Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/10/2015 19:10 # 1
kenking
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 62/110 (56%)
Kĩ năng: 22/50 (44%)
Ngày gia nhập: 28/08/2013
Bài gởi: 612
Được cảm ơn: 122
Ngày 20-10, nhắc lại chuyện bán hoa....


Ngày 20-10, nhắc lại chuyện bán hoa....

Trước hết, nhân ngày 20-10 tôi xin được gửi lời chúc tới toàn thể phụ nữ trên thế giới. Chúc cho các bà, các mẹ, các chị, các bạn và các em 1 ngày 20-10 tràn ngập hoa và quà nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc. 

Đi dọc các đường phố Hà Nội vào những ngày này, là thấy các quán cóc nhỏ ven đường. Chỉ đơn giản có 1 thùng nước, 1 bình xịt tự chế và thêm mấy giỏ hoa hay những bông hoa đã được gói cẩn thận. Việc sinh viên bán hoa trong những ngày lễ, tết, dịp kỉ niệm không còn là chuyện xa lạ gì so với giới trẻ, cũng không còn là việc nổi bật trên những trang báo. 

Khi còn là sinh viên, tôi cũng tự mình kinh doanh hoa hòe...Với 1 đứa con gái khá là nhút nhát, không phải là dám mạo hiểm như tôi, việc bỏ tiền đầu tư đi mua hoa, rồi ngồi cả ngày ở đường để rao hoa. Nó khó hơn cả việc tìm kim trong bể nước. Thế mà chẳng biết vì lý do gì, nó nhắng nhít lên gọi cho bạn tìm mua hoa, rẻ và đẹp. Rồi bắt xe bus về tận quê đứa bạn, chọn hoa, cắt hoa, xếp mang lên Hà Nội. Rồi cả đêm ngồi chăm chút, bó bọc, sợ hoa hỏng. 

Sáng hôm sau thì dậy sớm, chở hoa ra gần cổng trường bán. Rồi rao đủ các kiểu thể loại, rồi thì bị công an đuổi, bê cả chậu hoa chạy. Chưa bao giờ thấy kiếm tiền khó, vất vả như thế.....

Rồi thấy các hàng khác, bán được mà hoa mình cũng chẳng xấu hơn, thế là mon men sang xem họ giới thiệu hoa thế nào,,,về làm y như vậy. 

Đến khi bán được gần hết hoa thì lại bi thôi miên, mất gần hết tiền.... Lại chạy về nhà lấy nốt số hoa, mang sang đại học Bách Khoa bán..... 

Tủi, lạnh, buồn là tất cả những cảm xúc của nó trong khoảng khắc hiện tại. Đến khi còn trong thùng 2,3 bông hoa, lúc đó chán và chỉ muốn ai đi qua, mình sẽ tặng họ luôn thôi,  thì anh  tới, mua nốt rồi tặng luôn, nhân ngày 10-20. Tự nhiên thấy ấm lòng thế...

Kết thúc ngày 20-10, kết thúc lần bán hoa đầu tiên. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu kinh nghiêm, bao nhiêu chuyện để ngồi tám cũng tụi bạn.  Nhớ đến người con trai lạ, mua hoa lúc cuối cùng... liệu có 1 ngày nào đó, anh sẽ lại xuất hiện vào phút cuối cùng,,,,khi ánh hoàng hôn chợt tắt...

Và bây giờ nhìn lại, dù cái thời sinh viên cũng chỉ mới qua được vài tháng, thấy các bạn bây giờ nỗ lực nhiều hơn, mạo hiểm nhiều hơn..và chắc chắn cái các bạn nhận được cũng sẽ có nhiều hơn. 

Tuổi trẻ, tuổi của sự bồng bột và hiếu thắng, tuổi của những khao khát, nhiệt huyết, tuổi của sự quyết đoán....tuổi để lại trong lòng mỗi người qua với bao cảm xúc, bao chuyện vui buồn...những trang sách viết lên 1 miền ký ức...

 

nguồn: trích internet




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024