Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/11/2012 19:11 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Khi sự yêu thương bị chối từ


 

Thường thì sau những trải nghiệm đổ vỡ, chúng ta có xu hướng tự khép mình, thu mình lại trong chính cái vỏ sợ hãi, hoài nghi, phòng thủ, thiếu tin tưởng.

 

Lan và Hà là bạn thân từ nhỏ, coi nhau như chị em trong nhà. Nhưng rồi do hiểu lầm, hai cô bạn trở nên xa cách. Một thời gian sau, hai người làm lành lại với nhau, nhưng không hiểu sao, cả hai đều có sự e dè, gượng gạo chứ không còn thân thiết như trước.

Mẹ Tú mất sớm, bố Lan “gà trống nuôi con”. Năm Tú 16 tuổi, bố bạn quyết định đi bước nữa. Mặc dù cô Huyền yêu thương Tú hết mực, nhưng cậu bạn vẫn có ác cảm “mẹ kế con chồng”, không chấp nhận sự yêu thương ấy. Trong mắt Tú, mọi điều cô Huyền làm chỉ là để lấy lòng bố, chứ không phải là yêu thương thật lòng.

 

Cô bạn của tôi từng có một khoảng thời gian khủng hoảng khi bị người yêu phản bội. Cô ấy không còn niềm tin vào chuyện tình cảm nữa, tưởng như trái tim đã bị “đóng băng”, lúc nào cũng khép mình sợ bị tổn thương. Cho dù có những người thật lòng yêu thương cô bạn, cô ấy cũng không thể hay chính xác hơn là không dám mở lòng.

Trên đây chỉ là những ví dụ nhỏ về sự chối từ yêu thương. Chắc hẳn nhiều người sẽ cười vì nghĩ rằng chỉ có “vấn đề” mới từ chối sự yêu thương. Nhưng thật sự thì đôi lúc chúng ta không dám mở lòng với sự yêu thương vì sợ rằng sẽ bị tổn thương, sợ rằng tình thương ấy không phải là mãi mãi.

Thường thì sau những trải nghiệm đổ vỡ, chúng ta có xu hướng tự khép mình, thu mình lại trong chính cái vỏ sợ hãi, hoài nghi, phòng thủ, thiếu tin tưởng. Ta mất lòng tin vào tình yêu thương, kể cả tình yêu nam nữ lẫn tình cảm gia đình. Ta có cảm giác mình là người cô đơn, bất hạnh vì không có ai yêu thương, quan tâm mình, trong khi thực ra, chúng ta lại tự chối bỏ, phản kháng, phủ nhận sự yêu thương của những người xung quanh vì không đủ niềm tin vào sự yêu thương ấy. Đó là một nghịch lý.

Đôi khi vì tránh cho bản thân mình khỏi sự tổn thương nên ta không dám yêu thương và nhận yêu thương từ ai đó. Nhưng bạn đâu có biết rằng, chính điều đó làm mất mát của ta nhiều thứ quý giá. Bởi vì khoảnh khắc hạnh phúc ở hiện tại, được tính bằng giây phút đã bị ta bỏ lỡ. Hãy biết rằng, luôn có người yêu thương bạn ở hiện tại, chỉ là bạn có nhận ra và trân trọng hay không thôi. Bạn hãy học cách chấp nhận rằng, không có gì là mãi mãi, những mất mát, những tổn thương là quy luật của cuộc sống. Học cách chấp nhận nó, bạn sẽ mở lòng ra đón nhận yêu thương và cho đi yêu thương.

http://muctim.com.vn


Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024