Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/07/2011 22:07 # 1
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
Sẽ không còn game 3D nào nói về Việt Nam trong năm 2011?


Mọi lập luận đều cho thấy cánh cửa dành cho game 3D tại Việt Nam đang dần đóng lại.

Loại bỏ dần 2D, 2.5D để tiến lên 3D - Đó là điều mà không ít game thủ Việt vẫn trông ngóng trong 1, 2 năm gần đây, nhất là khi nền tảng phần cứng PC bắt đầu nâng cao dần và họ ít khi phải gò bó về vấn đề cấu hình. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đến khi nào MMO tại Việt Nam chuyển hẳn sang 3D thì ngành game mới mong sánh ngang với các cường quốc xung quanh.

Vô hình chung, các game 2D, 2.5D bỗng nhiên trở thành mảnh đất bị "miệt thị", nhất là trên diễn đàn. Phong trào tẩy chay chúng ngày càng tăng cao, tuy nhiên chừng đó có lẽ chưa đủ để thay đổi cục diện thị trường. Xét trên mọi khía cạnh, có lẽ từ nay đến cuối 2011 sẽ không có thêm một MMO 3D nào cập bến dải đất hình chữ S.

Vẫn lép vế

Nhìn vào các đầu sản phẩm 3D mới phát hành trong khoảng 1 năm trở lại đây, có thể thấy một tình trạng chung là ban đầu chúng rất đông khách nhưng cứ vắng vẻ dần để rồi trôi vào quên lãng. Như hồi cuối năm ngoái, Thần Long Huyết Kiếm xuất hiện như một hiện tượng, fansite FaceBook lúc nào cũng đông nghẹt vì tranh giành giftcode.

Hoặc như Loong Online, Dragonica mới ra mắt hồi quý 2 cũng vậy. Số lượng game thủ quan tâm đến chúng tại Việt Nam là cực kỳ đông đảo, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thấy được một sự bứt phá rõ rệt như các MMO 2D, 2.5D từng làm được (điển hình như Kiếm Thế, TLBB).

Có một sự thật là doanh thu từ các MMO 2D nội địa vẫn còn rất dồi dào, thậm chí ngay cả một số webgame như Gunny, Linh Vương hoặc mới đây là Tam Quốc Truyền Kỳ cũng dễ dàng vượt mặt những đối thủ 3D, dẫu ban đầu chúng có thể không ra mắt hoành tráng bằng. Đây là điều tưởng chừng vô lý nhưng ai cũng phải gật đầu chấp nhận.

Mà đối với các NPH nói chung, doanh thu vẫn là yếu tố được họ coi trọng nhất, sẽ chẳng có công ty nào biết là lỗ mà vẫn nhập game về cả. Chính vì thế, cánh cửa dành cho MMO 3D từ nay đến cuối năm là quá hẹp. Chẳng thế mà nhìn vào danh sách các ứng viên mới được mua về mà chưa ra mắt chẳng thấy game 3D nào.

Cụ thể, cả Giáng Long Chi Kiếm (FPT Online), Tinh Thần Biến (VNG), Âu Lạc (Asiasoft), Thành Cát Tư Hãn (NetGame) hay Dungeon Heroes (VTC) đều vẫn chỉ xoay quanh đồ họa 2D hoặc 2.5D. Trong khi đó, một số dự án được trông đợi như Cửu Âm Chân Kinh, VLTK 3, DragonBall Online lại quá xa vời.

Sự an toàn

Bên cạnh nguyên nhân doanh thu, vấn đề "an toàn" cũng khiến các NPH chùn tay khi muốn ra mắt một MMO 3D trong năm nay. Có thể thấy cả 3 cái tên TLHK, Loong và Dragonica đều... không biết rõ tên doanh nghiệp phát hành là ai và tên miền trang chủ phải lấy là .com hoặc .us. Nó phản ánh đúng thực chất sự khó khăn hiện tại.

Như đã phân tích trong một số bài viết trước, việc nhiều webgame đột nhiên về Việt Nam thời gian qua bên cạnh giá rẻ cũng vì phát hành an toàn hơn, ít bị săm soi hơn là các MMO phải cài đặt. Hoặc nếu trường hợp xấu nhất có phải ngừng vận hành thì số tiền lỗ cũng không quá cao vì khâu chuẩn bị ít tốn kém hơn nhiều.

Nói đơn cử như chi phí cho máy chủ, đội ngũ vận hành cũng như dịch thuật của một MMO 3D chắc chắn là gấp nhiều lần so với một webgame. Đã tốn kém như thế mà nguy cơ "giải tán" lúc nào cũng có thể xảy ra thì chắc chắn chẳng NPH nào muốn mạo hiểm. Với trường hợp của TLHK, Loong hay Dragonica thực ra cũng vì đã "ngâm dự án" quá lâu nên đành phải mở cửa mà thôi.

Vẫn còn những niềm hy vọng

Mặc dù gần như chắc chắn sẽ không có game 3D nào cập bến trong 6 tháng tới, tuy nhiên vẫn còn đó những niềm hy vọng mà gamer Việt có thể "bám vào" để không cảm thấy quá thất vọng hoặc hụt hẫng. Dĩ nhiên, chúng có thể không hoành tráng bằng MMO mới nhưng chắc chắn vẫn đủ thỏa mãn phần nào.

Đầu tiên phải kể đến là big-update 2012 của Thế Giới Hoàn Mỹ - Một trong những MMORPG 3D hiếm hoi đạt được thành công tại Việt Nam. Theo NPH DECO thì mặc dù chỉ là phiên bản update nhưng chắc chắn "Ngày tận thế" không khác gì một game mới, thậm chí số tiền hãng bỏ ra để "tậu" được nó cũng ngang bằng một MMO 2D.

Thêm nữa, khả năng phát hành lại Xích Bích Online của VTC Game cũng khá cao, hãng vẫn nắm trong tay độc quyền phát hành trò chơi này và không dễ gì bỏ qua khả năng hút khách của nó. Theo đa phần gamer thì trước đây do VTC-zone làm ăn quá kém nên mới dẫn đến kết cục phải đóng cửa mà thôi (6 tháng liền không update).

Ngoài ra, một số dự án thuần Việt với đồ họa 3D như B-kool (FPT), Project S (VNG) hay The King (MusicKing) cũng hứa hẹn mở cửa trong thời gian tới, chắc chắn chúng sẽ khiến 6 tháng cuối năm không quá ảm đạm như mọi người vẫn nghĩ. Đó là chưa kể tới khả năng SQUAD được phát hành chính thức.

Tóm lại, nỗi sợ không còn MMO 3D nào về Việt Nam từ nay đến cuối 2011 có tới 99,99% trở thành sự thật. Tuy nhiên gamer Việt cũng nên chấp nhận hơn là bức xúc với các NPH


nguồn :vn-zoom




Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
Các thành viên đã Thank sevenrock vì Bài viết có ích:
12/07/2011 11:07 # 2
KyNiemNgotNgaoBx
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 25/30 (83%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 55
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Sẽ không còn game 3D nào nói về Việt Nam trong năm 2011?


copy o dau ra do.toi thay game 2d hay hon hap dan hon


sống vì mọi người.........

 
12/09/2011 13:09 # 3
phuongnll
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 55/60 (92%)
Kĩ năng: 11/30 (37%)
Ngày gia nhập: 17/08/2011
Bài gởi: 205
Được cảm ơn: 41
Phản hồi: Sẽ không còn game 3D nào nói về Việt Nam trong năm 2011?


Chưa kể đến game Cửu Âm Chân Kinh sấp ra nữa, mà chờ hoài sao chưa thấy động tĩnh gì cả



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024