Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/02/2012 08:02 # 1
rubi_love312
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 28/40 (70%)
Kĩ năng: 4/40 (10%)
Ngày gia nhập: 09/09/2011
Bài gởi: 88
Được cảm ơn: 64
Chơ vơ !!!


 Em tự giúp mình lau khô đôi mắt
Bởi cơn mưa cuối mùa vừa tới tối nay
Tự dỗ mình bằng viên kẹo ngọt 
Khi nghe lòng tự dưng chát đắng.


Em lại vuốt mái tóc mình cho thẳng
Bởi gió đùa nên rối tự hôm qua
Hát ru mình vào giấc mơ hoa
Để gặp đươc người ta dù dăm phút.
Và dặn lòng sẽ không được ngã gục
Dẫu bên đời thiếu lời chúc một người dưng
Bảo nụ cười trên môi chẳng được ngưng
Dù em biết, bên đời mình chơ vơ đến tội nghiệp.


....Em thấy anh...chở gái yk ngoài đường....nhưng em hok ghen...
Vì mẹ dạy em rằng...Phãi pik nhường thứ đồ chơy rẻ tiền....

 
Các thành viên đã Thank rubi_love312 vì Bài viết có ích:
09/02/2012 09:02 # 2
HONGKHANH1303
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 21/90 (23%)
Kĩ năng: 44/60 (73%)
Ngày gia nhập: 01/02/2012
Bài gởi: 381
Được cảm ơn: 194
Phản hồi: Chơ vơ !!!


Trích: Tự dỗ mình bằng viên kẹo ngọt 
Khi nghe lòng tự dưng chát đắng.

Không biết đến khi nào những người yêu nhau sẽ được hạnh phúc mãi nhỉ....hy vọng là sẽ có ngày đó...


Yahoo: Hongkhanh210293@yahoo.com.vn
Gmail: Khanh111527@student.ctu.edu.vn
Trial moderator box Club - Đội - Nhóm

 
09/02/2012 20:02 # 3
rubi_love312
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 28/40 (70%)
Kĩ năng: 4/40 (10%)
Ngày gia nhập: 09/09/2011
Bài gởi: 88
Được cảm ơn: 64
Phản hồi: Chơ vơ !!!


Trích:
Trích: Tự dỗ mình bằng viên kẹo ngọt 
Khi nghe lòng tự dưng chát đắng.

Không biết đến khi nào những người yêu nhau sẽ được hạnh phúc mãi nhỉ....hy vọng là sẽ có ngày đó...

Haizzz...Rubi chẳng tin là sẽ được hạnh phúc mãi mãi đâu...


....Em thấy anh...chở gái yk ngoài đường....nhưng em hok ghen...
Vì mẹ dạy em rằng...Phãi pik nhường thứ đồ chơy rẻ tiền....

 
09/02/2012 20:02 # 4
hn_dn93
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/40 (22%)
Kĩ năng: 7/20 (35%)
Ngày gia nhập: 28/01/2012
Bài gởi: 69
Được cảm ơn: 17
Phản hồi: Chơ vơ !!!


có chứ ruby , nhiều người yêu rồi hạnh phúc bên nhau cả đời ... lên mạng đọc là sẽ thấy mà . hihi


              5 Điều Vợ Dặn :
1) Ra đường thấy gái là che mắt lại .
2) Đi chơi với gái là không được trả tiền ---> lần sau gái sẽ không rũ đi nữa .
3) Chở gái đi là phải để 1 cái cặp ở giữa ( nam nữ thụ thụ bất thân )
4) Có con nào muốn làm quen là phải điện thoại thông báo cho vợ gấp
5) Vợ gọi là phải : " Dạ vâng bẩm bà có con "
 

 
09/02/2012 20:02 # 5
rubi_love312
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 28/40 (70%)
Kĩ năng: 4/40 (10%)
Ngày gia nhập: 09/09/2011
Bài gởi: 88
Được cảm ơn: 64
Phản hồi: Chơ vơ !!!


Trích:
có chứ ruby , nhiều người yêu rồi hạnh phúc bên nhau cả đời ... lên mạng đọc là sẽ thấy mà . hihi
 Thật ngưỡng mộ những người như zầy...!


....Em thấy anh...chở gái yk ngoài đường....nhưng em hok ghen...
Vì mẹ dạy em rằng...Phãi pik nhường thứ đồ chơy rẻ tiền....

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024