Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/05/2017 08:05 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Tình yêu là dù tổn thương, thì cũng không bao giờ hối hận vì đã dốc hết lòng...


Những tháng ngày vì có anh mà trở nên tươi đẹp lạ thường. Thanh xuân mơ màng của em, tuổi trẻ nồng nhiệt của em, đều gói gọn trong những tháng ngày còn anh, vì anh mà trở thành truyền kỳ và rung động, hoá ra anh ở đó nên tất cả bỗng trở nên ý nghĩa và nhiệm màu.

Tình yêu là dù tổn thương, thì cũng không bao giờ hối hận vì đã dốc hết lòng...

Những năm tháng ấy dù có trôi qua, đem theo vui buồn cùng nỗi đau vương vấn nơi ngực trái, dần bị thời gian vùi lấp đi, thì những gì rung động nhất vẫn tồn tại, đợi lúc nào đó nhói lên nhắc nhở mỗi người về một thời dám yêu, dám hận và dám sống trọn vẹn với trái tim mình. Ở những khoảnh khắc đó, chúng ta mỗi người vì bản thân lựa chọn, người chọn mang theo, kẻ chọn buông bỏ để thôi khắc khoải, để được bình yên và để quên. Có người chọn giữ lại những nỗi niềm riêng trăn trở, những khát khao yêu thương trọn vẹn, dám đươc một lần theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Tình yêu là dù tổn thương, thì cũng không bao giờ hối hận vì đã dốc hết lòng...

 

Tuổi trẻ là những tháng ngày thanh xuân rực rỡ, là những nhiệt thành trong trẻo nhất bởi chúng ta dù ngốc nghếch hay dại khờ, dù tổn thương hay hạnh phúc thì đều đã từng dùng hết sức mà theo đuổi một lần, dùng hết khả năng để đến bên một người, không oán, không hối, bất chấp, hi sinh và cuối cùng là can đảm từ bỏ dù yêu một người đến đau lòng biết mấy.

"Giá mà có thể trở về ngày đầu, phút giây chúng mình tìm thấy nhau, như khoảnh khắc mình nhìn vào mắt nhau, tay anh đan tay em, ánh mắt anh nhìn em đầy rung cảm, mùi hương của anh, tiếng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương của anh. Mình tựa đầu vào nhau, ngồi bên nhau như chưa từng ly biệt. Như chưa từng nói xa nhau. Em buông tay anh rồi, anh đi đi! Đừng đau lòng, cũng đừng buồn nhé. Nghe không?...

Tình yêu là dù tổn thương, thì cũng không bao giờ hối hận vì đã dốc hết lòng...

 

Thanh xuân của em vì một người mà tươi đẹp, vì một người mà diệu kỳ, cũng vì một người mà điêu tàn, tuổi trẻ - những gì rực rỡ nhất em đã dành trọn vẹn cho một người mà yêu, yêu đến đau lòng...

Written by Chi Yuna

Theo: GUU.vn

 
 



 
18/05/2017 16:05 # 2
grouptaxi
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/30 (3%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 21/04/2017
Bài gởi: 31
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tình yêu là dù tổn thương, thì cũng không bao giờ hối hận vì đã dốc hết lòng...


"Thanh xuân của em vì một người mà tươi đẹp, vì một người mà diệu kỳ, cũng vì một người mà điêu tàn"



Dịch Vụ Taxi Tải Thành Hưng Chính Hãng

Tổng đài: Tại Hà Nội - (024)-38.733.733 - Tại HCM - (028)-54.360.360


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024