Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/03/2010 16:03 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Valentdn-Ngày 22 tháng 3 năm 2010


Nhật ký ngày 22 tháng 3.............


Cuộc đời không như con nghĩ.Nó không phẳng lặng như hồi con tưởng tượng khi con vẫn còn là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.Con nhớ rất rõ đã có nhiều lúc chẳng hiểu sao con rất là ngang bướng,chẳng nghe lời má dạy.Con cứ nghĩ một điều gì đó diễn ra trước mặt con như thế nào thì bản chất của nó sẽ là như thế đấy.

Nhưng!

Má ơi!

Bây giờ khi bắt đầu bước những bước chập chững vào đời,con mới hiểu rõ được rằng:có những điều tưởng chừng như tốt đẹp nhưng thật sự đằng sau nó là những tiêu cực mà con không biết được.Có những điều con tưởng chừng như thật tệ hại xấu xa nhưng lại chính là một điều tốt đối với một ai đó.

Ngày xưa,con có quá ngu ngốc không má nhỉ?

Chắc má sẽ nói với con rằng:”không đâu con”

Sau khi con học được những bài học đầu tiên của cuộc đời này con mới hiểu được rằng:”Nếu cắt một chữ p dán lên tờ giấy Mêca.Nhìn bên này sẽ là p nhưng người ở phía bên kia lại nhìn là chữ q.Lật tờ giấy lên sẽ là b và người bên kia sẽ thấy là d”

Sao kì diệu vậy má nhỉ?

Cuộc sống sao mà rắc rối và khó hiểu!Có nhiều lúc con tưởng chừng như chán nãn với cuộc sống này,một cuộc sống  không biết được rõ đâu là “trắng” và đâu là “đen”.

Nhưng!

Có gia đình bên con,có bạn bè và những người thân.Con tìm được sự chân thật khi con làm những việc có ích cho đời.Con tìm thấy được những nụ cười thật sự khi con chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với một ai đó dù người đó thân hay lạ đối với con.

Con nhớ 4 câu thơ mà ngày con thi tốt nghiệp cấp hai con đã từng viết:

                       “…Nếu là con chim,chiếc lá

                          Chim phải hót lá phải xanh

                           Lẽ nào vay mà không có trả

                           Sống là cho đâu chỉ biết nhận riêng mình……..”

Và dù thế nào con vẫn luôn làm theo những điều má đã dạy: “Nếu kiếp này con làm thật nhiều điều tốt thì chắc chắn kiếp sau con sẽ là một người trong những hào quang chiếu sáng.Từng bước đi của con luôn có người che chở.”

Con biết sẽ có nhiều người suy nghĩ tiêu cực và trái ngược với con.

Nhưng!

Con sẽ vẫn chọn con đường mà con đã chọn.Bước đi trong những cố gắng để nhận lại những nụ cười thân thiện,những ánh mắt trìu mến,những cái ôm thân mật,những điều giản dị nhất của cuộc đời để làm nên hạnh phúc……………






NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
22/03/2010 17:03 # 2
mrzer0
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 13/30 (43%)
Kĩ năng: 10/30 (33%)
Ngày gia nhập: 21/03/2010
Bài gởi: 43
Được cảm ơn: 40
Phản hồi: Valentdn-Ngày 22 tháng 3 năm 2010


có vẻ valentdn rất thương gia đình,đặc biệt là mẹ




 
Các thành viên đã Thank mrzer0 vì Bài viết có ích:
24/03/2010 16:03 # 3
KoCoNick
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 44/50 (88%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 09/01/2010
Bài gởi: 144
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: Valentdn-Ngày 22 tháng 3 năm 2010


 Cảm động !!!  


GIA SƯ LẬP TRÌNH TẠI NHÀ

(http://giasulaptrinh.net)

Thường xuyên chiêu sinh các khóa học từ cơ bản đến nâng cao:

1.   Lập trình PHP & MySQL .

2.   Joomla thiết kế website thương mại điện tử.

3.   C# .Net cơ bản luyện thi tuyển dụng lập trình viên.

4.   Lập trình web thương mại điện tử với Asp.Net (C#)

5.   Lập trình ứng dụng Winform (C#)

6.   Khóa học HTML & Css thiết kế giao diện website

7.   Khóa học lập trình Android căn bản

8.   Khóa học lập trình Android nâng cao

9.   Khóa học lập trình Java cơ bản, Java web servies.

 
24/03/2010 17:03 # 4
@nhl@tien
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 25/60 (42%)
Kĩ năng: 28/60 (47%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 175
Được cảm ơn: 178
Phản hồi: Valentdn-Ngày 22 tháng 3 năm 2010


Buồn quá, mau bớt bệnh đi heo con, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ



Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế.
   


 
24/03/2010 17:03 # 5
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Valentdn-Ngày 22 tháng 3 năm 2010


Big chir muốn nói với tất cả các bạn một điều...
Hãy luôn vững tin vào những gì mà mình đẩ chọn. Chẳng có con đường nào mà ko có chông gai , thử thách !


Đợi chờ....!

 
24/03/2010 18:03 # 6
chi_pheo
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 11/70 (16%)
Kĩ năng: 21/40 (52%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 221
Được cảm ơn: 81
Phản hồi: Valentdn-Ngày 22 tháng 3 năm 2010


valen cho Phèo ôm một cái được không, chỉ là thân mật thôi, không có gì cả.
Cuộc đời con chỉ có mỗi mẹ là mẹ con thôi............đi cả thế gian không ai tốt bằng mẹ.........gánh cả cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Bạn sẽ nhận thật nhiều đó, hạnh phúc của người này là đau khổ của người khác mà.





  


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024