Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/09/2012 19:09 # 1
ratherslim
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 32/50 (64%)
Ngày gia nhập: 24/01/2012
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 132
Con gái à! rút kinh nghiệm để không đánh mất tình yêu chỉ vì những điều vu vơ nhé !


 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://chuyentoan.wordpress.com/2009/08/19/nh%E1%BB%AFng-sai-l%E1%BA%A7m-c%E1%BB%A7a-con-gai-khi-yeu/

Chung thủy, yêu chân thành hay một lòng vì người mình yêu là những yếu tố rất cần thiết để duy trì một mối quan hệ. Tuy nhiên, nếu chỉ có những nhân tố đó thôi thì chắc chắn rằng trong một ngày không xa, mối quan hệ của bạn và người ấy sẽ sớm sụp đổ.

Có nhiều bạn, tới khi bạn trai có người khác hoặc nói lời chia tay thì mới ớ ra, không hiểu vì lí do gì, luôn miệng trách cứ bạn trai. Nhưng các girl đâu định hình được rằng, đôi khi chính bản thân họ đã mắc phải những sai lầm cực kì nghiêm trọng, và chính điều đó đã giết chết tình yêu của bạn.

Quá quan tâm và nghe lời người yêu

Không ít teen girl quan niệm rằng, khi yêu thì phải hết mình vì người yêu, chăm sóc cho anh ấy từng li từng tí, quan tâm đến anh ấy mọi nơi mọi lúc, và như thế thì mới chứng tỏ được tình yêu của mình. Nhưng, những girl ấy lại không hiểu được rằng, tình yêu khi đó sẽ giống con chim bị nhốt trong lồng, nếu như quá kìm kẹp, nó sẽ trở nên ngột ngạt và muốn thoát ra ngoài bất cứ lúc nào có cơ hội.

 

hanhdttanhchi_401

 

Nga, một cô gái xinh xắn và dễ thương, lại rất chăm chỉ đảm đang, mọi người thường nói, nếu ai yêu được Nga thì thật là có phúc. Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận, 20 tuổi, Nga đã yêu được 2 người, nhưng người nào cũng chỉ được hơn 1 năm là lại chia tay, lí do không phải vì bạn trai của Nga có người khác thì cũng là chán không muốn yêu nữa. Bạn bè ai cũng lấy làm lạ vì không hiểu sao một cô gái tốt như Nga lại bị đối xử như thế. Nhưng nào có ai biết, nguyên do cũng vì Nga yêu quá chân thành, mà lại có tính quan tâm chăm sóc quá đến người khác.

 

85f171288

 

Có những lúc, Nga giống như mẹ trẻ của bạn trai, hơi sổ mũi một tí là tức tốc chạy đến, với hoa quả bánh trái, rồi những công việc của bạn trai N như giặt giũ quần áo, rửa bát đũa, gập chăn màn, rùi thậm chí là cả việc học hành của bạn trai cũng một tay cô bạn đốc thúc. Không những thế, có lẽ vì quá yêu mà ngày nào Nga cũng gọi điện cho bạn trai cả chục lần, đã rất nhiều lần cô bị góp ý rằng ai cũng cần có tự do, bạn bè, nhưng cô vẫn cố tình không hiểu. Cho đến khi, bạn trai cô nói không chịu được nữa, muốn chia tay vì cảm thấy quá ngột ngạt, thiếu tự do, Nga mới hiểu ra rằng mình đã sai, thì cũng đã muộn.

Còn Hồng, một cô gái cũng rất đáng yêu và hiền lành, thì lại đánh mất tình yêu của mình chỉ vì cô vốn rất nghe lời bạn trai, chưa bao giờ Hồng có chủ kiến của riêng mình, bạn trai Hồng nói gì cô cũng ngoan ngoãn làm theo. Mỗi lần cãi nhau thì lúc nào Hồng cũng là người đi làm lành trước, thậm chí có lần cãi nhau cô đã đứng chờ bạn trai cô 6,7 tiếng trước cửa nhà của anh ý cũng chỉ để nói một câu xin lỗi và mong làm lành.

Quá cẩu thả

Trang, cũng rất xinh xắn, nhưng bị cái lại quá luộm thuộm và vô tư trong cách ăn mặc, đã không ít lần, Trang hồn nhiên mặc nguyên bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, tóc tai rối bời, đi ăn sáng cùng người yêu. Cũng đã bị bạn trai góp ý nhiều lần, nhưng Trang vẫn mặc kệ, thích gì mặc nấy, mà Trang không hiểu rằng, khi mình ăn mặc gọn gàng đi bên cạnh người yêu cũng có nghĩa là mình tôn trọng anh ấy và làm cho anh ấy hãnh diện hơn, cũng đồng nghĩa với việc anh ấy cũng sẽ thêm yêu mình.

 

hanhdtttoilaai1Nguyệt, thì lại có tật “đánh nhanh thắng nhanh” trong… ăn uống. Nguyệt quan niệm rằng, với người yêu mình thì cần phải thật thoải mái, tự nhiên, mới yêu được, nhưng cô không hiểu rằng, Nam, ban trai cô đã không ít lần phải xấu hổ với bạn bè cũng chỉ vì cái thói xấu ấy. Cứ ngồi xuống mâm, chưa kịp mời chào gì ai, là Nguyệt đã lấy đũa gắp thức ăn lia lịa. Có những lần mọi người mới bắt đầu ăn, thì Nguyệt cũng đã… bắt đầu no.

Không biết lắng nghe, chỉ biết nói

Hồi mới yêu, Kiên cũng có thói quen hay tâm sự chuyện lớn, bé với Quỳnh, nhưng cũng chỉ được thời gian đầu, sau đó thì Kiên cũng chán cũng chẳng buồn tâm sự. Nguyên do là vì Quỳnh là một người không biết lắng nghe, mỗi lần Kiên tâm sự với Quỳnh, thì Q nói là nhiều, K nói thì ít, có những hôm K đang cao hứng, thì Q đốp luôn vài câu, làm K mất hứng. K cũng góp ý vài lần, nhưng rồi Q vẫn chứng nào tật nấy, nên chẳng biết từ khi nào, dù cho là bất cứ chuyện gì K cũng chẳng buồn kể với Q nữa, còn tình cảm thì cứ thế mà nhạt dần theo năm tháng.

Quá ghen tuông là một trong những thói quen giết chết tình yêu

Còn Phương và Quân thì đã không đếm được số lần cãi nhau, chỉ vì mỗi khi Quân nổi hứng tâm sự, đang đến hồi cao trào, hoặc chưa nói hết câu, là Phương đã “đốp” lại ngay, khiến cho Quân rất bực mình. Góp ý hoài mà Phương không chịu hiểu, vẫn cho là mình đúng. Chính vì cái “sai mà lại không chịu sửa” ấy của Phương, mà tình yêu của hai người họ lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, không yên.

Chửi bậy

Có lẽ, đối với con gái, không có gì mất điểm hơn trong mắt con trai đó là khi bạn văng tục chửi bậy. Đã không ít bạn trai phải tâm sự rằng, khi nghe thấy người yêu mình chửi bậy, cảm giác cô ấy không tôn trọng mình và không tôn trọng chính bản thân cô ấy, hay nhẹ nhàng hơn thì có anh bạn lại cảm thấy như mình đang yêu một “ thằng con trai” chứ không phải một cô gái dịu dàng, nữ tính.

Minh, một Amser, sau nhiều lần “không chịu đựng được vì quá xấu hổ”, đã quyết định chia tay với bạn gái, chỉ vì bạn gái Minh có thói xấu là “chửi bậy”. Những câu “lóng” như “vãi hàng”, “mẹ nhà nó” hay “tổ sư…”, là những câu mà hàng ngày Minh phải nghe. Không biết bao nhiêu lần trước đám bạn bè hay trong những nơi đông người, Minh phải cúi mặt vì cô bạn gái hồn nhiên chửi bậy mà thậm chí còn chửi rất to, giống như muốn mọi người cùng nghe thấy. Góp ý không được, dọa nạt cũng không xong, Minh đành lựa chọn biện pháp cuối cùng là chia tay.

Chì chiết người yêu vì chuyện cũ

Tính “thù dai” và hay dằn vặt, chì chiết người yêu về những chuyện quá khứ của anh ấy, cũng là một trong những lí do chính mà các girl làm tan vỡ chuyện tình cảm của chính mình.

Trước khi yêu Linh, Hùng đã từng yêu một người khác, cũng đã có nhiều kỉ niệm với cô bạn gái cũ, và tất cả mọi chuyện Hùng đều thật thà kể cho Linh. Nhưng Hùng không ngờ rằng, chính sự thật thà ấy của Hùng lại là cái gai trong mắt Linh, và cũng là then chốt của những lần cãi vã. Chỉ vì Linh là người rất hay ghen, đôi khi cô bạn còn có những ghen bóng ghen gió, thậm chí có những cái rất vô lý, với “mối tình cũ” của Hùng.

 

Tinh-yeu-ko-co-sai-lam-3

 

Chỉ là tình cờ gặp lại người yêu cũ ở trên đường, hay tình cờ một người bạn của Hùng nhắc đến tên bạn gái cũ, tất cả những chuyện nhỏ nhặt ấy cũng đủ làm Linh điên tiết và đem hết những chuyện cũ ra chì chiết Hùng cả ngày trời. Chưa hết, Linh còn thỉnh thoảng lại “nói xóc” Hùng về chuyện cũ, khiến cho Hùng cảm thấy như quá khứ của mình đã mắc tội với Linh. Yêu nhau được hai năm, những cảnh ấy diễn ra quá thường xuyên, và tình cảm của Hùng dành cho Linh thì cũng phai mờ dần.

Và kết luận

Yêu một người thì thật khó, nhưng để giữ được người ta ở bên cạnh mình thì còn khó hơn. Tình yêu chân thành là nền tảng để đưa hai người đến với nhau, nhưng chỉ có tình yêu thôi thì không đủ. Tình yêu còn phải đi kèm với sự tôn trọng, khéo léo, hay cách cư xử tinh tế của các bạn gái đối với bạn trai mình. Có như thế các girl mới có thể giữ mãi tình yêu ở bên mình chứ, các bạn nghĩ có đúng không?

Theo : Channel14




Just bring you saw and always smile

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Mod Cà phê chiều thứ 7

Yahoo: smilethanhthanh         email: ttalwayssmile@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank ratherslim vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024