Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/04/2014 22:04 # 1
tepriu
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 65/70 (93%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 25/02/2010
Bài gởi: 275
Được cảm ơn: 237
[DTU88247][Lê Hoàng Đạt][gỡ rối tơ lòng]


Các bạn nữ à, mình thuộc cung Bạch dương, nhưng mình nghĩ, bài này sẽ là một vài kinh nghiệm cho các bạn - cả Bạch dương lẫn các bạn thuộc những cung khác, mình không biết nó sẽ có ích với các bạn hay không, nhưng theo mình nghĩ, đây là tất cả những gì mình muốn nói với các bạn. Dù là bạn đã yêu, chưa yêu, hoặc sẽ yêu. Bất kể bạn là gì đi chăng nữa, miễn sao bạn thuộc giống nữ...

 

Mình không phải là đứa sâu sắc, căn bản cũng không phải là đứa khôn khéo trong chuyện tình cảm. Mình rất ghét mình, nhưng tuy nhiên, mình nhận ra nhiều bài học. Từ cách này, hay cách kia, ít nhất mình cũng rút ra được một vài kinh nghiệm. Không phải cho riêng bản thân mà cho cuộc sống từ đây về sau. 

 

Biết bắt đầu từ đâu đây. Mình biết mình sẽ rất khó để diễn tả cảm giác của mình bây giờ, vì trong mắt 10 người hết 11 người - mình là đứa trẻ - không hơn không kém. Điều đó có gì là xấu hổ, hay là vui mừng không ??? Tất nhiên, có hại và có không hại. Mình đã biết bắt đầu từ đâu rồi !

 

* Điều thứ nhất: 

Đừng quá trẻ con, bạn ạ ! 

Bởi vì sao, nó rất có hại. Nó làm bạn hành động mà không suy nghĩ, nó làm bạn luôn muốn được chiều chuộng. Nhiều khi mình nè, mình dãy đành đạch vì mẹ không mua cho cái áo, hay cái quần. Mình thậm chí khóc lóc bên cạnh người yêu hàng tiếng đồng hồ vì cãi nhau với chi gái. Thậm chí có thể cáu với người yêu, vì anh không chụp hình chu mỏ với mình. Thấy vô lý chưa. 

Điều đó nhiều lúc cũng tốt, vì mình sẽ được anh người yêu che chở, nhưng bạn à, chỉ một khoảng thời gian nào đó thôi, rồi họ cũng phát nản với cái cường độ 1 tuần giận 5, 6 lần hoặc thậm chí 5, 6 chục lần. Hoặc đòi chia tay chia chân 1 năm 360 ngày... Rồi bạn chỉ yêu được mỗi 5 ngày thôi. Rồi đấy, có ai chịu nỗi bạn không ? 

Đừng bắt họ phải chịu đựng bạn, vì nếu có, thì tới lúc họ cũng phát điên theo bạn thôi.

 

*Điều thứ hai:

Đừng quá báu víu vào lời hứa, lời nói hay vân vân những thứ khác. Nhiều lúc mình nghĩ: "Phải chi hồi xưa mình thu âm lại giờ bật cho họ nghe để họ thấy hối hận vì những điều họ đã nói". Tại sao vậy ? Có ích gì ?.

Hứa là hứa, bạn cũng thất hứa đó thôi, tại sao phải hứa là thực hiện. Đó, cũng giống như bạn nghiêm túc với mọi hành động của mình, có trách nhiệm với hành động của mình. Nên hãy cứ là chính bạn, đứng trên đôi chân của bạn, không cần ai hứa cả, tốt nhất - BẠN NÊN TỰ HỨA VỚI BẢN THÂN MÌNH LÀ MÌNH SẼ TỰ ĐỨNG TRÊN ĐÔI CHÂN MÌNH.

 

* Điều thứ ba: 

Bạn ơi, bạn hãy trân trọng những gì bạn đang có. Đừng cao ngạo, cũng đừng tự đắc với những gì mình đang có. Bạn có một gia đình hạnh phúc, bạn nên giữ gìn. Bạn có một tình bạn cao đẹp, bạn nên giữ gìn. Bạn có một người yêu tốt, bạn nên giữ gìn. Bạn có một sức khỏe tốt, bạn nên giữ gìn... Tất cả đều phải giữ gìn. Bạn đừng nên chủ quan với mọi thứ, cũng đừng có đứng núi này, trông núi nọ. Nó chỉ làm bạn thấy mệt mỏi với những dục vọng. Mình đã thấm lắm, những lần mình mơ, cao ngạo lắm, nhưng rồi mình thấy mình rớt một cái bịch như một quả dừa rớt từ trên cành cao xuống. Thay vào đó, mình đã đặt mục tiêu riêng cho mình, những mục tiêu mà mình có khả năng đạt được. Đơn giản chỉ là như mình sẽ uống nhiều nước hơn vì mình thiếu nước. Nói hơi vô duyên một tí vậy thôi đó.

 

* Điều thứ tư: 

Bớt đòi hỏi đi. Mình đòi hỏi nhiều lắm, mình đòi người yêu phải nhớ tất cả những ngày kỉ niệm, mà ngay khi ba mình nói, ba chưa bao giờ nhớ ngày gì, ngày sinh nhật mẹ cũng lúc nhớ lúc không. Đàn ông là thế đó các bạn ạ, đừng đòi hỏi ở họ điều gì hết. Đơn giản là họ yêu bạn, thế là đủ rồi. 

Nhiều lúc, mình thích được dắt đi ngắm mặt trời mọc, hay lặn gì đó thì cũng tùy. Rồi lúc giận thì chạy xuống nhà mà không báo trước, nếu lúc đó 11 giờ đêm hay 12 giờ sáng gì cũng không thành vấn đề. Nhưng đòi hỏi chỉ làm bạn thất vọng hơn. Vì tất nhiên, đòi hỏi mà nói ra thì còn gì là ý nghĩa, mà không nói ra thì không làm đúng ý thì đùng đùng nổi cáu. 

Bởi vậy, bạn đừng nên đòi hỏi, bạn sẽ thấy thanh thản hơn.

 

*Điều thứ năm:

Giận dỗi và tha thứ. Là hai điều rất quan trọng, nó có mặt tốt lẫn mặt xấu. Khi bạn giận ai đó, có thể bạn giận ghê gớm lắm, nhưng đừng chửi bậy, cũng đừng bỏ đi, chuyện gì giải quyết cho xong chuyện đó. Và đặc biệt đừng nhắc lại chuyện cũ, tốt nhất là đừng lôi chuyện cũ. Nếu có cãi nhau với người yêu, thì cũng đừng so sánh anh ta với người yêu cũ. Và tốt nhất là đừng rơi một giọt nước mắt nào. Bình tĩnh, lắng nghe, và có nói thì cũng đừng quát to. Mà không biết nói gì thì nên im lặng đi. Im lặng là đỉnh cao của âm thanh...

Tha thứ, bạn nên cho qua đi chuyện đã qua, cũng đừng chịu đựng rồi một ngày lại nói là "chịu không nỗi"... Mình rút kinh nghiệm, từ nhiều thứ, tuổi mình sống ngắn, mình cũng ít tư cách để nói, vì mình rất trẻ con. Nhưng mình biết, tha thứ là cách tốt nhất để tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp.

 

*Điều thứ sáu:

Dù có chuyện gì xảy ra, trời long đất lỡ đi chăng nữa thì bạn cũng đừng nên nghĩ tiêu cực. Vì khi nghĩ sẽ khiến bạn rất mệt mỏi. Thay vào đó bạn hãy nghĩ những chuyện vui, làm những chuyện hay, chẳng hạn như: đi chơi với bạn bè, đi dạo biển, đi dạo sông, đi nhà sách, đọc truyện, nghe nhạc, hoặc thậm chí là đứng trước gương cười một mình cũng được... Chẳng sao cả.

Bạn phải nghĩ mình vui, việc sao phải bận tâm chuyện đó, cứ cho mọi chuyện là chuyện nhỏ đi. Không có con đường thẳng thì mình sẽ đi đường vòng. Tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. 

 

* Điều thứ bảy:

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, sách đó hay, mà nói thật hay thế nào thì mình cũng chỉ đọc nhưng chưa áp dụng được tẹo nào. Mà thôi kệ.

Miễn sao câu đó luôn đúng với mọi trường hợp, bạn phải khác đi, khác ở đây không có nghĩa là bạn không còn là bạn. Nhưng nếu bạn có muốn thay đổi cuộc đời, trước tiên bạn phải thay đổi chính bạn. 

Một tháng trước, mình đã rất đau khổ, đau khổ vì mình đã đánh mất nhiều điều, mình tiếc, nhưng mình không hối hận, và mình cũng không có ý định làm lại những điều mà trước đây đã làm - cho dù nó có đẹp thế nào đi chăng nữa. Vì mình biết, không phải mình không muốn cố gắng, mình sợ khổ, mà mình suy nghĩ thông não rồi, cái gì đáng thì làm, không đáng thì dẹp qua một bên. Cái gì phải là quan trọng nhất với mình bây giờ thì mình hẳn quan tâm, còn không thì đừng quan tâm làm gì cho mệt.

Mình thay đổi cách suy nghĩ, mình nghĩ rằng, bây giờ mình đừng quan tâm quá khứ thế nào, tương lai ra sao, mình quan tâm hiện tại. Mình còn gia đình, bạn bè, học hành, tất cả mọi thứ đều đang rất đẹp, tại vì sao mình bỏ mặc mọi người để đam mê vào những điều vô tưởng đến như thế. Mình không nên phụ người này người kia, thay vào đó, mình nghĩ mình sẽ làm tốt mọi thứ. Đứng lên, chùi nước mắt vào đít quần và nói: "Không việc quái gì phải khóc". Rồi xong, mình lôi bài ra học !. Bình thường như mọi ngày.

 

* Điều thứ tám:

Thích là cứ nhích. Đừng lãng phí thời gian bạn à, cơ hội không đến nhiều lần. Nếu bạn lãng phí thì chỉ tổ làm bạn thấy hối tiếc. Cứ thích ăn thì cứ ăn, thích chơi cứ chơi, đừng vì ai mà cản trở việc ăn chơi của bạn.

Mình đã rất buồn vì người yêu kiu mập - dù là vô tình, vậy thì người đó có phải yêu bạn không ??? Mình đã đặt câu hỏi đó hàng trăm lần. Nếu một người không thích thân hình bạn, thì hãy cho người đó qua một bên đi, ăn cái đã, thích thì cứ ăn, ăn tới khi nào ngừng thở thì thôi. Việc chi phải vì người khác mà không ăn. Vậy rồi người ta có vì bạn mà bỏ thú vui của họ không ???

Đó, bạn nên tự đặt câu hỏi đó đi. Mà thay vào đó, bạn phải cho anh ta thấy rằng, việc yêu là yêu mà mập là vẫn cứ phải mập. 

 

* Điều thứ chín:

Đừng hoài nghi, mà hãy nghĩ cho người khác. Đúng là mình buồn vì bạn trai nói mình mập, nhưng mình lại nghĩ thoáng ra một tí, hẳn là anh ấy muốn cả 2 đều tốt lên trông thấy, cả 2 đều theo một hướng tích cực hơn. Hoặc lại đừng nghi ngờ anh ta yêu bạn vì điều gì đó. Nếu là vì điều gì đó, thì đừng nên yêu nữa.

 

* Điều cuối cùng:

Đừng nên yêu sớm, và tin vào tình yêu sét đánh hơn là tình yêu trong sự lựa chọn giữa người này và người kia. 

 

* Những điều trên, mình chẳng làm điều nào ra hồn cả. Mặc dù ngày nào mình cũng tự trấn an bản thân mình. Phải thế này phải thế kia, nhưng thực ra thâm tâm mình luôn đầy những cám dỗ. Cách này hay cách khác, mỗi ngày mình loại bỏ một ít. 

 

NHƯNG HÔM NAY MÌNH QUYẾT ĐỊNH, MÌNH SẼ BỚT TRẺ CON ĐI 

____________

Họ và tên : Lê Hoàng Đạt

Lớp K17CSUXDD

Email nhokcool27@gmail.com



ký thì ký này, soạt.....soạt.xoẹt...........xoẹt .......AAAAAAAA giấy bán thấn :((


 
Các thành viên đã Thank tepriu vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024