Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/03/2015 00:03 # 1
jullyna2713
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 5/80 (6%)
Kĩ năng: 29/60 (48%)
Ngày gia nhập: 04/11/2014
Bài gởi: 285
Được cảm ơn: 179
Rồi đấy, chúng ta tự do...


Rồi đấy, chúng ta tự do...

Tôi sẽ không nói đâu, nhưng không có nghĩa là tôi không để trong đầu.

Chúng ta đừng làm đau nhau, bằng vài thao tác gõ lạch cạch trên facebook.

chỉ gói gọn trong màn hình laptop nhưng sâu rộng ảo ảnh này, thì đồng nghĩa với việc bạn tước đi quyền được giải thích của tôi rồi.

 

Tôi không biết cái cảm nhận đó của bạn nó chính xác tới đâu. Nhưng tôi biết mỗi lần thấy mình có "vô tình" xuất hiện trên đó lòng tôi nhói một chút. Một chút nhưng rất nhiều lần.

 

Tôi không xây cao bức từng đó nữa, nhưng ngày tháng tôi vẫn đưa tay giữ nó khi bên kia bạn đá đổ từng chút một.

Tôi chưa giải thích, tôi chưa phản ứng một lần nào cả. Vì bạn từng là người tôi thương lắm, thương thật lòng. Vì tôi nghĩ bạn buồn và chông chênh hơn tôi nhiều. Vì lúc đó tôi xem trọng cảm giác của bạn hơn cảm xúc của tôi.

Nhưng không có nghĩa là tôi cho bạn cái quyền làm tổn thương tôi. Bằng lời nói.

 

Nếu bạn muốn đề cập đến chuyện này thì đừng úp mở, được không? Đừng giấu tên, được không?

Hãy gõ ra hết, thật chi tiết, thật rõ ràng vào, gõ rõ họ tên tôi vào, tag facebook tôi và những người liên quan vào.

Tôi cầu xin bạn hãy làm như thế.

Còn nếu không, thì đừng vòng vo làm người ta căm ghét tôi, biến tôi thành kẻ có tội và quan trọng hơn là làm tôi thấy bạn thật tệ.

Tôi và bạn không phải là những người mà khi thoát facebook ra là không còn dính dáng gì nhau nữa. Vậy nên, làm ơn. Hãy cho tôi cơ hội giữ vẹn nguyên hình ảnh bạn trong lòng tôi, như lúc đầu.

 

Bạn đã thử cảm giác "được" người ta "nhắc thầm" trên facebook chưa, hơn nữa còn rất nhiều lần, và cay đắng hơn lần nào bạn cũng đọc được?

Cả cái cảm giác bạn nói một đằng, người ta hiểu một nẻo. Rồi người ta ung dung lên facebook gõ ra suy nghĩ của người ta về bạn. Như-đúng-rồi?

Có chưa?

Nếu có rồi, thì sao bạn ác độc với tôi thế?

Còn nếu chưa có, thì đây nè, ngay lúc này tôi đang làm cái việc ác độc đó đây. 

Tôi ghê gớm lắm, nhỉ. Đúng luôn. Tôi cũng tự thấy mình như thế.

Khi gõ những dòng này, tôi không biết bạn có cảm thấy như tôi không, nhưng chúng ta như nhau rồi, đều là những kẻ bôi trét lên tình thương của nhau. 

Chúng ta đừng tha thứ cho nhau về hành động này. Đừng bao giờ. Nhất trí vậy đi.

 

Nhưng lần này thôi. Đầu tiên và cũng là cuối cùng cho bạn. Tôi chỉ muốn năn nỉ bạn hiểu tôi muốn nói gì, và thôi lấy yêu thương từ tim tôi đi. 

Tôi vẫn thương bạn. Không đổi, tôi sẽ giữ điều đó đến cuối đời dù cho sau khi những dòng này đến tay bạn, kết quả tôi hình dung ra một chút.

Tôi định sẽ nói chuyện hẳn hoi với bạn, nhưng tôi đau lòng lắm, lần này tôi sẽ chỉ nghĩ cho cảm xúc của tôi thôi, còn mặc kệ bạn. Như-cái-lúc-bạn-mặc-kệ-cảm-xúc-của tôi vậy.

À, nhắc lại. Tôi vẫn thương bạn, không đổi. Bạn phải nhớ điều này, phải nhớ cho đến khi bạn đi hết cuộc đời, nhé.

 

Rồi đấy, chúng ta tự do...

-Nguồn: facebook.com/hirosima.hara

 



Jullyna2713

[[= TA CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ MẤT. HÃY TIN VÀO BẢN THÂN VÀ CỨ CỐ GẮNG HẾT MÌNH =]]


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024