Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/02/2010 00:02 # 1
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Thánh địa Mỹ Sơn cùng nhóm bạn >.<


-Chúng ta sẽ đi đâu, Minh hỏi ?
Nhã nói : lên siêu thị chơi boilling. sau đó đi câu cá.
Vũ chen vào: Câu chỗ nào? làm gì có cần câu?
Thèng nào mà hok có cần câu>.< Vinh nói : tụi bay thích thì ra sông Hàn câu tập thể >.<. Quán Donna rộn ràng hẳn lên vì nhóm bạn, Những ly nước đủ màu sắc bày biện trông thật đẹp mắt, quán nhỏ nhưng cách trang trí đủ để cả bọn hài lòng . Thế rút cuộc là đi đâu? 9h15 rùi mấy cha . Sea lên tiếng.
Theo ta thì tốt nhất là đến chân Bà Nà ăn thịt rừng, vừa rẻ vừa ngon. Tuấn gợi ý.
Hoàng phản bác : Mới ăn bánh mì chưa ớn sao? lên non nước đi tụi bay, ko thì bán đảo sơn Trà cũng được, chứ Bà Nà xa lắm . Non Nước đi mòn đường rùi mi, Sea lại nhảy vào . Đã 9h30 sáng rùi mà cả bọn vẫn chưa thống nhất ý kiến sẽ đi đâu, kiểu này về nhà ngủ là sướng nhất .  Nhưng 15s im lặng bỗng được thay thế bởi ý kiến của Minh: Ta chưa đi thánh địa Mỹ Sơn lần nào .
Ta cũng vậy, cả bọn đồng thanh. Thật bất ngờ và ko cần phải nói nhìu, anh em lần lượt đứng hết lên, ý kiến đã thống nhất . chỉ chờ thèng quỹ tính xiền coffee nữa là uk.
10h kém 15 tất cả khởi hành lên đường , chặng đường 145km mà đáng lẽ chỉ mất 80km vì cả bọn đi nhầm đường , ngại ghê.Đà Nẵng lùi dần về phía sau, cả bọn mặt đứa nào cũng hớn hở cho đến khi mặt trời lên cao mà vẫn chưa thấy Mỹ Sơn đâu cả . Nóng quá về thôi tụi bay , đi sai đường hết rùi .
Đang lúc nản chí , cả bọn thấy tấm biển chỉ đường : Thánh Địa Mỹ Sơn còn 30km nữa , ặc ặc.......
Cuối cùng cũng đến nơi , nhưng chẳng còn thèng nào đủ sức mà bước vào khu thánh địa nữa , phải nạp năng lượng đã:


Dường như đã quá mệt nên anh em quyết định vào quán Thùy Trang để chén mì quảng buổi trưa , nhóm nào thua trả xiền mì quảng nè >.< , nhóm Sea thắng kakakkkaka.Ăn xong , cả bọn 7 người 6 vé , sau khi năn nỉ chị bán vé khuyến mãi cho 1 vé , tụi em sinh viên mà .... Thèng hoàng giở trò đó ra ai cũng phải pó chiếu .  gửi xe xong đi bộ 2Km nữa , sau đây là hành trình cuốc bộ, anh em hùng hổ tiến vào:

Mất đâu 2 chú rùi??? Một chú đi trước chụp ảnh , còn một chú đi tìm vị trí đánh dấu lãnh thổ mà theo như cả nhóm hỉu >.<
Đường chính ko đi , cả bọn quyết định theo lối mòn thẳng tiến , toàn là nhưng ý nghĩ khác người , sợ ghê

Trên đường đi phát hiện những hiệt vật lạ , các chú bàn cãi sôi nổi xem nó là cái gì ? ai bít nó là cái gì thì nói với để các thầy bói xem voi đỡ tranh cãi >.<


Một số thành viên hứng chí  để lại cho mình những ấn tượng khó quên khi đến nơi này , tất cả đêu hok còn thấy mệt mỏi vì chặng đường dài nữa, thay vào đó là những cảm giác mới mẻ

Đừng hành hình em nha mấy anh


Phật bà người chăm nè >.<



Mọi người chú ý , trận tranh chấp địa bàn chăn bò sữa của 2 chàng cowboy sắp xảy ra , mọi người đứng xa kẻo lạc đạn nhé>.<.
Cuộc chiến kéo dài 30s khiến cho khán giả toát mồ hôi phải tìm chỗ hạ nhiệt

Kết quả kẻ thách đấu đã trọng thương phải nhờ đồng bọn vác xác về >.< , hok dám mon men xâm phạm địa bàn của thèng quỹ nữa>.<, chú mày nặng quà hà , è è>.<


Trời cũng đã xế chiều , anh em ai cũng nhớ nhà , về thôi mọi người ơi >.< nhưng một thành viên quyến luyến ko chịu rời đi , khiến cả bọn phải vất vả lắm mới kéo nó đi được.

Hành trình Thánh Địa Mỹ Sơn đến đây là kết thúc , hẹn gặp lại mọi người trong time gần nhất . See u again>.<


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


Barbie đã cho bài viết: điểm vì
 
Các thành viên đã Thank SkyAndSea vì Bài viết có ích:
08/02/2010 00:02 # 2
Mars Flames
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: Thánh địa Mỹ Sơn cùng nhóm bạn >.<


;)) vui ghê hé. Hôm nào phải rủ mấy thằng chiến hữu làm bữa chơi xa mới được.


Biển học mênh mông
Quay đầu là Bờ
Không ngờ là Vực
 

 
08/02/2010 07:02 # 3
luongnguyenit
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/30 (40%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 42
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Thánh địa Mỹ Sơn cùng nhóm bạn >.<


Ảnh đã đẹp rùi bài trích dẫn còn rất sống đông.Thanks bạn vì đã share anh em địa  điểm đi chơi moi



Ngày buồn nhất...



 
08/02/2010 08:02 # 4
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Thánh địa Mỹ Sơn cùng nhóm bạn >.<


10h kém 15 tất cả khởi hành lên đường , chặng đường 145km mà đáng lẽ chỉ mất 80km vì cả bọn đi nhầm đường , ngại ghê.Đà Nẵng lùi dần về phía sau, cả bọn mặt đứa nào cũng hớn hở cho đến khi mặt trời lên cao mà vẫn chưa thấy Mỹ Sơn đâu cả . Nóng quá về thôi tụi bay , đi sai đường hết rùi .
Đang lúc nản chí , cả bọn thấy tấm biển chỉ đường : Thánh Địa Mỹ Sơn còn 30km nữa , ặc ặc.....

 câu ni sai nè: từ đn vô mỹ sơn làm gì mà tới 80km luôn. chưa tới 60km mà. ẹc ẹc từ đn về núi thành 98km



 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
08/02/2010 08:02 # 5
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: Thánh địa Mỹ Sơn cùng nhóm bạn >.<


sky ơi nghe coixuong nói chưa  mau mau chỉnh lại đi kj`kj`





Sức mạnh nằm trong tay ta


 
08/02/2010 09:02 # 6
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 71/140 (51%)
Kĩ năng: 174/180 (97%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 981
Được cảm ơn: 1704
Phản hồi: Thánh địa Mỹ Sơn cùng nhóm bạn >.<


thêm tí thông tin , từ ĐN vào Mỹ Sơn có 2 đường :)

1. Từ ĐN ---> QL1A ---> Ngã 3 Nam Phước ---> Mỹ Sơn : 60km

2. Từ ĐN ---> QL14B ---> ngã 4 Ái Nghĩa ---> Qua đò ---> Mỹ Sơn : 40km :d




http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


vangiang đã cho bài viết: điểm vì đi đò????????? .....một ý hay
 
Các thành viên đã Thank electron vì Bài viết có ích:
08/02/2010 12:02 # 7
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Phản hồi: Thánh địa Mỹ Sơn cùng nhóm bạn >.<


Trích:
10h kém 15 tất cả khởi hành lên đường , chặng đường 145km mà đáng lẽ chỉ mất 80km vì cả bọn đi nhầm đường , ngại ghê.Đà Nẵng lùi dần về phía sau, cả bọn mặt đứa nào cũng hớn hở cho đến khi mặt trời lên cao mà vẫn chưa thấy Mỹ Sơn đâu cả . Nóng quá về thôi tụi bay , đi sai đường hết rùi .
Đang lúc nản chí , cả bọn thấy tấm biển chỉ đường : Thánh Địa Mỹ Sơn còn 30km nữa , ặc ặc.....

 câu ni sai nè: từ đn vô mỹ sơn làm gì mà tới 80km luôn. chưa tới 60km mà. ẹc ẹc từ đn về núi thành 98km
 Báo cáo sis , là tụi em đo bằng đồng hồ xe , nên có chính xác hay ko thì mọi người phải đi mới bít>.<


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
08/02/2010 14:02 # 8
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Thánh địa Mỹ Sơn cùng nhóm bạn >.<


Thông báo là đợt sau anh em ta tổ chức đi chơi Mỹ Sơn :D ... trưởng nhóm CLB Du lịch lên tiếng đi he he


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024