Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/02/2010 18:02 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
con trai - con gái - năm mới!!!





Năm mới!!!

Con gái mơ màng: Chắc hẳn hắn phải nhắn tin cho mình vào đúng thời khắc đồng hồ điểm 12 tiếng đây!

Giao thừa:

Giao thừa luôn luôn là thời khắc kì diệu và ý nghĩa mà, con gái chờ mong người đặc biệt sẽ là người đầu tiên gửi tin nhắn cho mình, một tin nhắn thật ấm áp!
Thực tế là: Con gái nằm lăn qua lăn lại, ôm cái điện thoại trên tay đến 12 giờ 30 rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn nào. Con gái dỗi và ngủ quên từ lúc nào không hay.

Sáng mồng 1:

Con gái ngủ dậy, vội vội vàng vàng mở điện thoại lên xem. Vẫn không có tin nhắn nào từ con trai. Hụt hẫng, nhưng con gái vẫn cố vớt vát bằng cách mở Yahoo Messenger. Trái ngược với niềm hy vọng của con gái, những tin nhắn offline chỉ đến từ nick của bạn bè, còn hắn, không hề để lại một tin offline nào. Con gái đã trông chờ biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng thì...Quê xệ, giận dỗi, hụt hẫng, thất vọng... con gái không còn gì để nói với con trai nữa.

Trưa mồng 1:

Con gái đang ngủ thì nghe thấy có tiếng bíp bíp. Lơ mơ vớ lấy cái điện thoại, con gái thấy dòng tin ngắn ngủi: “ Năm mới vui vẻ nha!”. Con gái chỉ muốn đạp cái gối xuống đất một phát cho hả giận! Đúng là đồ con trai vô tâm, hời hợt, chắc ngủ từ tối qua đến giờ mới dậy, xong xuôi hết rồi mới nhớ tới con gái chứ gì? Được thôi, đã thế thì ta khỏi nhắn tin trả lời, khỏi online nói chuyện, khỏi..., khỏi..., khỏi tất!

Chiều mồng 1:

Một cái đầu bờm xờm thò vào sân nhà con gái.

- Ê, bộ điện thoại hết tiền hay sao mà không trả lời tin nhắn dzạ?
- Cứ bấm thử *101# rồi biết! Đây không thích trả lời thì không trả lời, vậy thôi!
- Đầu năm đầu tháng mà như bà chằn...
- Đồ khìn, về nhà đi, tui không tiếp đãi đâu!
- Ế, nhưng còn buổi coi phim...?
- Giận rồi, không đi nữa!
- Khoan! Tại sao...
- ...
- ....
- Xin lỗi mà, 6h tối nay tui chờ ở gốc cây đầu ngõ nha! Nha? Nha?
- ...

5h40’ chiều mồng 1:

Con gái đứng trước gương, so đi so lại cái áo đang cầm trên tay với cái áo đã mặc trên người. Cái nào đẹp hơn nhỉ? Cái nào xinh hơn? Màu hồng đậm hay hồng nhạt thì sẽ hợp với cái váy hơn? Còn tóc nữa, trời ơi, còn chưa kịp buộc tóc...Mà nên cột hết tóc lên hay chừa lại một nửa nhỉ? Mà cứ từ từ nào, trễ một chút cũng không sao, để tên đáng ghét ấy chờ cho bõ ghét! Dù sao, hắn vẫn chưa được mình bỏ qua cái vụ tin nhắn đâu! Ờ nhưng mà, hồng đậm với hồng nhạt, cái nào hợp hơn nhỉ?

6h15’ tối:

Cuối cùng con gái cũng bước ra khỏi nhà với chiếc váy thật xinh cùng chiếc áo màu hồng nhạt (trông có vẻ hợp hơn màu hồng đậm!) và tóc buộc lên một nửa. Con gái vừa phấn khởi vừa hồi hộp đi ra gốc cây ngoài đầu ngõ.

Con trai (trong giây phút xuất hiện trước mắt con gái): tóc tai bờm xờm không khác gì hồi trưa, áo sơ mi xắn tay cao tay thấp, quần y chang cái con gái thấy từ hôm liên hoan lớp cuối năm. Thấy con gái nhìn mình...trân trối, con trai nhe răng cười hồn nhiên:
- Sao ra trễ vậy, cô nương?

6h45’ tối, sảnh rạp phim:

Con gái: Coi New Moon nhé...

Hắn: Ấy chết, lỡ mua vé Cái Chết Trắng (Whiteout) hôm trước rồi! Thằng Quang đi coi về kêu là hay lắm!

Con gái: …

7h30’ tối, trong rạp phim…

- Ăn chậm lại chút coi, chừa cho tui ăn nữa chứ, đồ khìn!
-...

Vẫn trong rạp phim, mấy giờ không rõ…tiếng tranh giành bắp vẫn đều đều trong túi giấy…

- Nè…nè…Dám…

Một bàn tay đã bất ngờ “ngoan ngoãn”, đúng hơn là nó không đủ khả năng tranh giành bắp nữa…Bàn tay còn lại, mặc cho địch thủ đã gần như đầu hàng, nhưng nó dường như cũng không quan tâm xem còn bao nhiêu bắp…

Rạp chiếu phim cứ bật máy lạnh chi để tay mình cứng lại không rụt ra khỏi tay tên to gan này được vậy ah`?



 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
25/02/2010 18:02 # 2
chi_pheo
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 11/70 (16%)
Kĩ năng: 21/40 (52%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 221
Được cảm ơn: 81
Phản hồi: con trai - con gái - năm mới!!!


Vui quá nhỉ




  


 
25/02/2010 19:02 # 3
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: con trai - con gái - năm mới!!!


Rạp chiếu phim cứ bật máy lạnh chi để tay mình cứng lại không rụt ra khỏi tay tên to gan này được vậy ah`?
 

Lúc đó coixuong thích mà bày đẹt biện hộ





Sức mạnh nằm trong tay ta


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024