CHÀO CÁC BẠN! TÔI ĐÃ TÌM HIỂU VỀ BỆNH UNG THƯ( UNG THƯ PHỔI, UNG THƯ XƯƠNG, UNG THƯ GAN, UNG THƯ LƯỠI, UNG THƯ DẠ DÀY.....). NAY TÔI XIN CHIA SẼ CÙNG CÁC BẠN GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN ĐỂ ĐÁNH CHẾT BỆNH HIỂM NGHÈO NÀY. CÁC BẠN RA VƯỜN HÁI LÁ ĐU ĐỦ hái lá rửa sạch/ phơi gần khô/đêm sao vàng/ bỏ vào túi nylong cột kỹ! Mỗi lần cần/ lấy ra một ít/nấu sôi / đểlâu khoảng 15 phút( cho nước lá ra hết). Nước nấu xong có màu vàng nhạt ( cánh kiến)/ nhớ không đậm quá-hay nhạt quá. CHO NGƯỜI BỆNH UỐNG THAY BẰNG NƯỚC HẰNG NGÀY. DÙ LÀ GIAI ĐOẠN ĐẦU HAY CUỐI NÓ CŨNG ĐÁNH CHẾT MẤY CON VI RÚT CHẾT NGƯỜI
Sau đây sẽ là chia sẽ của một số người đã trải nghiệm
Trước đây tôi
cũng như anh Huỳnh Chiêu Đẳng, không có một luận
chứng nào để tin váo công hiệu của Lá Đu Đủ, trái lại
tôi còn nghĩ nhựa đu đủ rất độc, có thể làm chết người.
Nhưng với ung thư, biết đâu chẳng là "Dĩ độc trị dộc"
chăng? Ngày xưa ở VN, người ta còn uống nhựa đu đủ
để trục thai nữa.
Hồi mới qua Mỹ, khoảng cuối thập niên '70, tôi có đọc
một tài liệu trên một tạp chí Y Khoa bằng tiếng Anh, do
một bác sĩ người Đức làm việc bên Úc, công bố "Thổ
dân Úc đã biết dùng Lá Đu Đủ chữa khỏi bệnh ung thư".
Sau này báo Văn Nghệ Tiền Phong có dịch ra Việt ngữ
phổ biến nhưng tôi không quan tâm mấy.
Cho đến năm 2001, tôi có anh bạn KQ, , qua đây
bị ung thư phổi, chữa trị gần một năm không khỏi, đến giai
đoạn cuối không còn cách chữa, BS cho về, khẳng định
anh ta chỉ còn sống được nhiều lắm là 5 ngày. Anh ta về
nhà, nghĩ còn một cách chữa trị có biết nhưng chưa thử
lần nào, là nước lá đu đủ. Anh dùng và thấy kết quả hết
sức nhanh chóng. Anh cho tôi biết chỉ sau 3 ngày đầu
dùng lá đu đủ, anh hết đau ngay và không còn máu mủ
từ phổi thải ra theo ống nhựa ra ngoài (rất hôi thối). Anh
ta khỏi, sống được 8 năm nữa, khỏe mạnh như xưa. Sau
này anh chết vì tai nạn xe hơi.
Trường hợp thứ hai là chính mẹ tôi. Cụ năm đó 80 tuổi,
bị ung thư xương, 1/3 xương chậu của cụ bị ung thư "ăn"
rỗng, nơi đó đùn lên một mass ung thư, rất đau đớn. Nói
gọn, sau một thời gian khoảng 8 tháng tôi cho Me tôi uống
nước lá đu đủ song song với radiation và chemo-therapy.
Cụ không bị side effect hay reaction như các bệnh nhân
khác. Đến tháng thứ 11, Cụ tôi khỏi nhưng tôi không dám
"khai thật" với bác sĩ về lá đu đủ vì e họ tự ái nghề nghiệp
hoặc lỡ xảy ra chuyện gì sẽ hết sức phiền phức cho tôi.
Còn khá nhiều trường hợp khác, tôi không thể cà kê nói
ra đây. Tôi chỉ có thể nói là kể cả những người dùng lá
đu đủ không khỏi vì ung thư đã chạy lên tới óc rồi, tuy
nhiên những người này ra đi êm ái, nhẹ nhàng, gia đình
không có gì phàn nàn. Có một vài người khỏi đền nay
vẫn uống cầm chừng nước lá đu đủ vì sợ bị tái phát, như
anh bạn vong niên của tôi, nhà văn UT, ung thư bao tử,
năm 2001, bác sĩ nói chỉ còn sống được lâu lắm là một
năm nữa. Anh vẫn sống tới bây giờ, vẫn viết sách, in sách,
làm việc, đi lại như trước đây. Đã 8 năm quá hạn báo tử..!
Vì biết chắc công dụng của lá đu đủ và kết qủa của nó rất
hiển nhiên nên mới chỉ dẫn trong vòng bạn bè thân hữu
mà tôi. Tôi không làm "thầy đời" kiểu "lang băm" nói bậy
để thủ lợi hay lấy tiếng vớ vẩn như lời mắng mỏ mà tôi đã
được nghe trên diễn đàn. Tôi với vợ chồng Dương Kiền
& Kim Anh là bạn khá thân ngày xưa nên không ngại nhờ
chị ấy mách bảo cho bà con. "Có bệnh thì vái tứ phương",
biết đâu duyên ngộ cũng cứu được người đang tuyệt vọng
chờ chết?
Thân mến kính thăm anh chị và gia đình. Cũng mừng anh
đã chữa xong cái mắt.
Chị Kim Anh thân,
Tôi đang ở bên Đức, qua đây dự lễ khánh thành Tượng đài Tôi có thấy tin cháubé hiếu thảo nuôi người mẹ bị ung thư thật đáng mủi lòng.Tôi nhờ Chị chuyển lại cái message về cách trị bệnh ung thư
mà tôi biết kiến hiệu thật kỳ diệu, chính Me tôi đã khỏi ung thư
xương và bạn tôi khỏi ung thư phổi ở gian đoạn "Hết cách chữa
(Tây Y). Tôi đã mách bảo nhiều người (cả Mỹ) và kết quả thần
sầu, nhanh chóng trong nhiều năm qua. Chính anh Văn Quang
cũng nghe tôi, giúp một bà ở Lộc Ninh khỏi ung thư tử cung, tôi
sẽ gửi chị xem cái eMail của anh ấy viết cho bạn hữu bên này
thông báo kết quả kỳ diệu đó.
Một người bạn nữa của chúng ta chị có thể kiểm chứng là ông
Uyên Thao bị ung thư phải cắt bỏ cáo bao tử năm 2001, BS nói
chỉ cầm cự được tối đa một năm. Tôi biết tin, gửỉ lên DC một ít
LÁ ĐU ĐỦ và đến hôm nay UT vẫn sống nhăn và làm việc như
người bình thường (Tôi sẽ cho số phone của đương sự nếu chị
muốn phối kiểm - Hoặc chị hỏi Đặng Đình Khiết sẽ biết).
Giản dị lắm. Lấy là đu đủ phơi khô, nấu nước sôi đổ vào Thermode hay ấm pha nước trà. Bốc một nhúm pha cho ngấm, kiểu ta phanước trà và uống thay nước bất cứ lúc nào thay cho nước uống hàng ngày. Pha vừa phải, mầu cánh kiến, không quá đậm mà cũng đừng quá nhạt, uống bao nhiêu cũng được chứ không giới hạn dung lượng. Chỉ trong một vài ngày là bệnh hết đau cấp kỳ rồi sẽ khỏi chứ không lâu đâu.
VN tìm lá đu đủ rất dễ nhưng khi người ta biết đến, những kẻ bất
lương đã lấy lá khoai mì phơi khô đem bán và "làm khó dễ", bịa
thêm ra là phải tìm được lá Đu Đủ Đực thôi, là nói láo
.......................
Nguồn: http://visuckhoe.blogspot.com