Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/10/2014 21:10 # 1
homychau
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 32/60 (53%)
Kĩ năng: 16/50 (32%)
Ngày gia nhập: 29/09/2014
Bài gởi: 182
Được cảm ơn: 116
U19 HAGL đại thắng U21 Thái Lan. Vô địch giải U21 Quốc tế 2014


U19 HAGL đại thắng U21 Thái Lan, vô địch giải U21 Quốc tế 2014

Công Phượng lập cú đúp, cộng thêm bàn mở tỷ số của Văn Toàn, làm nên thắng lợi đậm 3-0 cho U19 HAGL. Kết quả này giúp lứa tài năng của bầu Đức lần đầu tiên đoạt một danh hiệu.

Chiến thắng 3-0 cho U19 HAGL phản ánh đúng cục diện trên sân Cần Thơ, nơi các học trò của HLV Guillaume Graechen làm mãn nhãn người xem bằng lối chơi tấn công áp đảo trong phần lớn thời gian. Ba bàn thắng, đến từ quả phạt đền thành công của Văn Sơn ở hiệp đầu và cú đúp của Công Phượng ở hiệp còn lại, thậm chí vẫn là ít so với số cơ hội mà đội bóng của bầu Đức tạo ra.

U21 Thái Lan, dù nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đối phương, tỏ ra bất lực trong việc ngăn cản các đợt tấn công như sóng vỗ bờ từ đội bóng nước chủ nhà giải U21 Quốc tế. Họ chủ động lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự và có nhiều thời điểm, đá rắn, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi, chấp nhận lĩnh thẻ, nhưng chỉ có thể hạn chế số bàn thua, chứ không thể thay đổi kết cục.

Trophy.jpg

Chức vô địch giải U21 Quốc tế 2014 là phần thưởng xứng đáng cho Công Phượng cùng đồng đội sau một năm mải miết và nỗ lực không ngừng tìm kiếm các danh hiệu. Ảnh: Đức Đồng.

Chiến thắng thuyết phục này cùng chiếc Cup vô địch giải U21 Quốc tế vừa đoạt được đã đặt dấu chấm hết cho cơn khát một danh hiệu ám ảnh bầu Đức cũng như lứa tài năng mà doanh nhân yêu bóng đá này ươm trồng, chăm bẵm từ gần 10 năm qua.

Trong màu áo U19 Việt Nam một năm qua, HLV Graechen và Công Phượng, Xuân Trường, Anh Tuấn... những học trò mà ông dìu dắt từ cái thuở chân ướt chân áo đặt chân đến đại bản doanh Hàm Rồng, Pleiku, trước đó đã dự ba trận chung kết các giải U19 Đông Nam Á 2013, U22 Đông Nam Á - Cup Nhà Vua Brunei và U19 Đông Nam Á mở rộng, nhưng đều gục ngã trước ngưỡng cửa vinh quang. Nỗi thất vọng còn nhân lên khi những gương mặt ưu tú này, vẫn trong thành phần U19 Việt Nam, thất bại nặng nề ở giải vô địch U19 châu Á ở Myanmar, giải đấu được ví như cánh cửa đưa bóng đá Việt Nam tới thiên đường là World Cup U20 năm 2015.

Những lần gục ngã ấy khiến Công Phượng và đồng đội chịu sức ép rất lớn khi bước ra sân Cần Thơ chiều nay và chạm trán với U21 Thái Lan, đội vừa làm nên màn ngược dòng khó tin loại U21 Malaysia ở bán kết. Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy các cầu thủ U19 HAGL đã hóa giải thành công sức ép ấy, biến nó thành động lực để cống hiến trận cầu hay nhất của chính họ từ đầu giải U21 Quốc tế lần này.

 

 

Vẫn bằng những pha dàn xếp tấn công đẹp mắt quen thuộc và quyết tâm hừng hực, U19 HAGL nhanh chóng dồn đối phương vào thế phải chống đỡ. Áp lực mà họ tạo ra bên phần sân U21 Thái Lan rồi cũng đem lại kết quả, khi Công Phượng kiếm được một quả phạt đền với tình huống bị phạm lỗi trong khu vực 16m50. Văn Sơn nhận trọng trách sút 11 mét và tĩnh táo đánh lừa thủ môn Khumpiam để mở tỷ số từ phút 16.

Ở ba giải đấu trước mà họ, trong thành phần U19 Việt Nam, vào chung kết và đều thua, thủ môn là hạn chế lớn nhất của đội quân dưới trướng HLV Graenchen. Nhưng tại giải U21 Quốc tế lần này, có vẻ như nhà cầm quân người Pháp đã chọn được một gương mặt để gửi vàng. Văn Tiến còn rất trẻ về tuổi đời nhưng tỏ ra chững chạc, xử lý các tình huống với sự tự tin, điềm tỉnh và chính xác cao độ. Chính thủ môn mới lần đầu được bắt chính tại một giải đấu chính thức này đã hóa giải tất cả những tình huống uy hiếp hiếm hoi mà U21 Thái Lan tạo ra sau khi bị dẫn bàn, điển hình là pha anh từ chối cú sút của Prungrenu trong pha đối mặt ở phút 37.

Sự vững chắc ở hậu phương ít nhiều đã tác động tích cực đến các cầu thủ U19 HAGL trên tuyến đầu, giúp họ tự tin tiếp tục phô diễn kỹ thuật, cùng những tình huống đan lát đẹp mắt. Và rồi điều mà thầy trò Graenchen cùng tất cả người hâm mộ có mặt trên sân chờ đợi rồi cũng đến ở phút 76, khi Công Phượng, bằng cú ra chân quyết đoán trong khu vực 16m50, kết thúc thành công một pha dàn xếp hội đủ các yếu tố tự tin, nhịp nhàng và chính xác, nhân đôi lợi thế.

U21 Thái Lan từng gây ấn tượng mạnh với sự bất khuất và ý chí vượt khó khi thắng ngược U21 Malaysia ở bán kết. Nhưng trong trận chung kết hôm nay, bàn thua thứ hai kể trên gần như đánh sập mọi ý chí phản kháng của đôi bóng này. Nỗ lực của họ, có chăng, chỉ thể hiện qua việc các cầu thủ cố gắng chống chọi một cách yếu ớt trước đội bóng nước chủ nhà đang tấn công trong cơn phấn khích cao độ.

Tuy nhiên, bàn thua thứ ba và là cuối cùng vẫn đến với U21 Thái Lan như một hệ quả tất yếu khi họ hoa mắt trước những tình huống dồn ép ở cường độ cao và dồn dập của U19 HAGL. Công Phượng một lần nữa điền tên anh lên bảng tỷ số, nhưng lần này theo cách dễ dàng hơn rất nhiều. Văn Toàn đã hút cả thủ môn lẫn hậu vệ còn lại của đối phương về phía anh, rồi hào phóng căng ngang để tiền đạo đội trưởng làm nốt phần việc còn lại, ấn định kết quả 3-0 đúng phút bù giờ cuối cùng.

Nguồn: 24h
 

 



Hồ Thị Mỹ Châu - LIBRA1910

Email: hothimychau1910@gmail.com

^_^ Mychau Ho *_*

 


 
28/10/2014 22:10 # 2
nagaokavn1
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 27/10/2014
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: U19 HAGL đại thắng U21 Thái Lan. Vô địch giải U21 Quốc tế 2014


Tuyệt vời, không còn lời nào khác .... Chúc mừng U19




 
28/10/2014 22:10 # 3
nagaokavn1
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 27/10/2014
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: U19 HAGL đại thắng U21 Thái Lan. Vô địch giải U21 Quốc tế 2014


Không hiểu sao đá với nước khác thì U19 đá hay và thể hiện kỹ thuật cao. Nhưng chơi với U21 Viet nam thì lại không thi triển được những bàn thắng kiểu như hôm nay.




 
29/10/2014 08:10 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: U19 HAGL đại thắng U21 Thái Lan. Vô địch giải U21 Quốc tế 2014


Đá với U21, tương đồng về lối chơi và quá hiểu nhau, cho nên chuyện triển khai lối chơi không dễ. 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024