Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/10/2011 13:10 # 1
luni_49
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 7/40 (18%)
Kĩ năng: 6/40 (15%)
Ngày gia nhập: 13/09/2011
Bài gởi: 67
Được cảm ơn: 66
7 lý do tại sao yêu đơn phương rất tuyệt


 Cuộc sống vẫn rất tuyệt nếu bạn nghĩ về tình yêu đơn phương theo một cách khác đấy.
Tình yêu cũng giống như việc thắt một cái nút, nó chỉ hoàn hảo khi bạn kéo từ cả hai đầu dây. Bài viết này dành riêng cho những ai chỉ đang nắm được một phía, hay còn gọi là "yêu đơn phương" ấy bạn ạ.

Có rất nhiều lý do để chúng mình chọn cách yêu đơn phương một ai đó. Bạn dằn vặt không thể yêu một người bạn vốn đã rất thân thiết với mình? Bạn câm nín vì ai kia đã có được một nửa yêu thương? Hoặc đơn giản là bạn vẫn cứ âm thầm nuôi dưỡng tình cảm, chờ một ngày nào đó thích hợp để có thể nói? Yêu đơn phương có thể khiến bạn hơi buồn và tủi thân, nhưng chắc chắn nó không phải là bi kịch. Nếu nhìn từ một hướng khác, bạn vẫn có thể thấy rằng yêu “một chiều” cũng có những niềm vui đấy!

- Bạn sẽ có được một người để nghĩ tới mỗi khi xem một bộ phim, nghe một bản nhạc hay chỉ vừa nghe ai đó nhắc đến chữ “yêu”. Cái kiểu nghĩ tới người ta mọi nơi mọi lúc như thế chiếm khá nhiều thời gian và cả não bộ của bạn, nhưng bù lại, bạn sẽ có những niềm vui bất chợt khi bỗng nhớ đến “người ta” và thấy rằng… mình vẫn có mục tiêu để sống!

- Các cô nàng sẽ có rất rất nhiều lý do để làm đẹp. Các chàng trai thì có ti tỉ động lực để hoàn thiện bản thân. Và có rất nhiều… mưu mẹo giữa hai phe để tìm cách rút ngắn khoảng cách với người mình thích nữa, yêu đơn phương thực sự là một khái niệm rất thú vị trên “tình trường” của các teen nghịch ngợm nhà mình.

- Bạn không hề bị ràng buộc về thời gian hay các mối quan hệ. Thỉnh thoảng, những ý nghĩ “ngoại tình” vẫn có thể xuất hiện, kiểu như vừa nhớ người ta vừa… đưa mắt tăm tia mấy vệ tinh ở ngoài phố, vừa nghĩ  đến người ta vừa đồng ý rằng anh ấy chẳng đẹp bằng một mẩu nào của Super Junior. Thậm chí đôi khi bạn còn dẹp quách người ta sang một bên để chúi mũi vào một bộ phim cực nhộn mà chẳng phải mảy may lăn tăn gì cả - những điều gần như không tưởng khi bạn đã “bị xích” vào một mối tình.

 

Yêu đơn phương một người chưa chắc đã là chuyện buồn. (Ảnh minh họa)
 

- Bạn có thể hoàn toàn làm chủ thời gian của chính mình. Này thì là đọc sách, bơi lội, shopping cho đến các câu lạc bộ tiếng Tây Ban Nha đang theo học. Việc không bị chi phối bởi ai đó cũng tuyệt lắm đấy!

- Có chủ đề để buôn chuyện bất tận với hội bà tám của mình. Từ chuyện hôm qua anh ấy đã nói gì, cô ấy đã nhắn tin ra sao, đến những buổi “phụ đạo” của những “quân sư quạt mo” thân thiết. Rõ ràng bạn hạnh phúc khi có những người bạn luôn bên mình như thế.

- Và cuối cùng, có những thứ mà yêu thật sự không hề mang lại, như là cảm xúc bồn chồn khi gặp nhau, những lo lắng, phân vân và bối rối khi giáp mặt, cả những chờ đợi và hy vọng bền bỉ được ấp ủ mỗi ngày. Ngoài ra, những giận hờn trách móc kiểu như “chắc em đã thay đổi” hay “sao anh không yêu em, không quan tâm đến em như lời anh nói”... sẽ không bao giờ xuất hiện. Bạn tìm được niềm vui từ những điều rất nhỏ bé và cỏn con: “hôm nay anh ấy đã nhìn về phía mình và mỉm cười”, hay “cuối cùng thì cô ấy cũng đã trả lời tin nhắn của mình rồi!

Trong tình yêu, đôi khi mở lời lại không đem đến nhiều niềm vui như lúc bạn chỉ đang thích ai đó âm thầm. Vì vậy, đừng vội nản lòng khi chưa có dịp để nói ra những lời yêu thương, teen nhé!


Nguồn kenh14



 
Các thành viên đã Thank luni_49 vì Bài viết có ích:
21/10/2011 11:10 # 2
prokill92
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 38/110 (35%)
Kĩ năng: 3/90 (3%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 588
Được cảm ơn: 363
Phản hồi: 7 lý do tại sao yêu đơn phương rất tuyệt


I like mạnh...hehe..thank :d



YH: vietdinh_264992
Gmail: prokill92@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024