Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/10/2011 19:10 # 1
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Bài thơ tặng trường Duy Tân


Bài thơ e tự chế, các bác chém nhẹ tay cho

Ai đã dzô trường học của tớ
Thì hãy chớ quên rằng
Không phân biệt đàn ông hay đàn bà
Không phân biệt còn trẻ hay đã già
Chúng ta đều là anh em 1 nhà
Là 1 đàn gà công nghiệp
Là 1 xí nghiệp tình yêu
Bay chung trên 1 con diều
Cùng nhau đi uống thuốc liều
Ngày ngày nằm chung cái chiếu
Chiều chiều ta đi xe ca
Tối tối vào trong quán bar
Xài chung 1 tỷ đôla
Uống chung 1 chai Vodka
Hút chung 1 điếu xì gà
Cuộc đời thật là bao la
Chúng ta cùng nhau xông pha
Mặc kệ những đoạn đường xa
Mai này dù có xa hoa
Hãy nhớ về 1 mái nhà
Duy Tân mảnh đất Đà Thành
Ngày 1 phát triển lớn nhanh.


Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

hoanghuydtu đã cho bài viết: điểm vì vì yêu trường
 
30/10/2011 09:10 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


 :)) Đọc xong nhịn không được cười hahaha.. mình sẽ cố gắng gửi bài này đến các thầy cô trong trường đọc thử :)
Thanks


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
30/10/2011 09:10 # 3
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


Nhưng mà sao lại là toàn gà công nghiệp là sao!
Nhiều khi cũng có phượng hoàng đó chứ! ;))
Mình thấy bài thơ này cũng vui. Cho bạn 1 cái THANKS nhé!




NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
30/10/2011 09:10 # 4
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


tks các anh chị đã ủng hộ
e sẽ cố gắng phát huy


Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
Các thành viên đã Thank nguyenthang_ktr vì Bài viết có ích:
30/10/2011 09:10 # 5
zaizai810
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 89/130 (68%)
Kĩ năng: 57/130 (44%)
Ngày gia nhập: 04/04/2010
Bài gởi: 869
Được cảm ơn: 837
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


Trích:
 :)) Đọc xong nhịn không được cười hahaha.. mình sẽ cố gắng gửi bài này đến các thầy cô trong trường đọc thử :)
Thanks
 cu đỏ! anh em miềng chuyển xu hướng bựa sang xu hướng ngây thơ như ri hè 



       ...tôi giờ xa cách bao nhiêu đem thơ đổi lấy những chiều tương tư!!!....



 
Các thành viên đã Thank zaizai810 vì Bài viết có ích:
30/10/2011 12:10 # 6
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


Trích:
Trích:
 :)) Đọc xong nhịn không được cười hahaha.. mình sẽ cố gắng gửi bài này đến các thầy cô trong trường đọc thử :)
Thanks
 cu đỏ! anh em miềng chuyển xu hướng bựa sang xu hướng ngây thơ như ri hè 
 Miềng ngây thơ ri họ có chịu tin không Zaizai, cáo già không ak


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
31/10/2011 11:10 # 7
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


ngây thơ vô số tội đó mà


Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
Các thành viên đã Thank nguyenthang_ktr vì Bài viết có ích:
03/11/2011 09:11 # 8
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


cái này mà chuyển thể sang rap thì hay phết ;))


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
03/11/2011 12:11 # 9
snowprincess
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 43/60 (72%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 08/08/2011
Bài gởi: 193
Được cảm ơn: 70
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


đọc cái nì xong thấy vui phết. chủ top cũng có năng khiếu làm thơ con cóc ghê ta. bữa sau cố găng phát huy tài năng nhá


CÓ THỂ BẠN KHÔNG CAO, NHƯNG NGƯỜI KHÁC CŨNG PHẢI....CÚI NHÌN:))

 
Các thành viên đã Thank snowprincess vì Bài viết có ích:
03/11/2011 12:11 # 10
Nicykh
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 25/100 (25%)
Kĩ năng: 48/60 (80%)
Ngày gia nhập: 12/09/2011
Bài gởi: 475
Được cảm ơn: 198
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


 Thắng rapper =))
  khá là ấn tượng =))


 Ròm Ngây Thơ :">




 

 
Các thành viên đã Thank Nicykh vì Bài viết có ích:
06/11/2011 00:11 # 11
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


tks cả nhà.
vậy bữa nào trường có tiết mục gì, e lên thể hiện lun nhá


Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
Các thành viên đã Thank nguyenthang_ktr vì Bài viết có ích:
06/11/2011 22:11 # 12
ta_la_superman
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 5
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


chuẩn k cần chỉnh :D



 
Các thành viên đã Thank ta_la_superman vì Bài viết có ích:
07/11/2011 19:11 # 13
phamvuong_ktr3
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 27/10/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 15
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


hay lắm Thắng...tks cho mi phát


Hãy nguy hiểm theo cách của bạn... #@$%^*&*^&@


 
Các thành viên đã Thank phamvuong_ktr3 vì Bài viết có ích:
19/11/2011 13:11 # 14
thy_cmu
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/30 (30%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 16/11/2011
Bài gởi: 39
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


bài thơ này sao nó ngọ ngọ vậy a



 
Các thành viên đã Thank thy_cmu vì Bài viết có ích:
20/11/2011 00:11 # 15
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


Trích:
bài thơ này sao nó ngọ ngọ vậy a
 uk, thì do a tự sáng tác mà


Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
10/12/2012 22:12 # 16
saobanghaha
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 13/30 (43%)
Kĩ năng: 12/20 (60%)
Ngày gia nhập: 25/08/2012
Bài gởi: 43
Được cảm ơn: 22
Phản hồi: Bài thơ tặng trường Duy Tân


hỳ.,,,,,dù đôi chút không đươc thik lắm,,,nhưng khá hay và thú vị ,,,thank b :)

 



Nguyễn Hữu Phú - K17KCD2


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024