Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/11/2011 10:11 # 1
prokill92
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 38/110 (35%)
Kĩ năng: 3/90 (3%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 588
Được cảm ơn: 363
[HOT - SEA GAMES 26]


Blog bóng đá: Lỡ chúng ta... vô địch.
No dồn đói góp. Câu này thiệt đúng với đội tuyển U23 Việt Nam ta. Sau 3 trận đầu tấn công ào ào nhưng ghi bàn nhỏ giọt, đến trận gặp Brunei thì ta đã tiến hành xả lũ khi dội vào lưới đội bạn những 8 bàn.

Sau khi thua 4 trái đầu, đội bạn thay luôn thủ môn. Ai dè thủ môn mới thua tiếp 4 trái y chang. Nghe đâu cả 2 đều phải trị bệnh đau lưng vì… khum xuống nhặt bóng. Điều đó có nghĩ là bất chấp đội bạn có thay đổi thế nào, Việt Nam ta vẫn cứ nhè thẳng khung thành mà sút với sức mạnh vũ bão.

Khúc trên tui nói hơi quá. Thiệt ra là gặp Brunei thì đội nào muốn “vũ bão” mà chả được. Bởi vậy mà tui cảm thấy buồn cười (buồn nhiều hơn cười) khi mà ở thành phố Hồ Chí Minh, dân ta xuống đường đi bão khiến mấy anh công an phải trải qua một đêm vất vả cứ như ta vừa hạ Thái Lan hay… Tây Ban Nha không bằng.

Không biết mọi người thấy sao, chứ tui thấy cảnh xuống đường sau khi thắng Brunei sao mà tội quá, bèo quá, quê quá. Làm vậy chả khác nào ta hạ trình ta xuống thấp hơn… Brunei. Yếu thắng mạnh mới là bất ngờ, chứ mạnh thắng yếu thì có gì đáng nói. Một thằng nhóc 4 tuổi đánh một thằng 10 tuổi nằm thẳng cẳng thì còn có lý do về khoe: “ẹ ơi, on úc ằn ia ằm ột ống” (thằng nhóc 4 tuổi còn đang nói ngọng, dịch ra là “Mẹ ơi, con múc thằng kia nằm một đống”). Chứ cái thằng 10 tuổi mà cho thằng 4 tuổi “nằm một đống” thì chả ai khen, nhiều khi còn bị mang tiếng là ăn hiếp con nít.



BLV Đình 8: “Thắng không kiêu, bại không nản, quan trọng là phái tiến về phía trước, chứ đừng vấp chân rồi ngã như chú này”- Ảnh Internet
 
Tui không nói Việt Nam giỏi “ăn hiếp con nít”. Sau 3 trận đầu có phần chệch choạc, chiến thắng trước Brunei thật sự đã mang lại niềm tin không chỉ cho các chân sút mà cho cả người hâm mộ. Nhưng cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Thắng 1-0, 8-0 hay 36-0 thì cũng chỉ có 3 điểm. Sự sung sướng thái quá có thể làm cho người ta nhấc chân khỏi mặt đất. Tui không biết các tuyển thủ nghĩ sao khi hay tin dân mình xuống đường sau trận thắng Brunei. Tui đi trên đường, thằng Tây nó hỏi: “Ủa, tụi bây mới thắng Bờ Ra Xin hả”. Chả lẽ tui trả lời nó: “Ừa thì cũng thắng Bờ, nhưng mà là Bờ Ru Nây”. Thiệt quê. Nếu đã có người đề xuất luật nhà văn nhà thơ gì đó thì tui nghĩ cũng nên có “luật xuống đường” để tránh tình trạng “xuống đường bừa bãi”.

Nếu có một sự kiện nào đáng để xuống đường trong thời gian qua thì là chuyện Việt Nam bước đầu lọt vào 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Nhưng câu hỏi đặt ra: nếu lỡ Hạ Long lọt vào “Top 7” rồi thì họ sẽ làm gì? Liệu họ có phấn đấu để trở thành đỉnh cao của cái top 7 ấy, cơ hội nào sẽ mở ra cho du lịch, chúng ta sẽ cải thiện dịch vụ thế nào, bảo vệ nó ra sao… Có những cái là đích đến, nhưng có những cái chỉ là những trạm dừng chân trên đường. Giống như Đường Tăng thỉnh kinh thì đích đến là Tây Trúc, chứ không phải ăn trái nhân sâm ngon quá nên ở lại chuyển sang nghiên cứu ẩm thực hay thấy vương quốc nữ giới trù phú quá mà ở lại giúp họ mở mang bờ cõi. Nên nhớ Hạ Long vào “top 7” thực ra cũng chỉ là trạm dừng chân chứ chưa phải là cái đích. Đừng quên là Hạ Long đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về giá trị cảnh quan (1994) và Khoa học địa chất địa mạo (2000). Chúng ta đã tiến những bước gì sau những sự kiện ấy?

Từ Hạ Long, ngẫm đến chuyện SEA Games. Cứ cho như ta đã đè bẹp Brunei, chuyện gì sẽ xảy ra khi ta tiếp tục “làm gỏi” Lào và giành ngôi nhất bảng? Rồi ta “xử đẹp” một đội ở bảng kia rồi thắng nốt trận chung kết và đoạt chiếc Huy chương vàng mơ ước? Lại xuống đường ư? Lại đặt ra mục tiêu “Top 2 Đông Nam Á” ư? Trước giờ ta chỉ mong thắng Thái Lan, giờ thì Thái Lan đã chính thức bỏ cái ao làng để tập trung vào mục tiêu châu Á. Ngày xưa ta hay ví von mình với Thái là, “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng”. Giờ thì Lượng đã đi du học từ lâu, Du thì vẫn miệt mài thi chưa xong cái tú tài. Buồn ơi là sầu.

 
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online.
Blog bóng đá: Lỡ chúng ta... vô địch. (Phần 2)

Phản cảm thoát y mừng U23 VN chiến thắng

Đêm 12.11, hàng ngàn cổ động viên TP.HCM đã tưng bừng xuống đường ăn mừng trận thắng "8 sao" của U.23 VN trước U.23 Brunei. Dòng thác người kéo nhau reo hò, nhảy múa khắp các ngả đường, đặc biệt là khu vực trung tâm Q.1.

20 giờ, một nhóm thanh niên dàn hàng ngang cầm băng rôn với khẩu hiệu: "Phải đội mũ cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy", đứng ngay góc Đề Thám - Trần Hưng Đạo để hò hét.

Mỗi khi đèn đỏ bật lên, nhóm thanh niên này lại nhảy ra giữa đường để chặn xe và gây sự chú ý của mọi người với tấm băng rôn không liên quan gì với trận thắng tưng bừng 8-0 của U.23 VN trước U.23 Brunei.

20 giờ 30 phút, các ngả đường bắt đầu đông xe hơn.

Nhiều thanh niên tụ tập dừng xe đánh trống, thổi kèn ngay tại ngã tư Đề Thám - Trần Hưng Đạo để cố tình gây kẹt xe nối dài, nhằm tạo hiệu ứng đám đông hò hét.

Đến 21 giờ, "bữa tiệc" ăn mừng bóng đá thật sự bắt đầu. Các cung đường Sài Gòn inh ỏi tiếng còi trống, hò hét và đâu đó là những "vũ công samba" thoát y lắc lư khoe thân trên yên xe.




Nhóm thanh niên cổ vũ bóng đá bằng băng rôn cổ động... an toàn giao thông - Ảnh: Trí Quang



Nhiều người đi đường thật sự ấn tượng với thông điệp ghi trên băng rôn này: "Phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy" - Ảnh: Trí Quang



Theo bố đi ăn mừng chiến thắng của U.23 VN - Ảnh: Trí Quang



Một fan nhí xuống đường chung vui với dòng người xe qua lại - Ảnh: Trí Quang



Tranh thủ mua kèn hơi với giá 120.000 đồng/cái ở dọc đường để hòa vào đám đông - Ảnh: Trí Quang



Nhiều bạn trẻ đeo mặt nạ Halloween để xuống đường - Ảnh: Trí Quang



Tuy nhiên cũng rất nhiều bạn trẻ không đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy - Ảnh: Trí Quang



Xe cấp cứu bị "nhốt" giữa đám đông ở góc Đề Thám - Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM) đêm 12.11 - Ảnh: Trí Quang



Đến khoảng 22 giờ, hàng loạt thanh niên trèo lên mui xe tải đang kẹt cứng giữa hàng ngàn người để nhảy múa reo hò - Ảnh: Trí Quang



Hết người này đến người khác lên mui xe để ăn mừng, một hành động rất nguy hiểm - Ảnh: Trí Quang



Nhiều xe khách cũng bị các fan cuồng quậy. Cánh tài xế phải liên tục hò hét đuổi xuống - Ảnh: Trí Quang



Cảnh sát 113 được điều động đến khu vực kẹt xe để giữ trật tự - Ảnh: Trí Quang



Khách Tây cũng xuống đường ăn mừng cùng fan Sài Gòn - Ảnh: Trí Quang



Một nam thanh niên thác loạn thoát y nhảy múa giữa đám đông. Một hình ảnh rất phản cảm - Ảnh: Trí Quang


Blog bóng đá: Lỡ chúng ta... vô địch. (Phần 3)

Lời của Fan: U23 Việt Nam sẽ vô địch…

- … nếu đi tới và chiến thắng trong trận chung kết SEA Games 26, còn bây giờ đừng đặt quá nhiều sức ép lên vai các cầu thủ trẻ bởi bài học của kỳ SEA Games trước vẫn chưa ráo mực.

Cờ đã đến tay

Bước vào kỳ SEA Games 26, U23 Việt Nam được chuẩn bị rất kỹ lưỡng thông qua những lần thử sức tại các giải đấu giao hữu quốc tế. Trong đội hình của đội tuyển U23 quốc gia có nhiều cầu thủ đã khẳng định được tài năng tại CLB chủ quản, nổi bật là Thành Lương, Trọng Hoàng là những tuyển thủ quốc gia, Đình Tùng, Văn Quyết là hai cầu thủ được đánh giá cao tại V-League thêm vào đó là sự dẫn dắt của chiến lược gia tài năng Falko Goetz, người hứa hẹn sẽ thổi tinh thần Đức vào lối chơi của toàn đội U23 Việt Nam.



U23 Việt Nam vừa có trận thắng dễ dàng trước U23 Brunei. Ảnh: Internet


Bóng đá Việt Nam từng là nạn nhân của sự đen đủi cũng như các quyết định bất công từ phía các trọng tài nhưng bước vào kỳ SEA Games này mọi thứ dường như đã khác, chúng ta được xếp vào một bảng đấu “siêu nhẹ” nơi mà chỉ có Myanmar thuộc dạng đồng vai phải lứa, trải qua ba trận đấu đầu tiên thì thần may mắn luôn mặc áo đỏ thể hiện qua bàn phản lưới nhà của đội trưởng U23 Philippines, hai chiếc thẻ đỏ mà trong tài rút phạt các cầu thủ U23 Myanmar và U23 Đông Timor. Không chỉ chiến thắng trên sân cỏ mà ngoài sân chúng ta đã tránh được việc phải đá vào lúc 8 giờ sáng như kế hoạch của BTC SEA Games thay vào đó sẽ đàng hoàng tham dự trận đấu với Brunei vào buổi chiều.

Về các đối thủ trực tiếp thì U23 Indonesia, U23 Malaysia và U23 Singapore sẽ phải vật lộn với nhau trong bảng tử thần, bên cạnh đó việc bóng đá Indonesia, Singapore còn vướng bận tại vòng loại World Cup 2014 cũng sẽ là những lợi thế mà chúng ta có được. Sau 52 năm chờ đợi, sau thất bại ngỡ ngàng tại kỳ SEA Games trước, bây giờ là cơ hội để chúng ta đổi được màu huy chương.

Vấn đề còn mắc phải

Có nhiều lợi thế rõ rệt nhưng nhìn vào kết quả thi đấu vẫn chưa làm yên lòng người hâm mộ nước nhà, 270 phút thi đấu đầu tiên đội tuyển U23 tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng số bàn thắng của chúng ta còn thấp hơn cả U23 Myanmar và U23 Lào, chỉ khi gặp Brunei đội bóng yếu nhất bảng thì mọi thứ mới được thay đổi. Thường thì cầu thủ quá nôn nóng trong những tình huống quyết định, sự thiểu ăn ý và một chút cá nhân đang là những vấn đề mà chúng ta mắc phải.

Kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2008 thì trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nổi lên là đội bóng dám chơi tấn công trước mọi đối thủ thậm chí dù thất bại trước Malaysia ở hai giải đấu lớn gần đây nhưng số tình huống có thể thành bàn và thời gian kiểm soát bóng của chúng ta bao giờ cũng vượt trội hơn hẳn. Như vậy cái còn thiếu của bóng đá Việt Nam hiện tại là những “cái đầu lạnh”, những sát thủ có thể đưa bóng vào lưới đối phương. Hình ảnh Thành Lương, Văn Quyết bỏ ra rất nhiều sức lực để dẫn bóng nhưng cuối cùng lại dứt điểm thiếu chuẩn xác lý giải cho việc tại sao chúng ta mới chỉ có 5 bàn sau 3 trận đấu đầu tiên. Các cầu thủ trên hàng công của Việt Nam chưa tìm được tiếng nói chung với nhau cùng với đó là sự vội vàng trong những cú ra chân cuối cùng. Khả năng lọt vào bán kết của U23 Việt Nam là rất sáng ngời nhưng nếu phải gặp những con “thú dữ” như U23 Indonesia, U23 Malaysia ở vòng sau thì chúng ta cần sự nhạy bén hơn bởi khi đó những cơ hội dứt điểm sẽ ít đi rất nhiều.

* Chúng ta có thể thức cả đêm hò hét cho những đội bóng, những cầu thủ ở châu Âu, châu Mỹ xa lạ, những người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến Việt Nam thì tại sao không hết mình cho những chàng trai máu đỏ da vàng, lòng tự tôn của dân tộc? Đúng là bóng đá Việt Nam còn nhiều bất cập nhưng đội tuyển quốc gia cũng như tuyển U23 quốc gia thì ở vị trí hoàn toàn khác, chẳng có đội bóng nào tại Đông Nam Á tấn công đẹp mắt như Việt Nam cả, chính sách nhập tịch đã làm lũng đoạn bóng đá khu vực nhưng không làm lũng đoạn ĐT Việt Nam, không nhập tịch chúng ta vẫn vô địch AFF Cup và bây giờ sẽ là SEA Games. Cố lên Việt Nam ơi!
 
(Bạn đọc: Phương_Enter)
U23 Việt Nam: Hãy vì tổ quốc

Giành chiến thắng, đó chính cách tốt và nhanh nhất để U23 Việt Nam đáp lại tình yêu của NHM và thể hiện trách nhiệm với tổ quốc.

Ngày 16/11 vừa qua, tại đồi Capitol, thủ đô Washington DC (Mỹ) có một cuộc tuần hành vô cùng đặc biệt. 138 triệu phú trên khắp nước Mỹ đã xuống đường đòi… đóng thêm thuế. Thông điệp mà họ gửi đến chính phủ là “hãy hành động đúng”, “hãy tăng thuế của chúng tôi” để “vì lợi ích quốc gia”.

Những người giàu của nước Mỹ đã nhấn mạnh rằng, họ được hưởng lợi ích quá lâu từ “luật thuế ưu ái” từ chính phủ. Và theo tỷ phú Buffett, thì “giờ đã đến lúc chính phủ cần kêu gọi các tầng lớp giàu có hy sinh một cách công bằng”.


Từ thành ý, hay nói đúng hơn là sự thức tỉnh của tầng lớp giàu có nước Mỹ, tôi nhớ đến những đôi chân bạc tỷ, những ngôi sao sáng nhất của môn thể thao vua đang khoác áo ĐT U23 Việt Nam. Họ đang nghĩ gì và sẽ hành động như thế nào trong trận đấu sống còn với đội chủ nhà U23 Indonesia? Hơn ai hết, NHM nước nhà mong ở họ tình yêu và trách nhiệm với chiếc áo tổ quốc đang khoác lên mình. Tất cả phải thật xứng đáng so với những gì họ đã nhận được!

Ai cũng biết, bóng đá là môn thể thao được chăm lo tốt nhất tại Việt Nam. Giờ thì các cầu thủ đã là những tỷ phú. NHM mừng cho họ và coi đó là điều kiện tất yếu để có được một nền bóng đá phát triển. Và hơn tất cả, những người yêu bóng đá Việt Nam luôn dành cho họ những tình cảm đặc biệt nhất.

Sáng qua, tôi có dịp đi tiễn nhóm CĐV Hà Nội lên đường sang Indonesia tiếp sức cho U23 Việt Nam. Ít người biết rằng, trong số này, có những CĐV rất nghèo. Họ đi cổ vũ bằng số tiền dành dụm cả năm cộng với sự giúp đỡ của nhiều người khác. Thế nhưng, trên sân Bung Karno tối nay, họ sẽ là những tỷ phú. Những tỷ phú của tình yêu và trách nhiệm với hai tiếng Việt Nam!

Chắc chắn, các tuyển thủ U23 Việt Nam biết những điều trên. Và chúng ta cũng biết những thách thức vô cùng lớn mà họ phải đối diện tối nay.


Ngay lúc này, điều mà NHM mong muốn nhất, đó chính là U23 Việt Nam phải học được cách quên những câu chuyện không vui. Có thể, trên hành trình đến trận bán kết, U23 Việt Nam mắc không ít sai sót, khiến NHM cảm thấy thất vọng. Thế nhưng, mọi thứ sẽ qua đi nếu tối nay, U23 Việt Nam sẽ sửa sai bằng một lối chơi hợp lý và giành chiến thắng. Đó chính cách tốt và nhanh nhất để U23 Việt Nam đáp lại tình yêu của NHM và thể hiện trách nhiệm với tổ quốc.

Giờ là lúc để chứng tỏ đấy, các chàng trai U23 Việt Nam!
 
Nguồn: Seagame 26
 

U23 Indonesia thua Malaysia để được gặp U23 Việt Nam?

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông đang tác nghiệp ở SEA Games 26.

Các cổ động viên Indonesia xếp hàng mua vé từ rất sớm để có được một chỗ ngồi trong “chảo lửa” Gelora Bung Karno cổ vũ đội nhà.


Các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
 
Ngay sau trận thua 0-1 của U23 Indonesia trước U23 Malaysia, các phương tiện thông tin đại chúng nước chủ nhà đều đưa tin hết sức bình thường, không có những lời bình luận chê bai hay chỉ trích.

Đây có thể do các phương tiện truyền thông không muốn gây sức ép tâm lý lên các cầu thủ, song còn có một lý do thứ hai và đây mới được cho là nguyên nhân thực sự.

Đó là việc có nhiều thông tin bên lề, kể cả từ các nhà chuyên môn trong lĩnh vực bóng đá nói rằng, do được đá sau trận xác định ngôi đầu bảng B giữa Việt Nam và Lào (Việt Nam thắng 3-1, đứng đầu Bảng B), nên đội chủ nhà đã chủ động buông trận đấu với Malaysia, chọn đội Việt Nam trong vòng đấu chéo.

Bởi, đội tuyển bóng đá Indonesia thường rất "kỵ" đối thủ Myanmar, và U23 Việt Nam tuy có kỹ thuật song được các nhà phân tích bóng đá Indonesia đánh giá là có thể lực và "độ lì" không bằng Myanmar và Malaysia.

Ngoài ra, một yếu tố hết sức quan trọng là đội tuyển Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi sức ép của "cầu thủ thứ 12", chính là 80.000 khán giả trên sân nhà Indonesia. Tuy nhiên, đây cũng có thể sẽ là một động lực khích lệ các cầu thủ trẻ của Việt Nam thi đấu hết mình để giành thắng lợi.

Câu trả lời sẽ rõ sau trận quyết đấu vào 19h30 tối mai, 19/11, tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno ở Jakarta.
 
Nguồn: Seagame 26

 



YH: vietdinh_264992
Gmail: prokill92@gmail.com


 
19/11/2011 11:11 # 2
tienthaidang
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 5/120 (4%)
Kĩ năng: 21/110 (19%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 665
Được cảm ơn: 571
Phản hồi: [HOT - SEA GAMES 26]


Tiếng nói CĐV: U23 Việt Nam cần làm gì để “vượt núi”?

Khi cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên nặng ký là chủ nhà U23 Indonesia và ĐKVĐ U23 Malaysia đi vào hồi kết, với phần thắng thuộc về các học trò của HLV Ong Kim Swee, nhiều người nói đùa rằng, xem ra, để hiện hiện thực hóa “giấc mơ vàng”, U23 Việt Nam cần xác định tâm lý vững vàng và chuẩn bị mọi thứ để “vượt núi” U23 Indonesia. Ngẫm nghĩ, lời nói đùa lại hóa ra thật.

Đừng cóng chân trước sức ép của Gelora Bung Karno…

Ai cũng biết rằng, Gelora Bung Karno (Jakarta) có sức chứa hơn 88.000 chỗ ngồi là sức ép không hề nhỏ với U23 Việt Nam trong cuộc chạm trán tối nay. Rõ ràng, trong cuộc đối đầu trực tiếp một mất một còn này, đội chủ nhà đang được “hà hơi tiếp sức” bởi cầu thủ thứ 12 vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt song hành tồn tại. Các học trò của HLV Darmawan đang có lợi thế sân nhà từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, nếu họ bắt nhịp và nhập cuộc thuận lợi; ngược lại, nếu các cầu thủ trẻ chúng ta đứng vững bằng đôi chân của mình, chơi bóng đầy kỷ luật như U23 Malaysia trước đó, thì sức ép từ khán đài vô hình chung trở thành con dao hai lưỡi quay trở lại “cắt” đối phương. Đó là quy luật của bóng đá. Chúng ta biết. Các học trò của ông Goetz biết. Hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi với đoàn quân HLV Falko Goetz.



U23 VN cần phải xác định tâm lý vững vàng
… Và hành trang “vượt núi”

Như trên đã nói, sau khi xác định tâm lý vững vàng, muốn “vượt núi” thành công, tất phải có hành trang, tức là công cụ và phương tiện kèm theo. Liên hệ một chút. Thông thường, trong một cuộc leo núi, các nhà thám hiểm thường vũ trang cho mình những thứ thiết yếu như: dây thừng, cáp, móc sắt, găng tay, giày, mũ bảo hiểm, áo quần bảo vệ… Nói chung, tất cả những thứ liên quan nhằm giảm thiểu tối đa sự rủi ro, nguy hiểm đến tính mạng và giúp họ chinh phục ngọn núi thành công. Từ thực tế đó, liên hệ đến U23 Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại cũng thế. Hành trình “tìm vàng” của U23 Việt Nam lúc này đang bị chặn lại bởi một “ngọn núi” dựng đứng sừng sững mang tên U23 Indonesia. Ngay lúc này, để vượt qua nó thành công, các học trò của ông Goetz cần:

Chơi bóng với một tinh thần tập trung và tỉnh táo. Trước một hàng công vô cùng sắc sảo và cực kỳ nguy hiểm của U23 Indonesia với những cái tên Patrich, Bonai, Egi, Oktovianus… Các cầu thủ trẻ chúng ta cần phải tập trung cao độ trong mỗi pha bóng, rồi từ đó, hỗ trợ nhau tìm cách hóa giải thật hiệu quả. Trong một trận đấu mà sự khốc liệt không ngưng nghỉ, chỉ cần một phút lơ đễnh, ngay lập tức phải trả giá. Điều này không chỉ quán triệt ở hàng phòng ngự mà bất kỳ vị trí nào trên sân. Bởi sức mạnh của một đội bóng chỉ phát huy tối đa khi nó tập trung sức mạnh của một tập thể. Làm được điều này, các học trò ông Goetz sẽ thành công một nửa. Bởi nói như HLV F. Goetz: “nếu chưa ghi được bàn thắng thì cố gắng đừng để thủng lưới”, hẳn không phải không có lý.

Phải triệt để tận dụng cơ hội. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, chủ nhà U23 Indonesia cho thấy họ là một đội bóng rất mạnh và ít có điểm yếu. Vì vậy, sẽ không có nhiều cơ hội cho các học trò ông Goetz trong trận đấu này. Thế nên, muốn giành chiến thắng trước đội chủ nhà, hàng công của U23 Việt Nam cần phải tận dụng triệt để mọi cơ hội tạo ra. Hãy kiên nhẫn và khi cơ hội đến, hãy chính xác để sút tung lưới đối phương. Sẽ không có nhiều khoảng trống như các trận đấu vòng bảng đâu! Pha bóng nào cần sự quyết đoán thì hãy quyết đoán, pha bóng nào cần phải đồng đội thì hãy là đồng đội. Tuyệt đối không chần chừ hay lưỡng lự nhé! Chỉ có như vậy, U23 Việt Nam mới mong có vé đi tiếp.

Hãy chờ các học trò ông Goetz “vượt núi”!
Bạn đọc: Nguyễn Viết Hảo




CLICK VÀO '' THANKS'' + '' COMMENTS" ĐỂ ĐỘNG VIÊN NHÉ CÁC BẠN !

Đặng Thái Tiến
Mod Box :xây dựng, kiến trúc, lý luận chính trị!
Mail: thaitiendtu@gmail.com
Yahoo: godspower_pk


 
19/11/2011 11:11 # 3
prokill92
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 38/110 (35%)
Kĩ năng: 3/90 (3%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 588
Được cảm ơn: 363
Phản hồi: [HOT - SEA GAMES 26]


All bài viết là của Tiendangthai



YH: vietdinh_264992
Gmail: prokill92@gmail.com


 
19/11/2011 11:11 # 4
tienthaidang
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 5/120 (4%)
Kĩ năng: 21/110 (19%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 665
Được cảm ơn: 571
Phản hồi: [HOT - SEA GAMES 26]


Thư Jakarta: Chờ bản hòa tấu mang tên U23 VN...

SEA Games 26 chuẩn bị hạ màn, nhưng cho tới giờ, người viết vẫn chưa đến được thắng cảnh, địa danh nào ở Jakarta theo đúng nghĩa là dạo chơi và tìm hiểu nó. Những trận đấu, cuộc thi tài gần như choán hết thời gian của chúng tôi... Nhưng không sao, tất cả nỗi băn khoăn ấy sẽ được "đền bù", nếu như tối nay (19/11) tại chảo lửa Gelora Bung Karno, U23 Việt Nam cho chúng tôi một chiến thắng...

Khi bắt đầu hành trình sang với Jakarta, ngoài kế hoạch chu đáo cho công việc, nhóm chúng tôi không quên gạch đầu dòng một số địa danh nổi tiếng ở đây để nếu có dịp sẽ tới thăm quan.

Nhưng rồi kế hoạch đã đổ bể bởi, gần như kể từ ngày đặt chân đến thủ đô của Indonesia, công việc cứ cuốn chúng tôi đi khiến không ai không còn thời gian đâu để nghĩ tới chuyện khác.



Dù hoài nghi, lo ngại nhưng người hâm mộ vẫn luôn sát cánh cùng đoàn quân áo đỏ. Ảnh: Gia Khánh

Thánh đường Hồi giáo Istiqlal lớn nhất Đông Nam Á, bảo tàng Monas, công viên quốc gia Komodo... có lẽ chỉ còn là trong dự định, cũng như đi tham quan trên Google mà thôi.

Thậm chí, cách đây vài ngày tại trung tâm mua sắm Sartini ở thủ đô xứ Vạn đảo có buổi trình diễn của tay kèn Saxo danh tiếng Kenny G, một trong những nghệ sỹ tôi rất thích và biết rằng nếu không tận hưởng rất khó hoặc lâu nữa cơ hội mới tới.

Tuy nhiên, rốt cuộc dự định cũng chỉ là dự định mà thôi. Để rồi, vào thời điểm mà Kenny G đang chơi những tuyệt phẩm của ông cách chỗ tôi đang phải làm việc chỉ 1 quãng đường ngắn, thì tôi vẫn đang miệt mài với công việc và công việc và thỉnh thoảng thư giãn bằng những bản hoà tấu của ông ở trên internet.



Vậy thì, hãy chơi bóng và chiến đấu bằng cả trái tim, U23 VN. Ảnh: Gia Khánh

Và chắc rằng, đến tối nay khi Akon, nghệ sỹ lớn của dòng nhạc Hiphop cũng biểu diễn ở Jakarta thì tôi lại phải ra sân, và cũng đành tận hưởng bằng cách thưởng thức bóng đá, đồng thời AQ rằng, môn thể thao Vua cũng nhộn nhịp chẳng kém Right Now hay Don't Matter là mấy...

Tin tôi đi, tận hưởng theo cách riêng của mình, dù AQ hay cố làm ra vẻ tốt đẹp cũng rất thú vị lắm...

****

Những địa danh nổi tiếng, những buổi hoà nhạc... chưa thể thực hiện, nhưng đã được tận hưởng theo cách rất riêng rồi nên giờ cũng chỉ hơi (chỉ hơi thôi) nuối tiếc một chút, chẳng còn gì có thể lăn tăn nữa, ngoài trận đấu của U23 Việt Nam vào tối nay.

Trong đầu lúc này với không ít câu hỏi hiện ra, không biết tối nay đội bóng áo đỏ sẽ thể hiện ra sao. Lột xác hoàn toàn hay lại khoác trên mình sự cũ kỹ, tẻ nhạt và rất thiếu niềm tin, sự nghi ngờ như ở vòng bảng?

Băn khoăn, khi niềm tin cho đội nhà không còn vẹn nguyên, dù trong lòng luôn mong chiến thắng thuộc về đoàn quân ấy. Bởi với những gì đã thể hiện thì rất khó có thể AQ như cách mình đã làm trong chuyện thưởng thức, tận hưởng cuộc sống...



Để tất cả người Việt Nam lại được hòa vào trong bản nhạc đầy ắp cảm xúc... Ảnh: Gia Khánh

Nhưng tất cả những đắn đo, trăn trở trong tôi cũng mau chóng qua đi bởi tình yêu là vẫn còn rất đầy, như hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà vậy. Nên chẳng mong gì hơn, chẳng ước ao gì khác ngoài chuyện mong các cầu thủ trẻ mạnh mẽ, khao khát trở lại.

"Chảo lửa" Gelora Bung Karno giống như 1 thánh đường dành cho bóng đá vào tối nay, liệu rằng thầy trò Falko Goetz có thể khiến hàng triệu trái tim người Việt tin rằng mình đã gửi gắm tình yêu đúng chỗ, chắc phải đợi khi mãn cuộc mới biết được.

Thắng thì rõ ràng đó là sự tận hưởng vô cùng toàn mĩ, hoặc thua ở tư thế ngẩng cao đầu, trong sự nỗ lực hết sức mình dù sẽ buồn, nhưng cũng không phải là điều tồi tệ...

Mong rằng, tối nay tôi sẽ không phải tận hưởng theo cách riêng của mình nữa, mà hoà vào hàng triệu nhịp tim Việt Nam khác để tận hưởng niềm vui của một sự đổi khác, tới từ những cầu thủ trẻ quê nhà...
Duy Linh (từ Jakarta)


CLICK VÀO '' THANKS'' + '' COMMENTS" ĐỂ ĐỘNG VIÊN NHÉ CÁC BẠN !

Đặng Thái Tiến
Mod Box :xây dựng, kiến trúc, lý luận chính trị!
Mail: thaitiendtu@gmail.com
Yahoo: godspower_pk


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024