Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/08/2014 01:08 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Chùm ảnh: Nụ cười sảng khoái xua tan nắng gắt của những ngày hè Hà Nội


Bộ ảnh này được ghi lại trong những ngày hè Hà Nội nắng gay gắt. Chúng tôi đi qua nhiều con phố, nhiều ngõ xóm và bất chợt ghi lại những niềm vui mùa hè thật giản dị, bình yên.

Mỗi chiều hè, cậu bé lại đạp xe quanh tháp nước Hàng Đậu, Phan Đình Phùng, Hà Nội. Đây là thói quen và là sở thích của nhiều cậu bé vào những buổi chiều hè. Tiết trời oi bức không ngăn được những nụ cười sảng khoái khi các em được vui chơi thỏa thích.
 

Sau khi đạp xe vòng quanh tháp nước Hàng Đậu, phố Phan Đình Phùng, Hà Nội cậu bé dừng lại để thưởng thức que kem mát lạnh. Với những em bé ở phố, mỗi buổi chiều hè được đạp xe ra phố dạo chơi, tận hưởng không khí thoáng đãng cùng bạn bè, được ăn que kem ngọt mát... quả là một niềm vui không gì đánh đổi được.




Không có ao sâu, sông rộng như ở quê, những em bé ở phố cổ rủ nhau ra đài phun nước tắm. Tiếng nước phun rào rào, tiếng trẻ thơ cười khanh khách làm rộn ràng một góc phố mỗi chiều hè. Đối với trẻ con thành phố, những chỗ vui chơi như thế này đem đến niềm vui, thực sự thoải mái.
 

Người Hà Nội ở khu vực nội thành cũng thường rủ nhau đến "bãi tắm" Hồ Tây giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức. Có vẻ như, tắm ở Hồ Tây trở thành thói quen của một số người sống xung quanh khu vực này, bởi họ gắn bó với khoảng hồ này từ thời thơ ấu. Trong ảnh là cậu con trai đang kỳ lưng cho bố ở bãi tắm Hồ Tây. Mỗi chiều hè, 2 bố con lại rủ nhau ra tắm Hồ Tây, tiếng cười nói vui vẻ vang cả một đoạn hồ.
 

Khi mặt trời gần tắt, những đứa trẻ vẫn mải mê nghịch nước ở Hồ Tây. Dường như, sức cuốn hút của những "bãi tắm" giữa lòng Thủ đô như thế này là quá lớn, khiến lũ trẻ cứ muốn giữ mãi những khoảnh khắc này.
 

Cậu bé này không ra Hồ Tây tắm như các bạn nhưng vẫn có những khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc bên người bà của mình. Hai bà cháu quê ở Nam Định, bố mẹ cậu bé vào Sài Gòn kiếm sống đã lâu, nghỉ hè em được bà đón lên Hà Nội chơi. Họ trú tại một ngôi nhà dựng tạm đằng sau những khu biệt thự sang trọng ven Hồ Tây, đây là nơi bà tá túc trong những ngày đi làm ở Hà Nội. Niềm vui mùa hè của cậu bé chỉ đơn giản là được bà tắm cho bằng những gáo nước mát. 


Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Tây Nam, niềm vui của các em nhỏ mỗi buổi chiều chính là được dầm mình ở ao Chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), xua tan nắng nóng oi bức. Mùa hè nào, ao Chùa Thầy cũng rộn rã tiếng cười nói của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, mọi người đổ ra đây tắm mát, nghịch nước rất đông.  Trong ảnh là hình ảnh người bố dạy con trai tập bơi, cậu bé không thể giấu nỗi nụ cười sảng khoái.
 

Một du khách nước ngoài vô cùng hứng khởi khi cảm nhận được hơi mát từ đài phun nước bên đường.


Bốn bà cụ phe phẩy quạt giấy, ngồi kể chuyện nhà chuyện phố dưới bóng cây rợp mát trong vườn hoa Vạn Xuân, phố Phan Đình Phùng. Với tuổi già, được gặp gỡ, chuyện trò cùng những người bạn như thế này quả là niềm hạnh phúc khôn tả. 


Cô Nguyễn Thanh Hồng (54 tuổi ở Thanh Oai, Hà Nội) bán hoa quả rong trên phố cổ đang ngồi ăn miếng dưa giải khát giữa trưa hè nắng gắt. Đã hơn chục năm nay, với đôi quang gánh trên vai, cô đi khắp các con phố Hà Nội mang những thứ hoa trái ngọt mát đến cho bao người.

 



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024