Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/03/2015 19:03 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Sự khác biệt giữa 1 người THÍCH và 1 người YÊU!


Trong cuộc sống, bạn sẽ thường có những cảm giác nhầm lẫn giữa một người đang thích và một người đang yêu bạn!

Nhưng nếu bạn dành ra một chút thời gian để xem xét lại thì bạn sẽ có thể làm rõ được vấn đề ai là người thích bạn và ai mới thật sự là người không muốn mất bạn.

Một người thích bạn thường sẽ muốn rủ bạn đi chơi và có thể nói cười với bạn cả ngày. Nhưng một người yêu bạn sẽ có thể ngồi bên bạn im lặng hàng giờ chỉ để nhìn bạn làm một việc gì đấy.

Một người thích bạn khi thấy bạn buồn sẽ luôn an ủi bạn rằng: "Đừng buồn nữa mà!". Nhưng một người yêu bạn sẽ cố gắng làm những điều dẫn dắt bạn chuyển sang một chuyện vui hơn để quên đi nỗi buồn hiện tại.

Một người thích bạn khi thấy bạn gặp phải một khó khăn sẽ luôn nói với bạn "hãy cố gắng lên!" và rồi để bạn tự làm điều đó mà không cần biết bạn có cần sự giúp đỡ hay không. Nhưng một người yêu bạn sẽ không để bạn phải một mình đối mặt với khó khăn mà sẽ hỏi bạn xoay quanh khó khăn kia và giúp bạn vượt qua nỗi khó khăn đó.

Một người thích bạn luôn muốn bạn trở nên đẹp hơn ở diện mạo bên ngoài. Nhưng một người yêu bạn không chỉ dừng lại ở đó mà họ còn muốn bạn đẹp hơn ở cả tâm hồn bên trong.

Một người thích bạn sẽ chỉ biết rằng bạn thích nghe bài hát nào. Nhưng một người yêu bạn không chỉ biết bạn thích nghe bài hát nào mà còn muốn biết lý do vì sao bạn lại thích bài hát đó để rồi họ cứ nghe đi nghe lại bài hát của bạn thích để mà tự cảm nhận nhiều hơn.



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024