Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/03/2013 11:03 # 1
ratherslim
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 32/50 (64%)
Ngày gia nhập: 24/01/2012
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 132
Không chàng trai nào dám nói điều này


Cũng như con gái, con trai có những góc bí mật của riêng mình.
Nhưng có những điều cực kì thú vị mà các chàng sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ với các nàng, bởi vì sợ nàng sẽ không hiểu và nổi cơn thịnh nộ. Đại diện cho các chàng trai, mình sẽ tiết lộ cho các cô gái những điều sau đây…




 

* Con trai không cảm thấy chán khi bạn nói những lời yêu thương hoặc hay than trách hắn đủ điều. Hắn chỉ cảm thấy chán khi bạn suốt ngày so sánh hắn với một tên lạ hoắc nào đó, hay khiến hắn “bẽ mặt” trước đám đông.

* Khi con trai không chọc bạn, không có nghĩa là hắn không có hứng thú với bạn, mà vì hắn quá sợ bộ mặt “đằng đằng sát khí” của bạn. Nào, hãy dễ tính lên và vui cười một chút, hắn sẽ trêu bạn cả ngày đấy.

* Khi con trai ngồi “chém gió” cùng nhau, bọn tớ hay “khoe thành tích” trong tình trường để chứng tỏ “bản lĩnh”. Nhưng thực chất, đứa nào cũng chung thủy cả. Chỉ là bọn hắn giả vờ thể hiện thế thôi.

* Gặp các cô gái bình thường, chúng tớ chỉ trêu đùa cho vui, nhưng với người chúng tớ yêu, chúng tớ rất nghiêm túc.

· Con trai thích con gái cột tóc cao hơn là xõa tóc, thích con gái để tóc mái hơn là chải ngược lên.

* Bọn tớ không thích con gái nhuộm tóc và trang điểm quá đậm. Bọn tớ thích hình tượng giản dị dễ thương.

* Da trắng là tốt nhưng trắng một cách giả tạo thì sợ thật đấy. Không cần quá trắng, chỉ cần tươm tất và da mịn màng, có màu sáng là được.

* Bọn tớ ít khi để ý từng chi tiết trên quần áo của các nàng. Bọn tớ chỉ nhìn tổng thể xem bộ váy ấy có hợp với các cậu không, gương mặt có vui vẻ không. Và đặc biệt là khi đứng bên cạnh con gái thì có mùi hương nào, bọn tớ đặc biệt lưu tâm điều đó.

* Con trai sẽ rất bực mình khi thấy một đám các tên con trai khác đang…trêu một cô gái, mặc dù con trai chẳng quen biết gì cô nàng này.

* Khi yêu, bọn tớ có thể yêu hết mình, và sẵn sàng yêu con gái hơn cả bản thân mình nữa. Nhưng đừng bắt bọn tớ phải ngừng chơi game để chat với nàng, ngừng xem đá bóng để nghe điện thoại của nàng. Con gái và sở thích của bọn tớ không liên quan gì với nhau cả và các cậu đừng làm phức tạp vấn đề lên.

* Khi con trai nói nhớ bạn, yêu bạn, hãy tin điều đó. Cho dù hắn chưa thể làm gì để chứng minh, nhưng sự can đảm của hắn có thể cho bạn biết, điều hắn nói là hoàn toàn thật.

Theo : mưc tím 

 




Just bring you saw and always smile

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Mod Cà phê chiều thứ 7

Yahoo: smilethanhthanh         email: ttalwayssmile@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024