối thủ không đội trời chung cùng thành phố - M.U, sẽ mang tính chất quyết định cho tham vọng giúp Man City hóa rồng của những ông chủ giàu có từ Ả Rập. Phía sau nó là cuộc chiến của riêng Tevez với thầy cũ Alex Ferguson.
Cuộc đời vốn chất chứa nhiều bất ngờ, sự nghiệp đầy thăng hoa và cũng lắm biến động của ngôi sao người Argentina cũng không nằm ngoài những quy luật khắc nghiệt trong bóng đá.

Trải qua những thăng trầm, Carlos Tevez đang trở thành linh hồn của Man "xanh". Ảnh: Getty Images

Tevez nổi lên như một trong hai ngôi sao trẻ nổi bật nhất Argentina trong màu áo Boca Juniors (người còn lại là Cavenaghi), đến người đầu tiên của xứ tango đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG của đối thủ truyền kiếp Brazil (Brasileirao - khoác áo Corinthians). Anh thực sự thăng hoa với 2 danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ" 2004 và 2005.

Bỏ qua một mùa giải 2006/07 không mấy hạnh phúc trong màu áo West Ham, Tevez đến "Nhà hát của những giấc mơ", cho những giấc mơ trời Âu còn dang dở.

Trong sâu thẳm sự hội ngộ này là những kỳ vọng lớn lao mà Sir Alex và những CĐV Quỷ đỏ giành cho Tevez. Tiền đạo người Argentina cùng với W.Rooney, C.Ronaldo thật sự đã hợp thành một bộ 3 nguyên tử, đầy sức công phá, là nỗi khiếp sợ của mọi đấu thủ trên toàn cõi Châu Âu.

2 danh hiệu vô địch Premier League (trong chuỗi 3 lần đăng quan liên tiếp của M.U), cùng quán quân Champios League 2008 đã minh chứng tài năng và những đóng góp hết mình của Tevez. Đó cũng là câu trả lời của Tevez với những kỳ vọng mà Sir Alex đã trao gử nơi anh.

Tevez có được rất nhiều thứ ở Man City. Ảnh: Reuters

Thành công là thế, nhưng Sir Alex hoàn toàn không tin tưởng nơi Tevez. Sự xuất hiện của Berbatov, với cái giá khủng khiếp 30 triệu bảng, đã đánh dấu cho những chuỗi ngày đen tối trên băng ghế dự bị.

Sir Alex đã hoàn toàn quên mất Tevez, khi ông đặt trọn niềm tin vào Berbatov. Cho dù chỉ xuất hiện rất ít trong đội hình xuất phát, thời gian còn lại chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị, Tevez vẫn gây ấn tượng với những bàn thắng quý như vàng, cùng những pha kiến tạo cho đồng đội.

Khi mùa giải 2008/09 kết thúc, cùng với sự ra đi của C.Ronaldo và sự ủng hộ hết mình của những fan trung thành Quỷ đỏ về việc mua đứt Tevez, nhưng "Ông già gân" không nghĩ vậy. Với Sir Alex, ngôi sao người Argentina không xứng đáng để ông bỏ ra 25 triệu bảng.

Từ một ngôi sao lớn của Nam Mỹ, tới việc buộc phải đi khỏi Qủy đỏ trong ấm ức, rồi Man City giang tay chào đón, cuộc đời đầy thăng trầm của Tevez bước sang một nấc thang mới.

Tevez luôn là nỗi ám ảnh của thủ môn đối phương. Ảnh: Getty Images

Man City đã cho Tevez tất cả những gì mà anh đã không có được ở "nửa đỏ": sự tin tưởng. Được HLV cùng đồng đội hết lòng tin tưởng, "Apache" (biệt danh của Tevez) luôn cháy hết mình trong mỗi trận đấu, chơi lăn xả, không ngại va chạm, luôn là người chạy nhiều nhất trên sân.

Tevez dần trở thành một ngòi nổ thật sự nguy hiểm, là ngôi sao số 1 của Man "xanh". Anh được tự do hoạt động, tự do sáng tạo. 28 bàn thắng cho tới thời điểm mùa giải còn 5 vòng đấu đã nói lên tầm quan trọng của Tevez.

Điều quan trọng, Tevez đã thật sự tìm được niềm vui lớn nhất sau những năm phiêu bạt nơi trời Âu.

Còn MU thì sao? Đẩy Tevez đi, Sir Alex đã gián tiếp thả hổ về rừng, tự làm suy yếu hàng công đầy sức mạnh của mình. Berbatov không xứng đáng với sự kỳ vọng và số tiền M.U đã bỏ ra, khiến đội bóng quá phụ thuộc vào Rooney.

M.U đã bị loại khỏi Champions League, đang đứng trước nguy cơ bị Chelsea tước ngai vàng Premier League. Không ít fan "Quỷ đỏ" nhớ Tevez.

Gặp lại M.U, Tevez đang quyết tâm ghi bàn để chứng minh Sir Alex đã sai khi không giữ anh lại. Ảnh: Getty Images

Nhiều người đã nói Tevez là kẻ phản bội. Tevez có phản bội không, khi mà chính Sir Alex chê đắt không mua đứt? Có lẽ giờ phút này "Ông già gân" đang hối hận vì quyết định sai lầm của mình, hay chấp nhận nó như một phần sai lầm mà ai cũng mắc phải?

Gặp Man "đỏ", luôn là trận đấu mà "Apache" có nhiều cảm xúc và quyết tâm nhất. Thẳm sâu trong những nỗi niềm, Tevez muốn chứng minh Sir Alex đã mắc một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất trong hơn 2 thập niên dẫn dắt M.U, khi đẩy anh đi.

Ở hai trận bán kết Carling Cup mùa này, Tevez đều ghi bàn vào lưới M.U, dù không thể giúp Man City giành chiến thắng chung cuộc, nhưng đủ thể hiện khát vọng của anh. Sự nhiệt tình, những bàn thắng tuyệt đẹp, pha chút cảm hứng vốn có của một vũ công Nam Mỹ chính là điều người hâm mộ "nửa xanh" chờ đợi ở Tevez.

Sự thù hận, máu lửa, pha chút bất ngờ vốn có luôn làm cho những trận derby thêm hấp dẫn. Và Tevez sẽ cháy hết mình cho đêm nay, vì Man City, vì khán giả, vì chính bản.

Tevez, hãy để Sir Alex thêm một lần nuối tiếc!
Theo VietNamNet
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024