Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/03/2015 13:03 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Hạnh phúc nhé! Người yêu cũ!


Anh à, bây giờ em mạnh mẽ hơn nhiều rồi! Chẳng còn khóc mỗi khi nhớ anh nữa. Nghĩ lại những ngày chia tay anh em buồn đến nỗi 3 ngày chẳng nuốt nổi 1 hạt cơm em mới thấy mình ngu ngốc làm sao. Anh bảo em hãy sống thật tốt mà. Ừ! Em sẽ sống thật tốt vì em biết em mà càng yếu đuối thì anh càng coi thường, phải không? Em sẽ luôn cố gắng mạnh mẽ, giả vờ thôi cũng được để anh chẳng phải thương hại em nữa.

Gửi anh! Người yêu cũ!
Tụi mình chia tay cũng được hơn 1 tháng rồi anh nhỉ! Nhưng trong em từng giờ từng phút chưa bao giờ quên được cảm giác ấy. Ngày mà 1 cuộc điện thoại thôi đã làm tim em đau thắt lại.

Rồi chẳng hiểu mình đang làm cái gì, thay vội bộ đồ vượt 30km để gặp anh! Anh-lạnh lùng chẳng chịu gặp em. Em đã dùng đủ mọi lý do để được nhìn thấy anh lần cuối thôi cũng không được.  Nhiều khi em vẫn giật mình khi nghĩ lại cái lý do làm anh chia tay em. Vì em không muốn anh tham gia vào việc bán hàng online của em. Anh bảo em coi anh không ra gì cả! Em thấy nực cười lắm.

Cái sĩ diện của thằng đàn ông cao đến thế sao? Để chắc chắn về điều ấy em đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần… Anh vẫn bảo anh chia tay em chỉ vì lý do đó chứ không phải có người khác.

bìa

 (Ảnh minh họa)

Anh! Người em yêu. Người mà em đã bỏ qua rất nhiều lỗi lầm để có thể cùng anh bước tiếp thế nhưng lại chia tay em vì 1 lý do em chẳng thể chấp nhận được. Ừ thì em đã gọi điện xin lỗi anh, mong anh tha thứ và quay lại, chẳng màng đến cái sĩ diện nữa. Nhưng anh bảo nếu mình có tiếp tịc cũng không thể hạnh phúc. Có lẽ hạnh phúc của anh là vừa chia tay em là đi chơi với người ta. Ừ- em biết mà, ngày xưa em đã đọc được những dòng tin nhắn anh nhắn cho người ấy rồi vội vàng xóa đi để không cho em đọc.

 Khi em giận anh bảo anh với người ấy chỉ là bạn thân thôi. Em lại tin và tha thứ, có phải chỉ 1 lần hay rất nhiều lần rồi anh nhỉ.
20 tháng quen nhau, em cứ ngỡ chẳng có gì chia cắt tụi mình được cả. Vậy nên em vẫn hi vọng anh chỉ giận em lâu hơn bình thường 1 chút rồi thôi. Em đã chờ anh khi anh bảo tối anh sẽ tới.

 1h-2h-3h…. Em cứ mong từng tiếng xe nhưng đổi lại là sự hụt hẫng thất vọng đến đau lòng. Em nhắn tin thì anh bảo anh bận việc không tới được. Nhưng khi em thấy người ta post hình đi chơi với anh thì em đã hiểu ra tất cả.

ny cũ 2

  (Ảnh minh họa)

Anh bảo anh với người ta chỉ là bạn. Em tin. Và giờ thì em thậm chí chẳng bằng “1 người bạn” phải không anh??? Em biết là người ta hả hê và sung sướng lắm bởi em với người ta cũng từng là bạn-trước cả anh nên em hiểu rõ hơn ai hết người ta muốn gì.

Em chỉ thất vọng vì anh- ng em yêu. Khi người ta thấy em đăng stt nhớ anh thì người ta post ngay 1 tấm hình của anh và người ấy kèm theo câu “hối hận thì cũng đã muộn rồi. Fuck you”.  Em chỉ cười nhạt thôi anh à. Bởi vì em chưa bao giờ hối hận…vì em không phải người đánh mất anh và bởi vì em hiểu được rằng “Khi con ng ta muốn ra đi thì dù mình có thay đổi như thế nào người ta cũng chẳng ở lại”.

Ừ thì anh đi đi! Nhưng em muốn anh hiểu hạnh phúc thực sự của anh là ở đâu. Em thực sự hy vọng anh thật hạnh phúc và không bao giờ hối hận vì quyết định rời xa em anh nhé.  Đã có lúc em mong mình quay lại, có thể yêu nhau thêm 1 lần nữa. 20 tháng- có quá nhiều kỉ niệm chẳng thể quên mà mỗi lần bước ngang qua nó nước mắt em lại rơi.

Có nhiều lần nhớ anh đến nỗi chẳng kìm lòng được mà nhắn cho anh 1 tin rằng: em nhớ anh để rồi người trả lời tin là 1 người khác…Có quá nhiều thứ em nhận ra đến lúc mình cần phải từ bỏ rồi. Chia tay anh- em chẳng cần bận tâm mỗi lần đi chơi với bạn sợ anh buồn nữa. Chẳng cần suy nghĩ trước khi làm việc gì đó rằng anh biết được có buồn không.

ny cũ

  (Ảnh minh họa)

Anh à, bây giờ em mạnh mẽ hơn nhiều rồi! Chẳng còn khóc mỗi khi nhớ anh nữa. Nghĩ lại những ngày chia tay anh em buồn đến nỗi 3 ngày chẳng nuốt nổi 1 hạt cơm em mới thấy mình ngu ngốc làm sao.

Anh bảo em hãy sống thật tốt mà. Ừ! Em sẽ sống thật tốt vì em biết em mà càng yếu đuối thì anh càng coi thường, phải không? Em sẽ luôn cố gắng mạnh mẽ, giả vờ thôi cũng được để anh chẳng phải thương hại em nữa.

Anh à, em vẫn luôn dõi theo từng bước chân của anh để xem anh có thực sự hạnh phúc không. Anh phải cho em thấy là con đường anh chọn là đúng nhé, không thì em sẽ đau lòng lắm đấy.
20 tuổi-cho em được bồng bột 1 lần vì yêu anh! Hạnh phúc nhé! Người yêu cũ!

-blogtamsu-




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024