CHO ĐẾN BAO GIỜ BẠN MỚI HIỂU ???
Vấn đề 1: xã hội thường lên án sản phẩm trong kinh doanh theo mạng bán với giá trời ơi. công ty nâng giá lên cao gấp mấy lần so với thị trường, công ty dùng số tiền hoa hồng khổng lồ để dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia???
Thật buồn cười vì tính bảo thủ khó thay đổi, nếu như một doanh nghiệp bán sản phẩm với giá quá cao, hãy thử nghĩ xem có bán được không??? còn nếu bán giá thấp thì doanh nghiệp cũng chết, theo tôi được biết thì không có ai dám qui định giá bán cho một doanh nghiệp, nếu qui định giá bán cho doanh nghiệp thế khi doanh nghiệp lỗ ai là người bù lỗ cho doanh nghiệp? giá của sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào chất lượng hay mẫu mã, chủng loại mà nó còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, chế độ bảo hành hậu mãi, thuế má... những điều đó chỉ là hình thức bên ngoài của sản phẩm, còn phần bên trong của sản phẩm người ta còn gọi là linh hồn của sản phẩm nữa, cũng giống như một ly cà phê lề đường với giá 4000đ, nhưng vào cafe sân vườn nó lên đến gấp 3,4 lần, còn vào 33 tầng nó lên gấp 40 - 50 lần, nếu có dịp đến vinpear còn gọi là hòn ngọc viễn đông Nha Trang có thể nó lên đến 100USD, cũng đồng nghĩa là nó tăng gấp 400 - 500 lần, cũng chất lượng cafe như nhau, nhưng khác ở chỗ là khi bạn thưởng thức cafe ở đó thì có nhiều em đẹp, cao, to, bự, không mặc gì hết nhảy vòng vòng cho bạn xem, nói đến đây thì các bạn nữ ganh tỵ yên tâm đi, sẽ có những anh chàng đẹp cao to, bự, không mặc gì hết cũng nhảy vòng vòng cho bạn xem… đó gọi là giá trị linh hồn đấy.
Dư luận cho rằng: công ty nâng giá lên cao gấp mấy lần so với thị trường, công ty dùng số tiền hoa hồng khổng lồ để lôi kéo người khác tham gia? nếu nói như thế thì tôi đưa cho bạn gói thuốc lá trị giá 10.000 tôi bạn đem bán 100.000 rồi bạn đem về trả cho tôi 10.000 được rồi còn 90.000 tôi trả hoa hồng cho bạn, có bán được không? bạn bảo thằng bé 3 tuổi đem cây kẹo singum 2000 bán cho người khác 5000 rồi cho nó 3000, hãy thử xem nó sẽ nói gì: " bộ chú gạt con à" thằng bé 3 tuổi nó còn hiểu điều ấy, không thể nào nâng giá lên cao rồi dùng tiền để lôi kéo người khác. khi tôi mời bạn đến công ty tìm hiểu bạn có quyền không đến, khi bạn đến bạn có quyền không nghe, khi bạn nghe bạn có quyền không làm mà.
Có nhiều trường hợp khi người khác tìm hiểu công việc họ cảm thấy hợp tình, hợp lý, hợp pháp và họ có nhu cầu đi kiếm tiền cho nên họ đã quyết định tham gia, có phải quyết định này xuất phát từ nhu cầu thực tế của họ ko? nhưng khi về đến nhà có 2 trường hợp xảy ra, thứ nhất là họ gặp khó khăn về tiền nhưng trường hợp này hiếm thấy, đại đa số là họ bị dư luận tác động từ đó họ bị mất lòng tin, ko giữ vững lập trường, cho nên quyết định ko làm là quyết định lần thứ 2 với 1001 lý do khác, bạn hãy thử nghĩ xem quyết định lần 2 này xuất phát từ ai? như thế người tác động mang tội là cảng trở, phá hoại doanh nghiệp, ai đứng ra chịu trách nhiệm trong việc này, tổn thất về uy tín, doanh thu của doanh nghiệp ai là người gánh vác?
Cho nên Đúng hay Sai sẽ có luật pháp xử lý chứ ko cần những con người " Đâm bị thóc, thọc bị gạo", nếu tôi chưa hiểu về gia đình bạn mà tôi nói " trước khi má của bạn về với ba của bạn má của bạn bị mất “TRINH" tôi biết cảm giác của bạn lúc này mặt sẽ đỏ lên, tim bạn đập nhanh hơn, tay bạn run rẫy lúc này bạn hỏi tại sao mà tôi biết và nói như thế? lúc này tôi sẽ trả lời với bạn đơn giản là tôi chỉ nghe nói hoặc là dự đoán thì bạn nghĩ sao? bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh mà má bạn bi oan như vậy đó, rồi bạn sẽ cảm nhận được những người mà bạn đã nghĩ oan họ như vậy, cho nên trong cuộc sống biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
vấn đề 2: Dư luận lại cho rằng:”kinh doanh theo mạng là hình thức đưa bạn vào lấy tiền của bạn, móc túi lấy tiền của nhau"?
Chúng ta hãy nhớ rằng tiền mà họ kiếm được là công ty tiết kiệm từ những khâu trung gian và chi phí quảng cáo công ty trả lại cho họ thay vì trả lương khi họ giúp công ty bán sản phẩm, nếu nói như thế mà dư luận không chấp nhận điều này thì nói một cách trắng trợn xã hội là hình thức "móc túi lấy tiền lẫn nhau", khi bạn đi đổ xăng, ai là người kiếm lợi nhuận từ bạn? đi ăn sáng, mua quần áo mặc, mua điện thoại, đi mua xe để chạy... ai là người kiếm tiền từ bạn? thậm chí khi đi học thầy giáo bạn có kiếm lợi nhuận từ bạn hay ko? lương của thầy giáo lấy từ đâu? ví dụ một trường đại học có 20.000.000 sinh viên. mỗi sinh viên bình quân đóng học phí một năm là 4.000.000 vnd. tương đương doanh thu của nhà trường 1 năm là 80 tỷ. chi phí cơ sở hạ tầng, lương cho giảng viên ... lấy từ đâu. thử hỏi xem nhà trường có kiếm lợi nhuận từ bạn hay ko? nói đến đây có nhiều người suy nghĩ thôi thì học lẹ ra trường để đi làm công cho ông chủ để kiếm tiền từ ông chủ, có thật là như thế ko? số tiền mà bạn nhận được trong một tháng lao động cực khổ có đúng với công sức của bạn bỏ ra hay ko? rồi bạn đem số tiền đó ra xã hội bạn tiếp tục bị xã hội "CẮN" tiếp, cho đến ngày cuối cùng bạn chết đi cũng bị ông bán quan tài kiếm lợi nhuận từ bạn. hãy thữ nghĩ xem cuộc đời này bạn dự định kiếm tiền từ ai? cho nên chúng ta ko thể nào dùng câu "đưa bạn vào để kiếm tiền từ bạn" mà đúng nghĩa hơn là tôi cho bạn cái bạn cần và tôi lấy lại cái tôi cần, nó mới đúng nghĩa hơn, kinh doanh là thế, điều quan trọng là người hợp tác có chấp nhận hay không?
Có phải vì 2 vấn đề này mà người ko hiểu thì nói lung tung, làm người mới tham gia bị hoang mang, bỏ cuộc trong lòng thù hận công ty người bảo trợ… có nhiều người tham gia không có tiền phải chạy vạy kiếm cho ra số tiền để tham gia trong lòng ôm ấp một ước mơ nhỏ nhoi là thoát khỏi gánh nặng của gia đình, chính họ là người hiểu hơn ai hết, cũng chính họ là người đã từng chứng kiến cảnh cha mẹ họ thức khuya dậy sớm buôn thúng bán bưng, dầm mưa dãi nắng bán mặt cho đất bán lưng cho trời để chắc chiu từng đồng xu cắt bạn để nuôi cho họ ăn học… với hy vọng cháy bỗng ấy chính những con người thiếu hiểu biết đã dập tắt hy vọng của họ một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Không lẽ chỉ có 2 vấn đề nhỏ nhoi thế trong 10 năm qua mà bạn không hiểu hay ko chịu tìm hiểu? cho đến bao giờ bạn mới hiểu ?????????????
Sinh vien ma sao thay dau to nhu dua hau ma oc nhu trai nho vay??????????  
|