Lionel Messi mới đây đã được Barca gia hạn hợp đồng đến năm 2018. Hợp đồng mới này giúp ngôi sao Argentina trở thành cầu thủ được trả lương cao thứ 2 thế giới, với mức lương cứng có thể lên đến 12,5 triệu bảng một năm.
Theo tờ báo thân Real, Marca, thì Ronaldo vẫn cảm thấy bực bội và khó chịu với CLB của mình. Cầu thủ người Bồ Đào Nha tin tưởng mình xứng đáng được đối xử đặc biệt như Messi.
Trong khi Messi đã được gia hạn hợp đồng lần thứ 6 từ khi lên chơi cho đội chính Barca, thì Ronaldo chưa một lần được cung cấp các thỏa thuận tăng lương thưởng kể từ khi chuyển đến Bernabeu vào năm 2009.
Trước đây, khi còn ở M.U, CR7 thường xuyên được Sir Alex thưởng cho những bản hợp đồng mới với các điều khoản hậu hĩnh, tương xứng với những gì anh làm được trên sân cỏ. Nhưng tại Real Madrid, điều đó vẫn chưa xảy ra.
Mặc dù đã ghi được đến 170 bàn sau 169 trận chơi cho đội bóng Hoàng gia TBN, Ronaldo vẫn bị “lãng quên” vì người ta mải nói đến các kỉ lục của Messi trong năm nay. Trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2012, siêu sao người BĐN cũng tỏ ra khá lép vế so với số 10 của Barcelona.