Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/05/2017 12:05 # 1
toitimtuoitre
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 13/10/2016
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Chuyên vui sưu tầm trong quá trình thi công xây dựng nhà khắp nơi trên đất nước Việt


Trong quá trính thi công thầu xây dựng nhà và nhà xưởng khắp nơi trên đất nước Việt NAm này. Được nhiều anh chị em chú bác cô dì kể chuyện cho nghe cười té cmn ghế lun. Nay kể lại cho các bạn nhe
 
Mừng hụt vì tưởng vợ mang bầu
 
Thấy bụng vợ ngày càng lớn, Tèo háo hức chở vợ đến bệnh viện phụ sản. Sau cả buổi kiểm tra, bác sĩ nói:
 
– Tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm, tôi có tin mới cho anh chị đây.
 
Vợ Tèo mừng rỡ:
 
– Ôi trời, em vui quá. Vậy đã biết là trai hay là gái chưa bác sĩ?
 
Bác sĩ ngập ngừng:
 
– Cái này… thật sự hơi khó nói.
 
Tèo chen vào:
 
– Bác sĩ cứ nói thoải mái đi ạ. Vợ em hỏi thế để chuẩn bị thôi, chứ vợ chồng em dù trai hay gái đều quý cả.
 
Bác sĩ thở dài:
 
– Anh chị thông cảm, thật sự thì trình độ của y học hiện nay chưa đủ khả năng để xác định giới tính của mỡ thừa anh chị ạ.
 
– !!!
 
Khi anh chàng sợ vợ đột nhiên nổi loạn
 
Ngày đầu về chung một nhà, sau khi ăn uống no say, vợ Tồ thỏ thẻ:
 
– Chồng này, anh có yêu em không?
 
Tồ nhìn vợ trìu mến:
 
– Sao em lại hỏi thế, yêu vợ nhất trên đời.
 
Vợ Tồ nũng nịu:
 
– Vậy chồng rửa bát giúp vợ nhé!
 
Tồ nghe vậy ngoan ngoãn thu dọn bát đĩa đi rửa. Ngày thứ hai khi ăn xong, vợ anh lại hỏi:
 
– Chồng vẫn còn yêu em chứ?
 
Tồ hờn dỗi:
 
– Không yêu!
 
Vợ Tồ bĩu môi:
 
– Gan nhỉ, hôm nay anh ăn gan hùm rồi. Phạt anh đi rửa bát đấy.
 
Đến ngày thứ ba, vợ Tồ vừa buông bát, đưa mắt nhìn là Tồ đã biết ý lúi cúi mang vào bếp rửa. Ấm ức vì bị vợ sai khiến, đến ngày thứ tư khi vừa ăn xong, Tồ đứng dậy nhìn vợ quát lớn:
 
– Cô có ăn nhanh lên không thì bảo. Tôi đang đợi để rửa bát đây!
 
– !?!
 
Bôi nhầm thuốc độc
 
Hai vợ chồng xây dựng nhà xưởng chuyên thi công báo giá nhà thép tiền chế kia sinh được một cậu con trai dễ thương mạnh khỏe. Nay đã bốn tuổi rồi… Một đêm nằm chưa ngủ được cô tâm sự với chồng. Anh ah! Con vẫn …bú… dù em đã hết …sữa rồi ! nó vẫn cứ nhằn thôi . Nhiều hôm em đau quá không chịu được. Người chồng cũng xót xa tiếc vợ. Rồi cũng cười nhẹ và nói. Anh đã có cách, em bôi chút dịch gì đó vào nó bú thấy khó chịu là bỏ liền. Đêm đó người chồng lấy một lọ màu vàng ra và bôi vào nhũ hoa vợ. Hôn vợ yêu một cái cái rồi đi trực ca đêm. Đã giữa đêm rồi người chồng chợt nhớ ra là mình đã lấy nhầm lo thuốc cực độc bôi cho vợ. Anh thốt lên thôi chết rồi ba giết con rồi. Anh liền lên xe tức tốc lao về nhà. Khi về tới nhà anh thấy mọi người đang đúng rất đông quanh nhà mình. Biết con có chuyện chẳng lành anh lại than lên trong tuyệt vọng. Con ơi ! ba giết con rồi ! Trong nhà thì phát ra tiếng xôn xao người thì bảo kệ mẹ nó cho nó chết. Người lại bảo gọi xe cấp cứu. Người cha lại càng thêm tuyệt vọng khụy gối trước cổng than khóc. Chợt có ai vỗ vào vai mình người cha vô cùng bất ngờ khi nhìn đó là con trai mình. Lúc đó cậu khẽ nói ba ơi! sao chú hàng xóm tự nhiên lại chết trong nhà mình…
 
Thà Sinh Vào Địa Ngục
 
Một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được.
 
Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: “Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn – thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải trí.” Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian.
 
Nhưng một ngày kia, anh ta đâm chán với tất cả mọi thứ, và cho gọi người hầu đến, và nói: “Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Người có việc gì cho tôi làm hay không?” Người hầu buồn bả lắc đầu, rồi đáp, “Xin lỗi ngài. Đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Không có việc làm gì ở đây cho ngài cả!” Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn nói:“Thật là hay chưa! Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục.” Người hầu bèn nhẹ nhàng đáp: “Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?”
 
AI CAI SỮA TRƯỚC?
 
– Ông Chồng : Tôi là chồng hay là con bà mà cứ quát tôi thế ??
 
– Bà vợ : Chả biết, đứa nào còn bú sữa là con tui…..
 
– Thằng con cũng nhảy vào nói : Mẹ nói đúng đấy bố
 
– Thấy thằng con nói vậy, ông chồng liền quay lại mắng : Tao là bố hay là em mày mà mày dạy khôn tao
 
– Bà vợ : Thì đứa nào cai sữa trước thì làm anh thôi :))
 
KHắc có
 
Một anh hỏi người thợ săn già: “Nếu đi săn gặp gấu, bắn hết đạn mà nó cứ xông vào thì phải làm gì ạ?”.
 
– Phải trèo ngay lên một cây cao, lấy phân bôi khắp người.
 
– Nhưng lúc đó lấy phân ở đâu ra?
 
– Yên tâm, lúc đó khắc có.
 
Học sinh giỏi……vẫn bị loại !
 
Trên 1 máy bay có 500 cục gạch dùng trong XÂY DỰNG NHÀ, rơi 1 cục hỏi còn mấy cục?
HS: Dễ quá! 499 cục
 
.
.
 
GV: Làm thế nào trong 3 bước bỏ đc con voi vào tủ lạnh?
HS: B1: mở tủ lanh B2: nhét con voi vào
B3:đóng tủ lạnh
 
.
.
 
GV: Thế trong 4 bước, làm sao để nhét con hươu cao cổ vào tủ lạnh?
HS: B1:mở tủ lạnh B2: lôi con voi ra
B3:nhét con hươu vào B4:đóng tủ lạnh
 
.
.
 
GV: Tốt! thế trong cuộc họp đầy đủ các loại muôn thú trên thiên đình thì sao vẫn thiếu 1 con?
HS: Thiếu con hươu cao cổ đang bị nhốt trong tủ lạnh
 
.
.
 
GV: Thế sao trong 1 con sông đầy cá sấu mà bà lão đi qua vẫn ko bị ăn thịt?
HS: Vì cá sấu đi họp trên thiên đình hết rồi
 
.
.
 
GV: Một bà lão đi qua cầu, tự dưng bà ta lăn ra chết. Hỏi tại sao bà ta chết?
HS: Bà ta bị đột quỵ thì phải …
 
.
.
 
GV: Sai! bà ta bị cục gạch trên máy bay rơi trúng đầu chết.
 
Cậu bị loại! Người tiếp theo


Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp – Nhưng tuổi trẻ giờ đã không còn
 
Nhìn nhận  của Tri Thức, cách sống của Tri Thức. Tri Thức là SỨC MẠNH

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024