Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/10/2011 08:10 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Anh chưa bao giờ thuộc về em


Anh chưa bao giờ thuộc về em


20071008205302789

Hà Nội. Mưa. Lạnh


Trong cái rét đầu tháng 3, cái rét mà người ta vẫn ví von là “rét tháng 3 bà già chết cóng”. Tiết trời mùa xuân như thêm se lạnh khi những trận mưa phùn cứ rơi không ngớt. Người người hối hả qua lại trên đường. Chỉ còn mình em ở đây, một mình trải qua cảm giác đã vắng anh. Vẫn như mọi khi, em gọi nâu đá nhiều sữa. Chỉ mong rằng vị ngọt của sữa đủ để giúp em vơi đi nỗi nhớ về anh.

 

 

1 tháng trước....

 

 

Màn hình điện thoại sáng lên và báo có tin nhắn mới. E mỉm cười thích thú vì biết hiển nhiên là tin nhắn của anh. Vẻn vẹn một chữ với một icon đáng yêu, chỉ bấy nhiêu thôi nhưng em đã rất hạnh phúc khi biết là lúc đấy, có một người rất đặc biệt đang nhớ đến em. 

Anh nhớ không cái ngày đầu tiên mình cùng nhau đi xem phim. Anh ngại ngùng nắm lấy tay em, cả hai đứa đều ngại đến nỗi chẳng dám nhìn nhau, buồn cười thật đấy anh nhỉ. Em sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác ấy, cảm giác yêu thương mà anh trao em qua hơi ấm bàn tay anh, qua cái ôm thật chặt, qua ánh mắt hiền lành và nụ cười đáng yêu ấy. Em yêu nụ cười ấy của anh hơn bất cứ thứ gì. Cái bĩu môi của anh lúc trêu em làm em quên đi hết những giận hờn trong lòng. Anh biết không, lúc em buồn em lại mở ảnh của anh ra, ngắm nụ cười ấy của anh, tựa như một phép màu vậy, lòng em thanh thản hơn rất nhiều. 

Giờ nụ cười ấy đã không còn dành cho em nữa. Chúng ta gặp nhau mà tựa hai người xa lạ, không nói, không chào. Chưa bao giờ em lại nghĩ rằng chúng mình sẽ có ngày như vậy. Anh vẫn cười nụ cười ấy, nhưng lại dành cho một người không phải là em. Anh vô tình đi qua em, cảm giác lạnh lùng không sao tả được. Anh gần gũi với những người con gái khác ngay trước mắt em, dường như mọi hành động của anh như cố tình cho em thấy và làm lòng em như quặn lại trong nước mắt.

Em tự nhủ mình phải từ bỏ thôi, từ bỏ thói quen mỗi tối lại ngóng chờ tin nhắn, rồi đọc rồi mỉm cười hạnh phúc. Từ bỏ đi cảm giác yêu thương sau mỗi buổi tối chúng mình cùng nhau đi học, anh lại tặng em một nụ hôn ngọt ngào. Từ bỏ đi cảm giác được chở che mỗi khi anh ôm em vào lòng, ôm thật chặt như sợ đánh mất em. 

 

 

Nhưng anh chưa bao giờ thuộc về em. 

 

 

Em có phải là một cô gái ích ki nhỏ nhen không anh khi em nghĩ vậy. Anh có thể đèo người ta đến trường nhưng anh chưa từng bao giờ làm thế đối với em. Một lần anh chở em, anh nói người ta về rồi thì đi làm gì nữa. Lúc đó em buồn lắm, em cảm giác rằng mình như không có chỗ đứng trong lòng anh, ngay cả khi anh đang dành tình cảm cho em. Liệu tình cảm anh dành cho em ấy, nó có thật lòng chăng khi chúng mình đến với nhau quá dễ dàng, em sợ chúng ta chưa cảm nhận hết được tình cảm mình dành cho nhau. 

Ngày hôm nay anh xem em như một người đáng ghét. Em tự hỏi bản thân em đã làm gì sai? Sao em lại phải đón nhận những thái độ như vậy? Có đáng không anh?

Nốt lần này thôi em sẽ để lí trí thắng con tim. Để em không còn nghĩ về anh nữa. Chấp nhận rằng em đã mất anh. Anh ạ em sẽ không hối hận đâu, bởi em yêu anh em yêu bằng cả trái tim mình. Anh đã không biết trân trọng và giữ gìn nó. Ngồi đây em hi vọng anh sẽ hạnh phúc bên người con gái khác, sẽ mang lại niềm vui cho anh nhiều hơn em có thể. 

 

 

Hạnh phúc đôi khi chỉ là trò đánh đố, đơn giản và mong manh; nếu ai biết nắm giữ, hiểu rõ và trân trọng những gì mình đang có thì hạnh phúc đúng là chỉ rất giản đơn và yên bình như có thể nắm được trong lòng bàn tay. 

 

 
Từ giờ em sẽ luôn cười vui vẻ như trước đây, sau này sẽ có người yêu em hơn anh. 

 

 

Tác giả: [Bi]
Nguồn: truyennganhay.net



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024