Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/02/2015 13:02 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Gia đình 4 người hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè


“Tết năm nào cũng như vậy, có gì ăn nấy, quanh năm đón giao thừa, ăn Tết trên vỉa hè này, gia đình tôi quen rồi, buồn cũng buồn, mà vui cũng có cái vui”, chị Sinh chia sẻ.

Theo chân một nhóm thiện nguyện, chúng tôi gặp chị Nguyễn Hồng Sinh (37 tuổi, quê Thái Bình). Người phụ nữ khắc khổ ấy có vóc dáng gầy gò, bé nhỏ, hàng ngày đi bán nước, bán băng đĩa dạo để nuôi sống mẹ già ngoài 70 tuổi và hai con nhỏ.

Với chị, Tết chỉ dừng lại ở việc ngồi bên vỉa hè nhìn phố phường đông đúc hơn, người ta đi mua sắm vui nhộn hơn, ai có lòng hảo tâm thì cho mẹ con chị cái áo mới, hay đồng quà, tấm bánh. Chỉ cần vậy là Tết của gia đình chị cũng đầy đủ lắm rồi.

Gia đình 4 người hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè

Chị lén lau đi những giọt nước mắt tủi phận.

Nuôi con 1 mình, gánh vác cả gia đình

Người dân quanh khu vực Thịnh Yên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã quá quen thuộc với hoàn cảnh của chị Sinh. Đã hơn 10 năm nay, vỉa hè đường phố chính là nơi che nắng, che mưa cho cả gia đình chị.

Cuộc sống của 3 mẹ con chị, cùng người mẹ già yếu thiếu đi bóng dáng của người chồng, người cha, nên từ lâu, chị đã trở thành trụ cột của cả gia đình. Hàng ngày, chị bán nước, bán băng đĩa dạo, kiếm tiền lời lo cho cái ăn, cái mặc của người mẹ già và hai đứa con nhỏ.

Hai đứa con của chị, bé Nguyễn Chí Thanh (4 tuổi) và bé Nguyễn Thanh Hồng (2 tuổi) sinh ra đều không biết mặt cha. Chúng lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà và mẹ. Sống trong cái nghèo, cái đói, hiểu được nỗi khổ của mẹ nên cậu con trai lớn của chị Hồng Sinh mới 4 tuổi đã biết ngồi trông em cho mẹ bán hàng, thỉnh thoảng, thằng bé còn cho em ăn lúc mẹ vắng nhà.

Gia đình 4 người hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè

Kể về gia đình, nhưng chị Sinh không muốn chụp ảnh, mỗi lần chụp ảnh, chị đều quay đi vì chị bảo: "Tôi ngại lắm, cũng không hay ho gì để con cái phải thế này cả".

Gia đình 4 người hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè

Chân bị bỏng đã sưng tấy, bị nhiễm trùng do không được vệ sinh sạch sẽ và được nghỉ ngơi.

Từ lâu, vỉa hè đã trở thành “mái nhà” của 4 con người bất hạnh này. Họ chỉ biết trông chờ vào từng đồng tiền lẻ bán nước mỗi ngày, cố gắng vượt qua số phận. Nhưng khó khăn lại nối tiếp khó khăn, nhất là khi hai đứa trẻ mỗi ngày một lớn, nỗi lo toan cũng nhiều thêm.

“Những hôm trời mưa to, 4 người chỉ biết ôm nhau nằm sát dưới mái hiên cho khỏi ướt. Mấy ngày mùa đông lạnh quá, hai đứa bé cứ tím bầm cả người lại. Thương con mà tôi không biết phải làm thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy con cho chúng bớt lạnh. Hôm trước, trời trở gió, nằm ngoài đường giá buốt nên cháu út nhà tôi bị sốt, không có tiền đi viện nên tôi đành đưa cháu đến khám ở một nhà bác sĩ gần đấy, thấy gia đình khó khăn nên cô ấy lại cho thuốc miễn phí”, chị Sinh tâm sự.

Chứng kiến cảnh đứa trẻ mới 2 tuổi bị ốm mà không có cháo nóng, thay vào đó là nắm cơm nguội với ít rau, ai cũng rơi nước mắt vì cuộc sống quá khó khăn của gia đình chị. Gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên đôi vai gầy của người mẹ tần tảo ấy.

Gia đình 4 người hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè

Bé Hồng chơi quanh quẩn ở chỗ mẹ bán hàng, cô bé quần áo, đầu tóc đều lấm lem.

Hôm vừa rồi, trong lúc đun nước, không may chị bị nước sôi đổ vào, khiến phần đùi, bàn chân trái của bị bỏng nặng. Do không được sơ cứu kịp thời nên vết bỏng ngày càng loang ra, chảy mủ. Biết được hoàn cảnh của chị, nhóm Chia sẻ vì cộng đồng đã mua thuốc kháng sinh, chống viêm giúp chị. Nhưng, hiện tại, vết bỏng của chị ngày càng sưng tấy vì đã bị nhiễm trùng do không được vệ sinh sạch và thường xuyên phải đi lại.

Chị Sinh nhăn nhó kêu: “Từ lúc bị bỏng, chân trái tôi đau nhức, nhất là khi đêm lạnh buốt. Nhiều lần chân co cứng lại, không cử động được. May mà có các cô chú tình nguyện bôi thuốc kháng sinh, giúp tôi sát trùng, rắc thuốc vào vết bỏng. Nếu không, tôi cũng để mặc vậy, lúc nào khỏi thì khỏi, làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi, bôi thuốc, tôi còn kiếm tiền nuôi mẹ già, con nhỏ, tiền thuốc, tiền khám thì cũng tốn kém lắm”.

Hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè

“Tết năm nào cũng như vậy, có gì ăn nấy, quanh năm đón giao thừa, ăn Tết trên vỉa hè này gia đình tôi quen rồi .Thực sự, mẹ và các con tôi chưa bao giờ có một cái Tết trọn vẹn, mâm cơm ngày Tết cũng chỉ là cơm trắng với rau. May ra thì được nhóm thiện nguyện, người dân cho cái bánh chưng. Tết cũng chỉ như ngày bình thường, được cái buồn cũng buồn, mà vui cũng vui. Khách vắng, nhưng mấy mẹ con, bà cháu lại ôm nhau ngồi ngắm phố phường, hoặc cũng dắt díu nhau đi chơi, đi bộ xem người ta trang hoàng nhà hàng, cửa hiệu cũng thích mắt lắm”.

Những ngày cận Tết, chị vẫn mở hàng nước, bán dạo thêm ít băng đĩa. Tết này, chị được nhóm tình nguyện tặng chăn ấm, áo ấm. “Mẹ tôi và các con tôi cũng có thêm áo ấm để mặc, các con còn có sữa để uống, thứ mà từ khi sinh ra tới giờ, ngoài sữa mẹ thì chúng chẳng bao giờ được uống cả”. Với chị, chỉ cần thế thôi là đã có một cái Tết đủ đầy.

Trong nỗi buồn vì gia cảnh nghèo khó, chị Sinh nghẹn ngào: “Tôi có thể chịu đói, chịu lạnh được, nhưng mẹ tôi già rồi, các cháu thì còn quá nhỏ, chúng không thể sống mãi trên vỉa hè thế này được. Con trai lớn của tôi cũng sắp đến độ tuổi đi học, tôi không biết phải lo cho cháu thế nào, nếu không được đi học thì thiệt thòi cho cháu quá. Mà nếu cho cháu đi học, thì không hiểu gia đình sẽ ăn bằng gì, sống ra sao. Tôi không mong muốn có nhà, quần áo đẹp, chỉ mong sao cho cả hai đứa con tôi được học hành để gia đình bớt khổ. Mong ước duy nhất của tôi trong ngày Tết đó là có thể đưa con đi chơi công viên, nấu cho chúng những món ăn ngon, cho chúng được hưởng một cái Tết thực sự như những đứa trẻ khác. Nhưng có lẽ điều đấy sẽ khó thực hiện được khi Tết đến mà việc bán hàng vẫn còn ế ẩm lắm”.

Với người phụ nữ luôn yêu thương, hết lòng hi sinh vì con, chị chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với con mình, mà quên đi từ bao lâu nay, chị cũng chưa từng được hưởng một cái Tết hạnh phúc.

Nhìn gương mặt khắc khổ của chị, nhìn người mẹ già đã ở tuổi 72 mặc nhiều lần áo bông, quàng khăn kín đầu bán hàng nước cho con, rồi lại thấy hai đứa trẻ một lớn, một bé lăn lê trên vỉa hè, quần áo, đầu tóc đều lấm bẩn, ai cũng xót xa. Mong rằng, Tết này, gia đình chị Sinh sẽ nhận được thêm những món quà của các nhà hảo tâm, giúp chị thực hiện ước nguyện có một cái Tết đủ ăn cho mẹ già, con nhỏ.

Gia đình 4 người hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè

Bữa ăn của cả gia đình hôm chúng tôi ghé qua.

Gia đình 4 người hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè

Gia đình 4 người hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè

Tất cả "gia tài" của 4 người trong gia đình.

Gia đình 4 người hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè

Gia đình 4 người hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè

Gia đình 4 người hơn 10 năm đón Tết bên vỉa hè

Hàng ngày, chị Sinh bán hàng nước kiếm chút tiền lãi.

-tiin-




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024