Có một người hỏi anh rằng "Anh yêu em trong bao lâu?"
- Anh nói là: Anh sẽ yêu em trong 4 ngày. Đó là Xuân, Hạ, Thu, Đông.
- Họ bảo: Thế thì nhiều quá.
- Anh nói: Vậy thì 3 ngày thôi. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai.
- Họ lại bảo: Thế thì vẫn nhiều.
- Anh nói: Vậy 2 ngày thôi nhé. Đó là ngày chẵn và ngày lẻ
- Họ lại bảo: Vẫn còn nhiều lắm.
- Anh nói: Chỉ cần 1 ngày thôi. Đó là ngày anh còn sống!
--> Thật là cảm động quá đi... hichic . Bạn gái nào nghe thấy bạn trai mình bày tỏ thế này thì mất ăn mất ngủ là cái chắc hehehehe