Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/08/2011 07:08 # 1
Anna1312
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 3/30 (10%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 24/08/2010
Bài gởi: 33
Được cảm ơn: 44
Nha Trang - Đà Lạt Hành Trình kết nối những trái tim


Bài Cảm Nhận Về Chuyến Đi thực tế  ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI- BÌNH ĐỊNH – NHA TRANG – ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG
Lớp K15dlk1
Nha Trang - Đà Lạt Hành Trình kết nối những trái tim     
          
 Có lẽ trong các chuyến đi trước đây và cả sau này nữa tôi sẽ nhớ mãi về chuyến đi thực tế vừa qua của lớp mình cũng như chính cái thời sinh viên của mình. Đây dường như là một chuyến đi có cái gọi là “lần đầu tiên” nhiều nhất trong cuộc đời tôi. Vì sao ư các bạn hãy đọc những dòng dưới đây nhé!  
          
Từ những ngày được thông báo sẽ có chuyến đi này tôi và cả  lớp tôi và lớp bên cạnh như muốn nổ tung ra vì đây là chuyến đi thực tế đầu tiên cũng như là cuối cùng trong bốn năm đại học của chúng tôi, thật vui mừng biết bao khi giảng viên dạy môn Tài nguyên du lịch thông báo kế hoạch đi thực tế Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Bình Định - Quy Nhơn của chúng tôi đã được nhà trường và khoa kí thông qua. Từ lúc đó tất cả các công tác chuẩn bị được lên nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình của thầy Vương. Ngày lên xe chúng tôi thật háo hức nói thật trước đêm đó tôi không sao ngủ được.Chỉ nghĩ được tung tăng ở biển Nha Trang và ngắm cảnh sương mờ ở Đà Lạt làm tôi như bay lên được. Thế rồi chuyến hành trình “kết nối những trái tim” của chúng tôi chuyển bánh. Cái gọi là lần đầu tiên của tôi được bắt đầu từ những người bạn trên xe đây là Chuyến đi xa  mà  “lần đầu tiên” tôi đi đông người đến thế đến 96 người bạn thân thương trong lớp của tôi, là chuyến đi mà “lần đầu tiên” có nhiều thầy cô trẻ vui tính và nhiệt tình đồng hành cùng với lũ sinh viên của chúng tôi. Mỗi thứ trên xe bắt đầu náo nhiệt khi các hoạt náo viên chúng tôi dẫn chương trình nhưng dường như bạn nào trên xe có lẽ do quá hồi hộp cho chuyến đi nên tối hôm qua không ai ngủ được và sáng nay ai cũng thấy mệt nhoài sao một vài hoạt động nhỏ trên xe dù vậy xe vẫn lăn bánh đều đều, điểm dừng đầu tiên của chúng tôi là Sa Huỳnh dường như nơi đây vẫn còn hoang sơ chỉ với vỏn vẹn một Resort nhỏ làm điểm dừng chân và ghi lại qua những nháy máy ảnh liên tục của lũ bạn tôi. Đoàn chúng tôi lại lên xe và đến nơi cần đến những giọng hát trên xe như thấm mệt và cũng ngừng buôn lời ca, xe vẫn cứ chạy và lòng người cứ khắc khỏi đợi mong điểm dừng chân kế tiếp.              
 
Nha Trang kia rồi tối hôm đầu tiên chúng tôi nghĩ tại Nha Trang, Nhận phòng, có thể nói đây là “lần đầu tiên” tôi ở trong một phòng với nhiều người bạn thân thương của mình đến thế đến 6 người trong một căn phong 3 giường xinh xắn. Nha Trang qua sách báo và giờ trong ánh mắt của tôi thật sự không khác nhau lắm biển Nha Trang về đêm đẹp lắm náo nhiệt lắm các quầy hàng lưu niệm thật nhộn nhịp người mua bán, không khí như căng đầy sức sống của mùa hè đang tới, nhưng không biết sao nhìn biển Nha Trang sôi động và náo nhiệt bỗng làm tôi thấy nhớ và yêu biển Đà Nẵng của mình đến lạ lùng vì sao ư?, vì tôi bỗng nghĩ tại sao biển Thành Phố của tôi cũng đẹp đến thế nhưng vẫn chưa náo nhiệt và sôi động vào các buổi tối ở đây, trong tôi như lóe lên một tia hy vọng về một thành phố biển Đà Nẵng sẽ ngày càng căng đầy sức sống và lớn mạnh như thế này.       
 
Sáng hôm sao chúng tôi lên xe và rong rủi đến thăm thác bà Ponagar và Đảo khỉ những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Biển nha trang xinh đẹp.      
 
Lên xe nào  hành trình kết nối nhưng vùng quê hay chính là kết nối nhưng trái tim đang sôi sục trên nhưng chiếc xe hồng lại lăn bánh đến vùng đất cao nguyên xinh đẹp đến với thành phố có một cái tên gọi khác là Sa Pa thứ 2 của Việt Nam, đó chính là Đà Lạt, quả là ai đã sống lâu năm ở Đà Lạt chắc sẽ yêu cái thành phố này nhiều lắm, ở đây được mệnh danh là thành phố Sueol của Việt Nam vì tất cả các ngôi nhà được xây dựng trên các ngọn đồi rất đẹp nhìn từ xa như nhưng bậc thang cấp , dọc những con đường chốc chốc bạn lại bắt gặp những vườn hoa những vườn rau hay xa xa trên những ngọn đồi là những cánh đồng trồng chè và cà phê , bao phủ là những đồi thông tạo nên một bức tranh phong cảnh mang một màu xanh của núi rừng. Đà Lạt không hổ danh là thành phố của các loài hoa, bất cứ đâu trên đường đi bạn cũng thấy những đóa hoa xinh xắn. Chúng tôi nghỉ lại hai đêm ở Đà Lạt đúng là thời tiết Đà Lạt người ta nói một ngày ở đây bạn có thể cảm nhận được đầy đủ bốn mùa quả không sai. Sáng sớm bạn sẽ cảm thấy cái dịu mát của mùa xuân, trưa về là nắng lên ta sẽ cảm nhận được ánh nắng của mùa hạ, bóng chiều dần buông là mùa thu, và trời nhá nhem tối thì cái lạnh mùa đông chợt về chốc chốc lại có những hạt mưa rơi, ai mà không thể chịu được cái tính khí thất thường ở đây thì rất dễ bị ốm. Đêm đầu tiên ở Đà Lạt với cả lũ chúng tôi thật tuyệt, được đi mua sắm thỏa thích tại chợ đêm Đà Lạt với những mặt hàng đa số là quần áo dành cho mùa đông, thích nhất chính là những lãng hoa bất tử xinh xắn được cắm qua bàn tay khóe léo của các cô các dì tại đây, sao khi ở chợ về tiếng nói đùa râm rang cả khách sạn trên tay đứa nào trong lũ chúng tôi cũng một túi to đầy nhóc là đồ đạt vừa mau về làm quà cho người thân, tiếng nói cười làm tan biến đi cái mệt nhọc sau một ngày dài ngồi trên xe. Tối lại tụ tập vui chơi, không đứa nào chịu đi ngủ chỉ đơn giản thức nói chuyện với nhau như những đứa đi xa bây giờ mới gặp lại nhờ thế tình bạn của chúng tôi càng khăng khít hơn sau chuyến đi.        
 
 Ngày thứ hai ở Đà Lạt  thật sự phải nói là đây lại là “lần đầu tiên” tôi được đi thăm quan 6 điểm du lịch trong một ngày, nơi đầu tiên chúng tôi đi thăm quan vào buổi sáng là  Dinh Bảo Đại tham quan nơi ở và làm việc của vị vua trong triều đại Nhà Nguyễn của chúng ta, sau đó là chúng tôi được dừng chân tại Thiền viện trúc lâm một ngôi chùa trên một ngọn đồi yên tĩnh với thật nhiều những bồn hoa đầy sắc màu  mỗi đứa trong chúng tôi lại có dịp nháy những chiếc máy ảnh liên tục, đến gần trưa đoàn chúng tôi dừng chân tại thác Datanla, đến đây dường như bạn nào cũng đã cảm thấy mệt nhưng niềm vui trong chúng tôi vẫn không dập tắt mà ngừng bước chân thay vào đó lại tạo dáng và đi bộ vào trong thác để ngắm nhìn dòng thác chảy cuồn cuộn từ trên cao và không quên ghi lại những giây phút bên bờ thác chảy ào ào kia.              
 
 Kết thúc buổi sáng là một buổi trưa mệt nhoài với nhiều đứa chúng tôi nhưng phải vì thế mà chiều hôm đó chũng tôi bước lui mà sau giờ cơm trưa cuộc hành trình khám phá Đà Lạt lại tiếp tục, điểm tiếp theo chúng tôi đến chính là nơi mà tôi thích nhất và cũng là nơi các đôi tình nhân muốn đến nhất đó chính là “Thung Lũng Tình yêu” có lẽ ai yêu thích sự lãng mạng như tôi cũng sẽ yêu cái nơi này có quá nhiều cái để tôi thích từ những vườn hoa, những con đường, những cảnh trang trí và khu vui chơi, con hồ tronh lòng thung lũng tất cả như tạo nên bức tranh phong thủy thật tuyệt vời, cứ nghĩ đến cảm giác được tay trong tay với một nữa yêu thương dạo bước nơi đây làm cho con tim mỗi người trở nên thao thức, và bạn biết không một cảnh tượng tôi cảm thấy vui nhất chính là hình ảnh một cụ ông và một cụ bà tay trong tay dạo bước và chụp lấy những kỷ niệm đẹp  tại đây nhìn họ thật hạnh phúc biết bao họ chính sự ngưỡng mộ dành cho bao người. Ra khỏi cánh cổng của Thung Lũng tình yêu chỉ vài mét bước chân bạn sẽ được tham quan XQ Sử Quán bước chân vào đây bạn sẽ có cảm giác trở về không gian xưa với các cô gái ngồi thêu thùa và mặc trên mình những bộ áo dài truyền thống của Việt Nam , đồng thời với những bản nhạc nhẹ làm cho tâm hồn ta trở nên thanh tịnh, tại đây chúng tôi được các cô hướng dẫn viên trình bày về sự ra đời của XQ sử Quán về  nghề thêu cũng như được ngắm nhìn những bức tranh thêu thật đẹp nếu ai chỉ nhìn lần đầu mà không có sự hướng dẫn của các chị ở đây sẽ ngỡ đó là những bức tranh được vẽ qua bàn tay của một hạo sĩ nào đó chứ không phải được thêu nên từ những bàn tay khóe léo của những chị thợ tại đây. Rời XQ Sử Quán chúng tôi về Khách Sạn để chuẩn bị cho buổi tối tại đỉnh Langbiang hứa hẹn một buổi tối sôi động. Quả như dự tính của lũ chúng tôi sự nhiệt tình và vui vẻ của những đồng bào dân tộc tại đây đã làm cho đêm lửa rừng như đang cháy rực trong lòng chúng tôi, mặc kệ cho ngoài kia trời đang mưa tầm tả thì bên trong này bên cạnh ngọn lửa đang cháy bùng thì lời ca tiếng hát của lũ sinh viên chúng tôi và các thầy cô hòa với giọng ca của các anh chị dân tộc ở đây tạo nên một không khí thật đầm ấm vui tươi nhưng điệu nhảy càng làm cho buổi giao lưu trở nên náo nhiệt và vui hơn, tất cả những mệt nhoài sau một ngày thăm quan và leo núi đã đi đâu hết mà thay vào đó là những bàn tay nắm lấy bàn tay hòa nhịp và sập sình nhảy múa theo điệu nhạc bên ánh lửa bập bùng. 22h00 là lúc chúng tôi chia tay bà con buôn làng lại lên xe và về khách sạn bao tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của từng thành viên, nhưng đâu đó trong chúng tôi vẫn hy vọng ngày được trở lại đây “Langbiang lộng gió và bên ánh lửa bập bùng”.               Sáng hôm sau thu dọn hành lý chúng tôi rời Đà Lại  trở về Quy Nhơn với bao tiếc nuối chỉ một buổi tối ở Quy Nhơn nữa thôi chúng tôi sẽ tạm biệt chuyến đi chia tay cuộc hành trình. Vì thế tối đó đứa nào cũng cố thức để lưu lại bao kỉ niệm những ngày bên nhau khi xa nhà. Trên cuộc hành trình trở về chúng tôi ghé thăm mộ Hàn Mặc Tử, dừng chân tham quan bảo tàng Quang Trung và khu chứng tích Sơn Mỹ.      
    
Trên những km còn lại của chuyến đi chúng tôi lại ngân vang nhưng bài hát về tình bạn về trường lớp như một lần nữa kết nối những trái tim lại với nhau.          
 
Qua chuyến đi này tôi tin rằng mỗi thành viên chúng tôi đã học được thật nhiều điều, chúng tôi được thăm quan các điểm du lịch, được tìm hiểu thêm về văn hóa những nơi lưu lại đồng thời biết được các khu vui chơi và các loại hình hoạt động cũng như khai thác du lịch tại đây, đây là yếu tố góp phần nâng cao kiến thức cho những sinh viên như chúng tôi. Bên cạnh đó không thể không kế đến những những sợi dây liên kết trong tình bạn chúng tôi ngày càng khắc khít hơn. Sau chuyến đi này tôi tin rằng lớp chúng tôi càng đoàn kết hơn và hiểu nhau hơn.
 
Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Hiếu. Lớp: K15DLK1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024