Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/11/2011 18:11 # 1
vietnguyen
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/50 (90%)
Kĩ năng: 35/40 (88%)
Ngày gia nhập: 17/08/2011
Bài gởi: 145
Được cảm ơn: 95
Thần chết đi dã ngoại!!!


 
Một ngày kia, dường như đã chán công việc giết chóc hàng ngày của mình, Thần Chết quyết định rửa tay gác...hái =.= xa lánh cuộc sống đâm chém giang hồ một thời gian. Ông quyết định treo lưỡi hái relax và chọn cho mình 1 kì nghỉ. Bữa rồi có nhận được bưu thiếp cùng ảnh những nơi Thần Chết đã đi qua,cùng vô thưởng thức nhá




NƠI DỪNG CHÂN LÀ BÃI BIỄN THƠ MỘNG




VŨ ĐIỆU HAWAII BỐC LỮA




CHƠI LƯỚT SÓNG












ĐÙA VỚI BIỄN



NGÀY VUI CHƠI



ĐÊM NGẮM TRĂNG



THỈNH THOẢNG ĐI CÂU CÁ







CHƠI GÔN



TRƯỢT TUYẾT



ĐUA XE NỮA CHỨ 


   





ĐAM MÊ NGHỆ THUẬT



THẦN CHẾT MÀ HỒN NHIÊN NGÂY THƠ GHÊ 




(Nguồn: sanchoituoiteen.net)


 NGUYỄN THANH VIỆT - K17QTH3

MOD: Chúc Mừng - Chia Sẽ , Ôtô - Xe Máy
Yahoo: tinhyeu_trochoi_daynuocmat_2010@yahoo.com
Gmail: thanhviet92@gmail.com

 
 


 
Các thành viên đã Thank vietnguyen vì Bài viết có ích:
21/11/2011 22:11 # 2
langtu_sau
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/30 (17%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 07/12/2010
Bài gởi: 35
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Thần chết đi dã ngoại!!!


ấn tượng đoá


LẴNG TỬ CÔ ĐƠN




Lẵng tử cô đơn lẵng tử sầu
Bao ngày tang khóc nhớ người yêu
Dòng lệ đôi mi rơi rớt yếu
Đêm ngày thương nhớ cạnh huyệt sâu

Lẵng tử cô đơn biết đi đâu
Âm dương đôi ngã tình ngăn lối
Người tình mãi mãi đã xa xôi
Còn mình lẵng tử với cô đơn

Lẵng tử cô đơn lẵng tử hờn
Sao đời bạc bẽo với mình ta
Chim muôn hoa lá đều đôi cả
Sao nỡ chia ly với đôi ta

Lẵng tử cô đơn lẵng tử ca
Khúc tình dang dở kể chuyện đời
Trắc trở lắm thay cuộc đời ơi
Lẵng tử cô đơn với cô đơn

 
Các thành viên đã Thank langtu_sau vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024