Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/03/2010 08:03 # 1
la_bat_vi
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 24/40 (60%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 84
Được cảm ơn: 48
Nỗi sợ mang tên Tây Ban Nha


 Tây Ban Nha đang đứng trước nguy cơ vắng mặt ở VCK EURO 2008 nhưng lúc này HLV Luis Aragones vẫn không thể tìm được lối chơi thích hợp nhất. Hai trận đấu với Đan Mạch và Iceland mang một ý nghĩa quyết định đến tương lai của La Seleccion, chỉ có chiến thắng mới có thể giúp họ tiếp tục giấc mơ có mặt ở Áo và Thụy Sĩ.

Bối rối trước những thử nghiệm

Vòng loại EURO 2008 đã đi qua 1/3 chặng đường. Mặc dù vậy, HLV Luis Aragones vẫn chưa thể tìm ra đội hình ưng ý nhất cho La Seleccion (biệt danh ĐTQG Tây Ban Nha). Trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Đan Mạch và Iceland (đều trên sân nhà), "nhà hiền triết" một lần nữa tiến hành những thử nghiệm mới của mình.

Vuot qua noi so hai lich su khong La Seleccion

Quá nhiều thủ nghiệm nhưng HLV Aragones vẫn chưa tìm được công thức chiến thắng cho La Seleccion

Có thể nói, trong số những ĐTQG hàng đầu thế giới, không một đội bóng nào thay đổi lối chơi nhiều như Tây Ban Nha trong vòng 1 năm qua. Sau thất bại ở VCK World Cup 2006, Aragones đã tiến hành thử nghiệm lối chơi 4-3-1-2 nhưng không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Khi bước vào chiến dịch vòng loại EURO 2008, Aragones đã "copy" mô hình 4-3-3 mà HLV Frank Rijkaard đang áp dụng rất thành công khi ấy. Sau đó, "nhà hiền triết" lại chuyển sang "ăn theo" sơ đồ chiến thuật mang nặng sự thực dụng 4-2-3-1 được HLV Quique Flores sử dụng rất hiệu quả ở Valencia.

Tuy nhiên, trong cả hai lần này, những gì Aragones thử nghiệm đều bị phá sản khi các vị trí trên sân không thể phát huy hết công suất của mình như trong màu áo các CLB. Điều đó khiến cho "nhà hiền triết" một lần nữa đau đầu và lại lao vào những cuộc thử nghiệm mới với sơ đồ 4-4-2 cổ điển.

Bất chấp sơ đồ cũ mà mới này đã mang lại chút hiệu quả với chiến thắng 1-0 ngay tại Old Trafford trước ĐT Anh trong trận giao hữu ngày 7/2 vừa qua, nó lại bị Aragones phá bỏ một cách không thương tiếc để trở lại với 4-3-1-2 trong những buổi tập chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Đan Mạch.

Trong lần thử nghiệm mới này, đáng chú ý nhất là những thay đổi ở khu trung tuyến, nơi mà mỗi trận đấu Aragones đã tung ra một đội ngũ khác nhau kể từ trận thắng 4-0 trước Liechtenstein ở lượt trận đầu tiên của bảng F. Lúc là hàng tiền vệ 4 người giăng ngang, lúc được bố trí theo một hình thang hoặc kim cương.

"Valencia hóa" La Seleccion?

Trong những buổi tập vừa qua, "nhà hiền triết" đã ngó lơ với những ngôi sao ở Premier League là Xabi Alonso hay Cesc Fabregas và thường xuyên sử dụng bộ đôi của Braca là Xavi và Iniesta như đôi cánh của Albelda ở giữa sân. Phía trên họ là David Silva ở vị trí của một con thoi.

Vuot qua noi so hai lich su khong La Seleccion

Với Villa (trái), Albelda (giữa)..., La Seleccion đang được "Valencia hóa"

Aragones đã để Silva được chơi hoàn toàn tự do trong sơ đồ này. Trong vai trò của một cầu thủ tự do, tiền vệ của Valencia có thể chơi như một hộ công hoặc lúc cần thiết có thể dạt sang trái để chuyển sang lối chơi 4-4-2 như trận gặp Anh vừa qua.

Trước Đan Mạch, sẽ là một TBN tươi mới hơn và mang đậm dấu ấn Valencia. Việc HLV Aragones tiếp tục trọng dụng Valencia là điều dễ hiểu, khi "Los Che" không chỉ là đội mang hơi thở nội nhiều nhất mà còn là đại diện duy nhất của La Liga có mặt ở tứ kết Champions League mùa giải này.

Ngoài Albelda và Silva, Villa sẽ là một trong hai mũi nhọn của La Seleccion bên cạnh Fernando Torres. "Nhà hiền triết" đã không che giấu sự ưu ái của mình với bộ đôi tấn công này trong các buổi tập chuẩn bị cho trận đấu đêm thứ Bảy này.

Ở hàng thủ, Marchena cũng có thể sẽ được đá cặp cùng Puyol sau khi thể hiện phong độ rất cao dưới màu áo "Los Che". Ngoài ra, Aragones cũng có thể sử dụng Angulo chơi bên cạnh Albelda ở tuyến giữa theo đúng chất Valencia (khi ấy Xavi hoặc Iniesta sẽ ngồi dự bị).

Việc Sergio Ramos bị treo giò, nhiều khả năng Angel sẽ được chấn giữ hành lang phải khi tiếp Đan Mạch. Dù mới được lên tuyển nhưng hậu vệ của Celta Vigo đã nhanh chóng thích ứng và chơi hay trong trận gặp Anh.

Nỗi sợ hãi lịch sử hay chu kỳ 16 năm

Cách đây 31 năm, dù được đánh giá rất cao nhưng ĐT TBN vẫn không thể vượt qua được vòng loại EURO 1976. Đúng 16 năm sau, tại vòng loại EURO 1992, TBN dưới thời Luis Suarez cũng đã bị loại ngay từ vòng loại (khi ấy, La Seleccion cũng nằm cùng bảng với Iceland, đối thủ của họ vào ngày 28/3).

Vuot qua noi so hai lich su khong La Seleccion

Liệu Villa và Torres có thể giúp La Seleccion vượt qua được nỗi sợ lịch sử?

Sau 2 thất bại liên tiếp trước Bắc Ireland và Thụy Điển, cơ hội đi tiếp của TBN đang trở nên rất mong manh khi khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng (Thụy Điển) đã là 9 điểm. Lúc này, TBN đang xếp thứ 5 ở bảng F và chỉ hơn được Iceland về hiệu số cũng như đối thủ lót đường Liechtenstein.

Để có thể trở lại với cuộc đua giành một trong hai vị trí dẫn đầu, TBN buộc phải thắng trong 2 trận đấu tới, trước những đối thủ trực tiếp là Đan Mạch và Iceland.

Hiện tại, Đan Mạch của HLV Andrejevs đang có một phong độ rất cao và tham vọng của họ là lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở VCK EURO, sau khi đã làm nên bất ngờ tại Bồ Đào Nha 3 năm trước.

Trong khi đó, Iceland không phải là một cái tên quá xa lạ với thầy trò HVL Aragones. Dù không nhiều hy vọng trong cuộc đua giành vé dự VCK nhưng Iceland vẫn là một đối thủ rất đáng gờm. Chính "nhà hiền triết" cũng hiểu được điều đó trong trận giao hữu giữa hai đội vào ngày 16/8/2006 (hòa 0-0).

Có thể nói, số điểm giành được trong những lần đối đầu với Iceland sẽ có tiếng nói rất lớn đến cuộc đua giành 1 trong 2 chiếc vé dự VCK EURO 2008.

Lúc này, người TBN đang lo lắng về chu kỳ 16 năm sẽ lặp lại, điều đó đồng nghĩa với việc La Seleccion có thể sẽ không giành được vé đến Áo - Thụy Sỹ vào mùa Hè năm sau.

Nếu thế, đó sẽ là một nỗi đau rất lớn cho "ông vua vòng loại" và đang sở hữu giải VĐQG được xem là mạnh nhất ở châu Âu thời điểm này.



Spam lân` I

Spam lân` II


 
10/03/2010 22:03 # 2
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Nỗi sợ mang tên Tây Ban Nha


Tây Ban Nha đang đứng trước nguy cơ vắng mặt ở VCK EURO 2008 nhưng lúc này HLV Luis Aragones vẫn không thể tìm được lối chơi thích hợp nhất. Hai trận đấu với Đan Mạch và Iceland mang một ý nghĩa quyết định đến tương lai của La Seleccion, chỉ có chiến thắng mới có thể giúp họ tiếp tục giấc mơ có mặt ở Áo và Thụy Sĩ.

Bối rối trước những thử nghiệm

Vòng loại EURO 2008 đã đi qua 1/3 chặng đường. Mặc dù vậy, HLV Luis Aragones vẫn chưa thể tìm ra đội hình ưng ý nhất cho La Seleccion (biệt danh ĐTQG Tây Ban Nha). Trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Đan Mạch và Iceland (đều trên sân nhà), "nhà hiền triết" một lần nữa tiến hành những thử nghiệm mới của mình

???

Tin bạn đưa..quả là quá mới mẻ nhỉ...
ui cứ tưởng là WC 2010..Sak!!!



Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024