Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/08/2011 10:08 # 1
Mio76H2
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 39/40 (98%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 25/04/2011
Bài gởi: 99
Được cảm ơn: 237
Cha bỏ đi, mẹ một mình chăm con thơ bại liệt!


Mới hơn 1 tuổi đầu, bé Trần Doãn Tuấn Anh đã phải đối mặt với nguy cơ nằm liệt suốt đời. Trong vòng tay của người mẹ yếu đuối, bé ngước đôi mắt trong veo nhìn ra thế giới xung quanh làm ai cũng xót xa, thương cảm.
Chị Nguyễn Thị Hoa năm nay tròn 20 tuổi, cái tuổi mơn mởn đẹp nhất của người con gái nhưng mối duyên đầu của chị đã “đứt gánh giữa đường”. Người chồng vô tâm đã dứt áo ra đi, để lại cho chị bé Trần Doãn Tuấn Anh bị bại liệt từ thuở mới chào đời.
 
Tạo hóa ban cho Tuấn Anh một khuôn mặt bụ bẫm và dễ thương nhưng cũng trao cho em nhiều bất hạnh

Sinh ra và ở lớn trong một gia đình nghèo ở Thanh Hóa, chị Hoa chỉ học hết lớp 1 rồi ở nhà chăm em để mẹ đi làm phụ hồ. Cha bỏ đi, mẹ cũng quanh năm đầu tắt mặt tối nên Hoa “già trước tuổi”. Chị vào Sài Thành lập nghiệp với hy vọng kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em ăn học ở độ tuổi 17, ăn chưa no, lo chưa tới.

Nơi đất khách quê người, chị gặp anh Trần Doãn C., (quê ở Nghệ An) rồi nên duyên vợ chồng khi cả hai chưa qua tuổi 20. Bé Trần Doãn Tuấn Anh chào đời trong hoàn cảnh cha mẹ công ăn việc làm không ổn định. Đã vậy, Tuấn Anh còn bị u bướu ở lưng phải phẫu thuật khi vừa sinh ra, bị liệt hai chân, gãy xương đòn nên vợ chồng chị Hoa càng thiếu thốn tứ bề.

Mấy tháng đầu, anh C. còn chăm sóc con. Đầu năm 2011, hai vợ chồng đưa Tuấn Anh về quê ngoại thì sau đó vài ngày, anh C. lặng lẽ bỏ đi biệt tăm biệt tích. Cũng thời gian này, Tuấn Anh trở bệnh, bị viêm phổi, lao, hai chân ngày càng teo. Với sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, chị Hoa trở lại Sài Gòn để chữa bệnh cho con. Từ đó đến nay, cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào sự cưu mang của mọi người.

Theo hồ sơ bệnh án của Trần Doãn Tuấn Anh, BS Vũ Quang Vinh, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Nhi Đồng 2 cho biết: “Tuấn Anh bị viêm phổi và lao. Bệnh viêm phổi đã ổn định nhưng lao còn phải tiếp tục điều trị. Bệnh nhi Tuấn Anh bị thoái vị màng não tủy đã được phẫu thuật nhưng còn để lại di chứng chậm phát triển tâm thần vận động. Ngoài ra, hồi sơ sinh, Tuấn Anh còn bị gãy xương đòn. Hiện tại, Tuấn Anh đã bị liệt hai chân”.

Mới đây, vì quá lo lắng cho con, chị Hoa kiệt sức phải nhập viện 2 ngày. Nằm trên giường bệnh mà chị Hoa nước mắt lưng tròng: “Em thương cu Tí lắm (tên gọi ở nhà của Tuấn Anh) nên dù có thế nào em cũng cố gắng chạy chữa cho. Giờ em chỉ mong mau chóng khỏe lại, kiếm được công việc ổn định để có tiền chữa bệnh cho cu Tí. Em có thể may, giúp việc nhà, bán hàng… Việc gì em cũng có thể làm, miễn sao kiếm được tiền để chữa bệnh lâu dài cho con….”.

13 tháng tuổi rồi mà đứa con đáng yêu như thiên thần của chị chưa biết lật, chưa biết nói. Giờ hai chân của Tuấn Anh coi như liệt hẳn, chị Hoa chỉ mong sao có điều kiện để đưa con đi tập vật lý trị liệu, giúp tay của bé khỏe hơn và có thể ngồi dậy. Như vậy, cuộc đời của Tuấn Anh sẽ vơi bớt phần nào bất hạnh, chứ không thì sẽ vĩnh viễn nằm một chỗ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
 
1. Chị Nguyễn Thị Hoa, điện thoại: 0127 319 0017.

Chị Hoa quê Thanh Hóa nhưng thường xuyên ở tại TPHCM để chữa bệnh cho bé Tuấn Anh. Chị Hoa chưa có CMND và chỗ ở cố định. Địa chỉ sau đây là của một mạnh thường quân cưu mang chị Hoa: 133 Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


http://dantri.com.vn/c167/s167-509405/cha-bo-di-me-mot-minh-cham-con-tho-bai-liet.htm



Yêu thương cho đi.......là yêu thương.....được giữ mãi mãi------



 
Các thành viên đã Thank Mio76H2 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024