Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/05/2012 19:05 # 1
pigm95
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 30/40 (75%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 90
Được cảm ơn: 67
Truyện thư 2 của Pig dọc thử nhá..Nghiện Facebook và rồi...mất 'nó'.


 

        Có nhẽ khi nhắc tới Facebook – 1 cái mạng online giải trí thì hầu hết các bạn trẻ nhất là học sinh THPT và Đai Học đều biết đấy là gì?.Một đứa con trai, một đứa con gái gần xa ở mọi nơi đều có thể kết bạn, làm quen với nhau thông qua ‘nó’, đồng nghĩa với việc không biết bao nhiêu mối quan hệ mờ ảo, không xác định được đây là mối quan hệ gì giữu họ đưa đấy đến 1 cái kết cục xấu nhiều hơn là tốt, những cái hậu quả đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người, có thể đánh đổi một cái tương lai của một con người.Một khi đã nghiện Facebook, hay chat yahoo dường như ta không thể thoát ra nỗi được hay chăng??????

      T – 1 đứa con gái hiền hậu , học giỏi  ngày nào giờ đây cô ấy phải đối diện với một cái bóng tối của ngày mai,cô đã phải hối hận và thù hèn những đứa con trai trư trẽn,lừ ‘tình’ mà mất hết nhân tính xa lạ trên cái mạng Facebook đó, bởi ‘nó’ đã đánh cắp đi cuộc đời con gái của cô và giờ không biết khi nào cái lỗ trống đó mới được lấp lại được, có ai sẽ thấu hiểu mà sẵn long lo lắng cho tương lai về sau của cô chứ khi mọi thứ đã đi quá xa so với cuộc sống hiện tại của cô.Mấy cái lời chat ngon ngọt, nói chuyện nhảm nhí, vu vơ đã làm T bị lôi cuốn vào nơi này, cái gì đó như có bùa mê làm T không thể thoát khỏi cái laptop của cô ấy, 1 lũ con trai chưa được xem là người trưởng thành mới tập tành yêu đương đã làm cho tương lai của T không còn chút ánh sang nào hết, lúc nhận ra điều này thì dường như đã không còn ý nghĩa bởi nghiện Facebook ban đầu làm cho T sa đà việc học tập ở trường cũng như ở nhà, dần sau cô tập tành yêu đương với mấy chàng sinh viên lớn hơn T đến vài tuổi lận, mọi kì vọng lớn lao của ba, mẹ, mọi người đặt vào T giờ đã đổ ngã khi giờ cô không phải là cô.

         Ngày nào T là 1 đứa học sinh ngoan hiền, trong lớp thì luôn dẫn đầu về mọi mặt thành tíc, thầy cô và ba mẹ rấ tự hào 1 đứa học trò giỏi, 1 đứa con ngoan như T.Thời gian đó,khi nhìn vào T mọi người nhìn T như 1 con mọt sách vậy, lúc nào cũng chỉ biết học với học mà cô cũng không hề quan tâm đến mấy cái vấn đề vui chơi vớ vẩn xung quanh mà lúc nào tụi bạn cũng hay cù rũ cô, đến nỗi chat yahoo là gì cô còn không để ý quan tâm,không biết nó thì lấy đâu ra việc tao 1 cái nick chơi trên đó.Nhưng giờ thì…………..Cái ngày sau khi T đạt được cái danh hiệu học sinh giỏi của toàn khối năm cuối cấp và thi đậu vào ngôi trường THPT T hằng ao ước được học ở đó.Ba mẹ T cho T được một ngày đi chơi thoải mái và mua sắm những gì mình thích với tụi bạn cô.T không biết mua gì và đi đâu bởi cô như một con nhỏ quê mùa hai lúa không biết ăn diện, vui vhowi đua đòi như mấy đứa bạn cô.Thui mình vô quán Net bên kia ngồi chơi tí đi rùi ra công viên chơi cũng được – 1 đứa bạn trong nhóm hô to cái ý kiến của mình, mấy lời năn nỉ tận long của đám bạn làm T phải chìu ý mà vào đó ngồi chơi chun. T như một con chuột sa vào hũ nếp đầy mà thơm ngon vậy, cô lập cái nick đơn giảm mà ngối nói chuyện với mấy đưa con trai lạ hoét không ai biết gì về ai cả. Chẵng lẽ…..trog T bây giờ đã chớm dậy cái ham muốn ăn chơi với lũ bạn cô mà ngày nào nó vẫn còn yên ngủ chưa thức giấc. T ngồi suốt mấy tiếng liền ở quán Net mà cô không biết trời đã chập tối, những đứa bạn T cũng lẻn mà đi về trước, T cho tụi con trai không quen biết đó cái số điện thoại của mình, giưof thì T cảm thấy vui vì có nhiều đứa con trai tán tỉnh và muốn cặp kè với cô…..Cái ngày đó….ngày trong T như có một linh hồn thứ 2 không phải con nhỏ lúc nào cũng cặm cụi học làm bài, T cảm thấy thích thú với cái điện thoại tài khoản thì nhiều nhưng lúc nào cũng chỉ dùng để hỏi bài vở, trợ giúp trong việc học từ thầy cô chẳng khi nào nhắn tin tán dốc với tụi bạn.Mấy cái tin nhắn rủ rê, làm quen của mấy chàng  trai làm T nhảy phốc ra khỏi bàn học nằm ôm cái điện thoại mà nhắn tin thật nỗi vớ vẩn với tụi nó. T giờ đã biết thay đổi cách ăn mặc của mình, không còn là những bộ đò đầy chất quê mùa ngày nào, cô thỏa sức diện lên những bộ đò ‘thiếu vải’, những chiếc đần ngắn đầy dịu dàng nữ tính của con gái, với toàn những chiếc quần ngắn khoe cái chân dài làm T trở thành tầm nhìn của tụi con trai trên Facebook khi chúng xem hình cô…….hết like cái này thì qua like cái khác, mấy lời khen nghe mà mát long làm T không khi nào rời khỏi cái laptop của cô trước mắt và cái điện thoại nằm gỏn gọn trên tay.Thời gian dành cho đi chơi, chat chit trên mạng đã lấn hết thời gian học tập của cô, kết quả cuối năm của T tụt hẳn, lúc này T còn suy nghĩ học nhiều ngu nhiều, học ít ngu ít, còn không học thì không ngu..thật là 1 cái suy nghĩ vớ vẩn. Ba mẹ vẫn luôn tin tưởng vào cô mà không chút gì lo ngại về đứa con gái của mình, trước giờ T là người như thế nào ai mà không biết được. Rồi ngày đó….ngày làm cho cuộc đời của T tan nát như 1 quả bom lâu ngày giờ phát nổ tung lên….1 chàng trai tên là K – chàng sinh viên năm 2 học trường Đại Học X ở tít ngoài Nha Trang, trong dịp nghỉ hè anh chàng lặn lội vào tận Đà Nẵng để gặp mặt T, 2 người đã nói chuyện và làm quen với nhau lâu trên Facebook rồi giờ mới được gặp mặt. Ai ngờ đâu……K ban đầu tỏ ra là 1 người con trai hiền lành vì anh là người có học thức, là 1 sinh viên ĐH, 2 người đi chơi suốt cả ngày mà không thấy chán.Nhưng rồi……cái đêm của cái ngày đó…..cái đêm đầu tiên mà T không vê nhà….và là cái đêm đã lấy đi hết mọi thứ của T, T không còn là đứa con gái trong sang cũng chẳng là đứa con gài ngoan hiền, là đứa bạn hiền hậu của ba mẹ, của tụi bạn cô nữa…mọi thứ đã quay lưng 180 độ mà chăng ai ngờ tới. T bị shock nặng, cô giờ mới nhận ra mợi thú, cô hận những thằng con trai đã làm đời cô giờ đây đã như thế này…..nhưng……mọi thứ đã quá muôn đã đi úa xa so với cuộc sống trước giờ và hiện tại của cô.Tất cả đều xuất phát từ cái mạng Facebook, nghiện cái đó còn ghê ghớm hơn cả nghiện ma túy nữa hay chăng?????....T không thể thoát khỏi cơn nghiện đó mà cứ để nó qua từng ngày để giờ đây……T muốn đâoj vỡ tung cái laptop trước mắt, cái điện thoại trên tay cũng vì chúng mà giờ đây mọi thứ của cô đã chìm lặng, con đường học tập rồi làm việc sau này của T rồi sẽ ra sau, khi giờ đây đã….Bạn bè cô sẽ xa lánh cô khi biết cô bây giờ là người như thế nào hay không?????, sẽ có ai đó hiểu được và đến rồi an ủi cô, chia sẻ cùng cô hay không?????..Con người trong xã hội này cũng thật nhiều mặt như 1 tờ tiền có đến 2 mặt vậy….T khóc thật nhiều nhưng cũng chẳng có ai nghe thấy được…..

               Trong cuộc sống này không phải cái gì đều cũng tốt, mội người cần nhìn rõ ra chúng 1 cách thật kĩ càng, trành xa những cái xấu 1 cách tối đa có thể để không phải hối hận với những gì mình đã lựa chon và làm nó, đến lúc đó thì đã không còn kịp. Đừng nên ham muốn hay tin tưởng quá mức vào cái gì đó dù là nhỏ nhoi trong xã hội này để rồi đi vào sai lầm lớn nhất.Cuộc sống này thật lắm nhiều cạn bấy!!!

“ Mọi người hãy cố gắng đừng để mình phải nghiện game hay nghiện Facebook dù đây không phải là những thứ gì quan trọng hay to lớn gì cả nhưng cũng có thể làm mình phải đi vào cái bong tối của cuộc sống này “



 

" Con nhà lính - Tính nhà nông - Biết cảm thông - Hay rung động - Chỉ mỗi tài hay nói phét "

Yahoo: pig_m95@yahoo.com


 
Các thành viên đã Thank pigm95 vì Bài viết có ích:
23/05/2012 20:05 # 2
Shuryn
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 2/60 (3%)
Kĩ năng: 104/110 (95%)
Ngày gia nhập: 30/10/2010
Bài gởi: 152
Được cảm ơn: 654
Phản hồi: Truyện thư 2 của Pig dọc thử nhá..Nghiện Facebook và rồi...mất 'nó'.


Một đứa con trai, một đứa con gái gần xa ở mọi nơi đều có thể kết bạn, làm quen với nhau thông qua ‘nó’, đồng nghĩa với việc không biết bao nhiêu mối quan hệ mờ ảo, không xác định được đây là mối quan hệ gì giữu họ đưa đấy đến 1 cái kết cục xấu nhiều hơn là tốt, những cái hậu quả đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người, có thể đánh đổi một cái tương lai của một con người.

cách nhìn phiếm diện quá :) 

Note: tiên trách kỉ hậu trách nhân 


KHI NÓI RA, là bạn có thể giải tỏa được.Hãy trung thực.Hãy rõ ràng. Nhưng,hãy có lý.

 
05/06/2012 21:06 # 3
pigm95
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 30/40 (75%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 90
Được cảm ơn: 67
Phản hồi: Truyện thư 2 của Pig dọc thử nhá..Nghiện Facebook và rồi...mất 'nó'.


Trích:

Một đứa con trai, một đứa con gái gần xa ở mọi nơi đều có thể kết bạn, làm quen với nhau thông qua ‘nó’, đồng nghĩa với việc không biết bao nhiêu mối quan hệ mờ ảo, không xác định được đây là mối quan hệ gì giữu họ đưa đấy đến 1 cái kết cục xấu nhiều hơn là tốt, những cái hậu quả đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người, có thể đánh đổi một cái tương lai của một con người.

cách nhìn phiếm diện quá :) 

Note: tiên trách kỉ hậu trách nhân 
mình thấy cũng đúng mà bạn chứ phiếm diện chi đâu có.hi hi..


 

" Con nhà lính - Tính nhà nông - Biết cảm thông - Hay rung động - Chỉ mỗi tài hay nói phét "

Yahoo: pig_m95@yahoo.com


 
Các thành viên đã Thank pigm95 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024