Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2012 16:01 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Chuyện sinh viên - Kiếp cave.


Truyện trích từ: http://vozforums.com


Chuyện Pé Nhi như thế nào thì tương lai sẽ rõ, chứ giờ mình cũng ko biết phải nói sao cả, thôi vào thẳng vấn đề : Hồi ức chuyến xe về quê ( xe tải nha )

Đợt đó là đợt mình đang học năm 1, thi xong hết rồi ..... định gọi ba mẹ alo xe ngoài quê để về, nói chung là cái đợt đó thi cử chả ra sao cả. Lý do : sau khi tổ chức tập huấn cán bộ đoàn hội ktx, mình có dịp được quen 1 số anh chị khóa trên, cũng ở KTX luôn, nhóm đó thì gồm có 6 nữ và 3 nam àh , mình út ét trong nhóm nên được ưu tiên lắm, ưu tiên cái gì : đi chơi ko thể thiếu cái mặt mình ..... hết đi vũng tàu, rồi đồng tháp, rồi nói chung ăn chơi ko có thời gian ôn bài luôn ( hồi đó học thế đó, giờ nghĩ lại thấy hối hận ), đến nỗi đi đồng tháp về là ngày hôm sau bắt đầu vào thi luôn mà, thành tích học kì đó, đậu mỗi 1 môn anh văn ...... ( kể từ bài học đó, bắt đầu từ học kì sau là cố gắng học rồi nha các bác ), đi vào vấn đề chính, định gọi ba mẹ đặt xe zùm về, thì thằng bạn đi xe tải ( nó tên là Long, lớn hơn mình 4 tuổi, nhưng chơi trong nhóm 4 thằng bạn ngoài quê nên gọi là mày tao luôn ) alo mình - nó chạy xe, cứ hễ vào sài gòn là alo mình đi chơi, đủ thứ trên đời ..... ( và ko thiếu những lúc dại gái hết máu thì nó cũng bơm máu cho mình ) .....

L : Êh ! đang ở đâu đấy
M : mới thi xong, tạch cmnr
L : tao với vô sài gòn đây, đang ở bến An sương, , chạy ra chơi ....
M : có hàng chưa, chở t về luôn, khỏi gọi ông bà già làm gì tốn tiền .....
L : đi xe tải cực lắm, thích thì đi .....
M : ờh, thôi vậy đi, đợi tao dọn đồ gởi qua bà Dì tao đã, rồi t ra bến .......

Thu xếp đồ đạc xong, chạy qua bên nhà Dì gởi đồ ( từ chỗ KTX mình, mà chạy tuốt qua Bình Thạnh, khúc trường Tôn Đức Thắng đó, xa kinh ) .... đi xe buýt qua mà, tới đó thì mấy pà chị bảo ở lại chơi vài hôm rồi về, nhưng nói thật là thích ra chơi với thằng bạn hơn, vì sao : đơn giản là nó là dân xe thôi , dân xe thế nào thì hồi sau sẽ rõ ( mình ko nói tất cả nha, chỉ nói là > 50% dân đi xe tải như vậy ) ......., gọi bà chị chở ra bến An sương, alo thằng bạn ra đón ....

L : sao ko đi xe ôm ra, hành bà chị mày zữ zậy
M : tiền còn đâu đi mày, để ít zằn túi ra chơi chứ
L : ra đây ở với tao mà còn lo àh ....
M : thôi kiếm gì ăn đi, đói thấy pà rồi đây .....

Chạy vô căn tin xe Tây Nam, 2 thằng ngồi ăn, ăn xong cũng như bình thường, 2 thằng vô net ngồi, còn anh tài xế thì coi xe ( có 2 tài, nó vừa tài vừa chủ xe, còn ông kia cũng là tài xế luôn ), ra tiệm net ngồi chat vớ vẫn, 9h30 2 thằng về nhà bà chị nó, xách chiếc xe pã ra chạy vòng vòng chơi, cái nó quay đầu ra hỏi :

L : có chỗ nào chơi ko mày, chỉ tao
M : chơi gì
L : gái gú đó
M : đm, biết làm em mày đó
L : nhớ coi, trong thành phố có gì chơi ko, chứ ngoài này tao chơi hết rồi, chán bỏ mẹ
M : t không biết,
L : zấu hàng nữa àh
M : mẹ, zấu zì, 2 thằng ngơ ngơ, nó lừa cho àh
L : lừa c gì, biết chổ nào chỉ t
M : thôi chạy qua KTX tao coi, thấy tối đứng đó nhiều lắm .....

2 thằng chạy vù vù qua KTX, đi zạo qua zạo lại, trong lòng mình thì sợ vđ, sợ gặp con pé H thì chết mịa, anh em biết ăn nói sao, vì nói thật cũng máu lắm ....... đi qua đi lại, zọc cái đường đó ko dưới chục lần, ko con nào lọt vô mắt nó cả ( hồi đó ko biết đến vụ share pass này nọ bên " trời đất " đâu .... ), đang đi,

L : đm, có con nhỏ nào chạy xe trên kia nè, xinh zữ mày, chạy lên thử ( lúc này là mình đang cầm lái xe nha )
M : ờh, để tao chạy lên

Nẹt ga, chạy ù lên

L : em ơi đi ko em

Con nhỏ đó nó nhìn qua, liết 1 cái, im lặng

L : đi em, nhìn cũng được đó, giá cả sao, bao nhiêu .....

Con nhỏ vội tăng tốc xe, thằng Long đập lưng mình, chạy lên nhanh mày, theo quán tính chạy tiếp luôn ....

L : sao chạy nhanh vậy, té đó em, đi bao nhiêu sao ko nói ........
Con nhỏ : điên àh, rồi nó cua qua Nguyễn Tri Phương, chạy thiệt nhanh,

L : đm, con này zở hơi àh
M : lầm hàng rồi mày, con đó chắc đếu phải đâu
L : ăn mặc cái kiểu đó mà ko phải àh, nó đi 1 mình mà .....
M : uk , thì 1 mình, biết đâu đi bar về sớm sao
L : còn khu nào khác ko, mẹ, cái khu gì mà .........
M : thôi để t chở lên Ngô Quyền ......

Hôm đó hên là ko thấy pé H đâu cả, thấy là ăn shit rồi, mình nẹt ga chạy lên khúc Ngô Quyền - Nguyễn Chí Thanh ( đi chơi trong ktx nghe bọn bạn bảo ở đây cũng có nhiều em ngon lắm ), 2 thằng đang tí tởn chạy tới ..... vừa đi vừa nhìn 2 bên đường, con mother nó chứ, tự nhiên cái xe ở đâu từ phía sau nhào lên, 1 anh ở trên kẹp 1 con pé phía sau, ầm ầm chạy lên, " đi ko anh " ...... nói thật chứ lúc đấy hết cả hồn, tưởng ăn cướp gì chứ, .... vội kéo xe chạy tiếp.... 2 đứa đó nó rượt theo , nói thật chứ mình lúc đó hoảng cmn luôn, cứ muốn đái ra quần ýh, mình càng chạy, nó càng rượt theo ..... cầm tay xe ko vững, mém nữa là té, hên là thắng + chống chân kịp, ko thì đi chết cả 2 thằng rồi, cái thằng chở con pé nó tấp vô

Nó : đi ko anh, làm gì chạy giữ vậy, tụi em lấy giá rẻ cho
M : đi đâu anh,tụi em đang đi ăn mà
Nó : đi ăn " sương " hả ...., thấy con pé ngồi sau được ko ( con nhỏ ló mặt ra nhìn mình )
L : ăn sương là cái gì anh
Nó : đm, chứ sao tụi mày đi mà ngó 2 bên đường làm gì ....
M : dạ, tụi em tìm quán ăn .....
Nó : có muốn ăn uống gì thì chạy lên chợ rẫy, chổ này để tụi mày đi ăn đêm àh
M : ( Muốn són ra quần rồi ), dạ ,em ko biết .....
Nó : đi đi, đừng để t thấy mặt 2 tụi mày nữa ....
M : dạ dạ .....

Rồi phóng xe chạy tiếp ra 3/2, nói thật chứ lúc đó sợ lắm, ko hiểu sao , ko hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn ......... sau này mới biết, khu đó khác Nguyễn Chí Thanh ở chỗ, cứ 1 thằng là kẹp 1 em ( dạng giống bảo kê đó ), cứ chở lượn lượn đó, thấy ai đang tìm hàng thì tấp vào hỏi .......... đến đó thì 2 thằng nhụt chí cmnr, lần đầu thì kiếm lầm hàng, lần sau thì bị dọa xém món ra quần ...... sợ thấy mother luôn, thôi, 2 thằng rút ra bến xe an sương lại ....., thằng khỉ L vẫn chưa buông xuôi, nó bắt tìm tiếp cho nó, thuyết phục mãi thì nó mới chịu về, tối đó 2 thằng ngủ ngoài bãi ......... 1 cái đêm thực sự sợ hãi .......

Sáng ngày hôm sau ...... đi ăn chè chuối nướng với con pé hàng xóm đã, xí về kể nữa ......


Tiếp 2 .......

Sáng hôm sau 2 thằng dậy đi ăn sáng, mà cái thằng này dậy sớm ác, mới 6 giờ hơn núm đầu mình dậy rồi, bình thường là mình ngủ tới trưa rồi ăn cơm trưa luôn, ra làm ly đen 5Đ ( như bác nào nói đó : đen đặc đá đếu đường ), mắc còn mơ ngủ .... nó ép quá, nên phải ăn hết tô phở luôn, chứ buổi sáng quen rồi ko có ăn ..... ngồi đó cà kê, nói chuyện lãm nhãm, cái nó rủ đánh bi da, ờh, thì đánh, hồi đó cũng thích đánh bi da lắm, cũng ko phải pro, cũng thuộc loại là đánh mà vô bài ( bác nào đánh bi da theo cái kiểu hên xui thì biết ), vô bài 1 cái là cơ 10 - 15 có, còn bình thường mà đánh thì khỏ chắc cơ 5-6 là hết ..... rồi có ông anh xe tải ở đó luôn, thấy 2 thằng đang đánh, mợ ổng chứ, đang đánh mà cứ chọt zô nói, nói thật mình đánh zỡn zỡn thôi ..... 2 thằng đánh cho zui mà, còn ổng cứ đứng chê chê, con mother ổng chứ, gai con mắt rồi, thằng Long

L : đm, ông câm cái mỏ lại
Thằng kia ( tk ) : im cái con mother mày àh
L : thích gì ( nó nhào tới cầm cái cơ xáp vô ổng, mém phan ổng, hên là mình đứng gần đó, kéo nó lại )
TK : đm, mày ngon, đứng đây đi ........ ( rồi nó bỏ đi đâu )

thấy có biến rồi, ko ổn rồi, nó mà kêu anh em nó tới chắc 2 thằng khổ rồi, nói thằng Long thôi rút, đi chổ khác chơi, nó ko chịu, nó nói để nó tính, rút cái điện thoại ra, alo ông anh nó ..... ( 2 anh em nó, mỗi người 1 chiếc xe tải, ông anh nó đang chở xe hàng ra ... nên ko có ở bãi ), ông anh nó alo đâu đó, khoảng hơn chục ông khác tới , 1 ông ra hỏi ( A )

A : mày là em thằng Hùng àh, Long phải ko
L : em đây
A : thằng nào đòi chơi mày đâu
L : nó bỏ đi rồi, chắc xí nữa nó quay lại
A : ukmh, vậy 2 chú cứ chơi đi, anh với mấy thằng kia qua bàn khác .....

2 thằng cứ vờ đứng đấy chơi, mình thì run vãi ra, nói thật chứ hồi xưa ngoài quê, đập nhau cỡ nào cũng chơi, nhưng vô tới sg thì hơi sợ ( rừng nào cọp đó mà ) .... khoảng hơn 10 p sau, thằng kia với khoảng chục thằng tới, cầm cây gậy tè le, nhìn sợ kinh ..... quay qua thằng L

M : đm, sao đây mày
L : cứ đứng đó xem nó làm gì
M : nó nhào vô đập đếu đỡ được chứ đứng đó
L : đm, cứ đứng đó đi, mấy ông anh đứng kia sợ gì

Nói chứ đứng thì đứng, lỡ mấy thằng kia liều zô, nó làm một nhát dao là coi như xong đời ...., thôi cố đứng đó .....

Tụi kia nhào tới, thằng lúc nãy gây chuyện, nó nhào vô xách cổ áo thằng Long lên, mình cũng chuẩn bị cầm cái cơ rồi, nó mà làm gì, là cái cơ vô đầu nó ngay ....

TK : đm, mày chửi ai đó
L : con c , thích gì, muốn đập nhau àh
TK : đếu mợ mày, chửi ai đó
L : ( nó đẩy 1 cái , thằng kia ngã ra phía sau, rách áo thằng Long luôn, do 2 tay đang núm áo thằng Long mà ), thằng Long nhào vô, đạp nó mấy đạp ....

Tụi kia nhào vô, mình đứng đó nhào ra, cầm cây cơ quơ điên loạn ( cứ tưởng tượng nhắm mắt mà quơ đi ), mấy anh bàn bi da bên kia nhào vô, cứ tưởng chắc chém nhau ác lắm đây, mấy anh bên kia nhào vô, tụi bên kia nó zồn về 1 bên ..... 1 bên là dân xe tải bình định mình, 1 bên là dân xe tải thằng kia ..... nó nép vô 1 bên, chả hiểu sao nữa, thằng Long lúc đó cũng buông thằng kia ra, thằng kia chạy về phía tụi nó đứng ..... một anh trong đám mình ....

A : đm, thấy 2 thằng em tao lạ, tụi mày tính đập àh

Rồi 1 thằng trong nhóm kia ra nói

Nó : đm, nó đòi đánh thằng em tao .....

Nói chung là 2 bên đứng cãi ầm ầm, mà đếu bên nào nhào vô cả .... nhìn cũng hài, bà chủ quán nhào ra, tụi mày mà làm loạn chết mother tụi mày với tao, biến đi chổ khác ...... hài thật, cúi cùng 2 bên giải tán ..... cứ tưởng hôm đó tưởng được ra tay đánh nhau chứ, lâu rồi chưa đánh nhau mà , 2 thằng bỏ đi chơi net, rồi ăn trưa, rồi quay lại bàn bi da lúc sáng đánh .... ( nói chung đang đợi hàng, nên để xe ngoài bãi thôi, cho anh tài xế coi xe ), ra đó thấy thằng kia với thằng nào đang đánh bida, thôi kệ mother nó, 2 thằng cũng vô đánh, đang đánh thằng hồi sáng gây chuyện đi qua,

TK : làm cơ chứ
M : thôi anh, đang chơi thôi, tụi em ko biết đánh
TK : ko biết đánh thì biến cmm đi, chứ đứng đây làm gì ....
L : đm, thích thì nhào zô, cơ 1 chai
TK : đm, ít quá, hồi giờ ko đánh vậy
L : đm, chứ mày thích bao nhiêu
TK : thôi, anh em mới gặp, đánh cơ 5 chai giao lưu vậy
L : đm, ít vậy àh
TK : chứ mày muốn nhiêu
L : 10 chai, chồng tiền ra rồi đánh ....
TK : làm gì nóng gà vậy
L : sao nãy nói ít mà, 10 chai ko có tiền àh, biến m mày đi
TK : thích thì chơi,t ko có đủ tiền, lấy điện thoại ra định giá
L : Có bao nhiêu tiền bỏ ra, chồng đồ lên nữa .....

Mình nói thật đứng đó cũng nóng mặt, cơ thằng Lòng thì biết, nó đánh có được đâu, 2 thằng đánh cơ 100 thì chấp nó toàn 1/2 đường ( chấp 50 điểm ), chạy qua nó

M : đm, liều vậy mày, biết cơ nó sao mà chơi
L : đm, thích thì chơi, sợ cái con mother gì .... xí mày đánh
M : đm, đánh độ tao ko đánh được đâu, run lắm
L : đm, tiền tao trả mày lo cái cc gì, cứ ra đó mà đánh
M : móa, biết cơ nó sao đâu
L : đm, cứ chơi, đừng lo, thua thì thôi ......

Nó nói vậy, chứ biết nó cũng run thấy pà, chẳng qua là máu quá thôi, thằng kia lột đồng hồ, 2 cái điện thoại ( của thằng bạn nó nữa ), chồng ra 7 triệu mấy áh ..... còn thằng long thì chồng ra hơn 6tr, 2 cái điện thoại nó, mình 1 cái nữa là 3, cái đồng hồ nó nữa .... coi như chồng đủ .... xong ..... và rồi cơ bi da 100 tiến hành , đánh 1 cơ duy nhất thôi ......

Đi ăn cơm, lát kể nữa .......


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
18/01/2012 16:01 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Chuyện sinh viên - Kiếp cave.


Tiếp 3 ..............

Vào bàn, thằng Long với thằng kia ngồi ghi điểm ......... mới đề ba bi, thằng kia nó làm cơ mười mấy áh, tới mình, cộc, trật cmnr, tiếp tục thằng kia, cộc, nó làm cơ 4 - 5 gì đó, nó gõ đều tay lắm, còn mình thì cứ lốc cốc gõ 1 - 2, 20p trôi qua, nhìn lại bảng điểm, 70 - 12 ( nó 70 mình 12 ), đm, coi như xong, xác định là thua chứ biết sao nữa, tay chân lúc đó run cầm cập, , run ko thể tả, thuốc thì hút liên tục, ko có lúc nào nghỉ hút thuốc mà ....

M : đi lotet cái
TK : ờh, nhanh đi

Đi vào tolet, rửa mặt 1 cái, xác định tư tưởng, cố gắng, thua thì cũng ko thua nhục như thế được, đánh chắc từng điểm chạy đạn nó, chứ cái kiểu này thua sớm ..... bước đi, trong lòng cũng còn run lắm ..... ( đừng hỏi tại sao em nhớ kĩ như thế, vì đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng em cầm cơ bi da đánh độ tiền, vì sau này đánh vài lon bia, độ nhậu tại bàn bi da với mấy thằng bạn thôi ) .....

Chạy ra bàn, nhìn thằng Long, biết nó mà, nó mà cười là biết nó đang run lắm ..... nhìn nó rồi mình lắc đầu, nó cũng hiểu, hất cằm lên, ý bảo là mình cứ đánh tiếp đi, ko sao cả ...... chiến thuật chạy đạn bắt đầu, cứ bi nào chắc thì gõ điểm, còn ko thì đánh chạy đạn rõ ràng luôn, quan trọng là cho thằng kia ức chế chơi ( ví dụ như cố tình đưa bi mình che mặt bi nó áh ), cứ thế 5 6 cơ liên tiếp, thằng kia vừa đánh vừa cười, chẳng có biểu hiện nào của sự ực chế cả, cứ thế mình chích thuốc, rồi bỗng dưng lên đồng, gõ được cơ mười mấy liên tiếp mấy cơ, nhìn qua bảng điểm 85 - 62 , nó vẫn đang gát điểm mình, thằng này nó có thế đưa 3 bi gần nhau đi nhiều điểm lắm, mình thì ko đánh được như nó, toàn đánh bi rời là được thôi, lấy thuốc châm thêm 1 điếu nữa ....

M : hết ván này làm ván 3 băng chứ
TK : đm, ván này xong đi rồi tính nữa
M : Chơi 3 băng thì giờ chơi luôn, đánh chi cho tốn thời gian
TK : cơ đây tính sao
M : nếu chơi tiếp 3 băng, cơ này tao thua
TK : tụi mày còn tiền đếu đâu mà đánh
M : đm, tiền ko lo, thế giờ thích đánh bao nhiêu
TK : tổng số ( tiền ) trên bàn
M : đợi xí t đi lấy tiền được ko
TK : đm, lấy ở đâu, nhanh ko
M : 30p
TK : ok

Quay sang thằng Long, kéo nó ra xa bàn bi da ( nói chung là cách xa 2 thằng này )

M : lo được 20 chai ko mày
L : đm, cơ này đánh chưa xong sao mày nói thua nó
M : thực tế đánh kiểu này t thua nó, trước sau gì cũng thua, nhưng tao chắc 3 băng nó đếu chơi lại tao
L : đm, ngoài xe còn hơn 3 chục chai, đánh thua là đếu còn tiền dầu àh
M : đm, tin tao đi, thua thằng này ức chế lắm
L : thôi zô làm hết cơ đi rồi tính tiếp
M : tính cái cm gì nữa, nhìn là nó nhỉnh cơ hơn t rồi ..... nãy giờ t chạy đạn, làm đủ trò mà nó vẫn bình thường ko thấy hả
L : đm, vậy thôi ở đây đi, tao ra xe lấy
M : uk, đi lẹ đi, tao vô nc với nó

Thằng Long ra xe lấy tiền, mình đi vào .......

M : Ông đánh hay quá, nãy giờ nhường tui phải ko
TK : Cười - nhường L
M : Nhìn màu cơ thì biết, đánh tự do tui thua xa ông .....
TK : sao, giờ làm luôn chứ, thằng kia đâu
M : nó về lấy tiền, đợi xí .... ( Lấy anh mấy lon ken em ơi - quay qua con bé phục vụ kêu )

Ngồi đó uống, còn 2 thằng kia nó nói gì ko rõ nữa, lúc thằng Long lên thì cũng làm xong 2 lon rồi, bia vào có khác ..... tay chân ko run như lúc nãy nữa, chồng tiền lên bàn, tiếp tục cơ 2 .......

M : cơ này cơ cuối nhá
TK : tùy tụi mày ( nó nói như vẻ chắc ăn lắm - nghe nó nói kiểu đó cũng run lắm, nhưng mà thôi cứ liều )
M : ok. Long chồng tiền ra đi mày, chơi nữa ..... cơ này 50 thôi chứ
TK : 100 đi
M : đánh 50, mau về, chuẩn bị chất hàng
TK : đm, thôi 50 cũng được

Thằng Long cầm 2 cục tiền ra, chồng lên, ok xong ..... tiếp tục trận chiến .....

Vào cơ 2 , có 2 lon bia rồi, tiền thì đã chồng, có bia và vẫn thấy hơi choáng choáng, nhưng đã vào trận rồi thì phải cố gắng thôi, thua thì còn mặt mũi nào nhìn nó nữa, nên phải cố, cố gắng .....

Mình vào đề ba, chơi được cơ 7, thằng kia gõ tiếp trật ..... ok, tinh thần đã coi như ổn, gát điểm nó được là vui rồi, thôi cứ cố gắng tứng bước ..... mà cái thằng con này, nó đánh chạy đạn ghê lắm, 4 cơ liên tiếp ko có điểm , còn nó thì 4 cơ được 15 điểm rồi, nhớ như in, vì sau trận đó ko đánh bi da độ kiểu này nữa mà, sang cơ thứ 6, gõ được 4 điểm, là 11 ..... tình hình là 2 bên cứ vừa đánh vừa chạy đạn, cứ thế, qua tiếp hơn chục cơ nữa, tỉ số hiện giờ là 49 cho nó 48 cho mình, thằng Long nhìn mặt ko còn giọt máu, mình thì khác gì nó đâu, để nó bi mắt kiến giữa bàn nữa ..... nó a băng tốt thì nó ăn thôi, chứ đánh bậy là 2 bi đá nhau ngay, 2 bi sát nhau mà ..... nó châm điếu thuốc, uống ly bia,nhìn tự tin lắm, mình lúc đó coi như cũng buông cmn cho rồi, nghĩ đến cảnh mất 20 tr, ko đứng trụ nổi luôn, mặt như cái bánh bao chiều ......... Cộc, bập, bập , bập ..... cốc ..... đm, CLGT , hên vãi, nó a băng trúng bi, mà trúng lộn mép, nên bi nó văng ra góc gần ngay dậu, bi đỏ nằm gần giữa bàn, tạo ra thế bi 3 băng cho mình ...... ( bác nào biết đánh bi da chắc tưởng tượng được ), bụp, 49 điểm hòa ...... nhìn qua thằng kia, lần này thấy nó vuốt trán rồi .... giờ tiếp tục là 1 thế bi tứ băng, ok, thật chứ tứ băng thì chỉ có 1 đường trật là bị đá thôi, phải canh " áp phê " sao cho chuẩn, tính bi kia chạy nữa để ko bị đá ........ cộc, bụp bụp bụp bụp, cốc ......... nhìn thằng Long nở 1 nụ cười mãn nguyện ...... thằng kia mặt lườm lườm xông ra

TK : làm ván nữa chứ,
M : đm, giờ chất hàng sao mà đánh
TK : cái đm tụi mày, ăn rồi nghỉ àh
M : nãy nói đánh cơ cuối rồi .......
L : đm, điện thoại của tụi mày nè, ( nó quăng trên bàn bi da, rồi cái đồng hồ , rút ra mấy tờ 100k nữa .... ) Thôi tụi t về chất hàng, lấy số tao, hôm sau có gì alo đánh nữa ...... cầm điện thoại 1 thằng lên, bấm số nó, nhá qua .........

2 thằng kia nhìn nó tức mà hài ko chịu nổi, vừa hài vừa lo .... sợ nó làm liều làm mấy nhát thấy mịa ..... xong rồi ra tính tiền, 2 thằng chuồn thẳng ........ 1 trận chiến thật hả hê, mà cũng run vật luôn ...... ( nói thật chứ lúc đó 2 thằng chơi cũng mất dạy thật )

Chap tiếp theo sẽ vào vấn đề chính, là chuyến đi về quê trên xe tải .....


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/01/2012 20:01 # 3
thanhduyen
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 12/50 (24%)
Ngày gia nhập: 14/09/2010
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 112
Phản hồi: Chuyện sinh viên - Kiếp cave.


Anh 2 ơi !!! còn thiếu nữa :0 hay quá



 
Các thành viên đã Thank thanhduyen vì Bài viết có ích:
30/01/2012 19:01 # 4
thanhduyen
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 12/50 (24%)
Ngày gia nhập: 14/09/2010
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 112
Phản hồi: Chuyện sinh viên - Kiếp cave.


A ơi!! sao e đợi mà vẫn chưa thấy nhỉ ,a post nhanh đi hihi:)



 
31/01/2012 16:01 # 5
ngotanthi
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 19/12/2011
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Chuyện sinh viên - Kiếp cave.


doc. moi~ ca~ mat'. Nhug dc cai hay




 
31/01/2012 16:01 # 6
elnino
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/08/2011
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Chuyện sinh viên - Kiếp cave.


 cái này đang ra trên Voz mà :))



 
31/01/2012 17:01 # 7
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Chuyện sinh viên - Kiếp cave.


Cập nhật ebook + file word .......

Ebook của bác lovefirefox4190ver2 : http://vozforums.com/showpost.php?p=...postcount=5327

File word của bác RockMan199 : http://www.mediafire.com/?jpn7m97rbiaotoq


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024