Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/05/2011 02:05 # 1
cobala
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 14/40 (35%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 16/11/2010
Bài gởi: 74
Được cảm ơn: 70
I miss......!


 Tối nay trời nóng quá, Nó không ngủ được. Không ngủ được vì trời nóng hay vì Nó đang nhớ đến ai đó....! Nó thấy thích cái cảm giác yên tĩnh này lạ lùng, ngồi tựa lưng vào tường, xung quanh nó bây giờ là bóng đêm và nỗi nhớ. Một cái khoảnh khắc không tên! Và rồi Nó lại nghĩ vu vơ, nghĩ về Ấy của nó....! Thật sự giờ Nó nhớ Ấy nhiều lắm! Nó thầm cảm ơn cái forum này vì đã cho nó gặp Ấy. Ấy của Nó giờ này đã ngủ rồi nhỉ, Nó sẽ chúc cho Ấy ngủ ngon để có ngày mới với nhiều niềm vui! Cứ miên man dòng suy nghĩ Nó chợt nhận ra hình như nước mắt nó đang chảy thì phải, nhưng Nó không khóc, Nó hiểu vậy! Lúc trước Ấy đã nói Ấy sẽ là giọt nước mắt của Nó để được lăn dài trên má nó, Nó luôn bảo Ấy ngốc.....Vậy mà giờ nước Mắt của Nó sao nghe mặn chát....! Nó đã từng thấy lạnh cả người khi đọc những dòng tâm sự của những đôi đã tan vỡ, vậy mà giờ đây Nó lại là người trong cuộc. Tình yêu của Nó với Ấy bắt đầu trong những ngày mưa của mùa đông lạnh giá, những ngày yêu nhau ngắn ngủi, nhưng những ngày ấy là những ngày hạnh phúc nhất của Nó, Nó thật sự thấy ấm áp! Nó và Ấy trở thành người xa lạ từ khi nào nhỉ? Nó cũng không nhớ và cũng không muốn nhớ nữa. Ngày Ấy chính Nó là người ra đi, Nó đã không tha thứ cho Ấy......Ấy để status "Anh đã chùn bước", bên Nó lại để "ngày thật dài". Lúc trước, Ấy nói nếu khi nào Nó chùn bước thì hãy đến bên Ấy, vậy mà giờ đây Ấy lại chùn bước, Nó không thể là người bên cạnh Ấy.... Ấy nói Nó là người cứng rắn, không cho Ấy một  cơ hội.....Nhưng Ấy à, Ấy đừng tưởng không kêu đau là không có cảm giác nhé! Đau, đau lắm đó! Nhưng Nó vẫn ra đi. Thế là cái ngày thứ bảy rảnh rỗi của hai đứa đã không còn nữa, Ấy sẽ không còn nhắn tin với Nó nữa, sẽ không gọi Nó dậy đi học vào mỗi sáng sớm.........! Và rồi ngày thứ bảy lại đến, nhưng Nó vẫn ở nhà, Nó không thể đi chơi cùng với Ấy như lúc trước, một ngày thứ bảy thật vui của quá khứ và một ngày thứ bảy thật dài của hiện tại........Ngày dài lê thê đối với Nó, một ngày thứ bảy trôi qua nhưng, ngày thứ bảy nữa, ngày thứ bảy nữa, ngày thứ bảy nữa nữa nữa........thì sao chứ? Nó buồn! Nó biết xung quanh Nó còn có nhiều người tốt nhưng cũng không làm Nó rung động. Không lẽ trái tim con người chỉ mở ra một lần để đón nhận một người rồi khép lại mãi mãi sao? Nhưng Nó là vậy, vẫn lạnh lùng thôi, với Nó thế là đủ rồi, giờ Nó chỉ muốn là một người sông vô tư......Nó biết, bản năng con người chính là đi tìm hạnh phúc, chẳng có ai kiên trì nhấn chìm mình trong những chuyện buồn. Nhưng với Nó nỗi buồn này có sức mạnh lớn quá, Nó chôn giấu không nỗi. Nó sợ phải đối mặt với Ấy lắm, đã hai lần Nó chạm phải ánh mắt đó kể từ lúc Nó ra đi, nhưng Nó lại quay đi dù cho ánh mắt kia vẫn nhìn về phía Nó. Nó với Ấy đều có đặc điểm giống nhau là quá bảo thủ, cả hai đều rất hiếu thắng. Chắc vì vậy mà Nó và Ấy không thể đi tiếp chặn đường còn lại, hai trái tim đã sai một nhịp đập....! Nó đã từng đi qua nhưng nơi mà lúc trước Nó và Ấy đã từng đến, Nó chợt buồn, nước mắt Nó lại rơi! Nó đã hứa là sẽ không khóc nữa, vậy mà........phải làm sao Ấy nhỉ? Trong đầu Nó giờ chỉ toàn là kỷ niệm về Ấy. Lúc trước đi chơi Ấy mua hai cái móc khóa hình con mèo rất dễ thương, Nó vội lấy một cái nhưng Ấy đã giật lại, Ấy nhìn nhìn rồi đưa cho Nó cái có số 520, còn Ấy giữ cái 1314. Nó rất thắc mắc, Nó không hiểu, Ấy cốc Nó và nói đó "Anh yêu em đó ngốc ah". Ôi! Nó vui biết bao, nhưng giờ thì chiếc móc khóa này sẽ không mang ý nghĩa của ngày xưa nữa, đơn giản chỉ là chiếc móc khóa, không hơn không kém. Ấy cũng rãnh lắm cơ, còn viết thư tay cho Nó nữa chứ, Nó cứ bảo Ấy rãnh nhưng thật ra Nó thích lắm. Lâu lâu Nó lại lấy thư ra đọc rồi cười một mình. Giờ đọc thư của Ấy chỉ làm ướt nhòe những dòng chữ này thôi....! Nó đã nói cố quên rồi vậy mà hôm nay Nó lại nhớ nhiều đến vậy......! Một ngày mới lại bắt đầu rồi, có lẽ mọi thứ cũng phải đổi mới thôi, Nó phải cố gắng hơn nữa. Trên con đường phía trước, Nó và Ấy đã không còn đi chung, đã rẽ lối từ cái ngày ấy. Nó sẽ mong Ấy luôn mỉm cười để đi típ chặn đường còn lại, có khi nào mỏi chân thì Ấy dừng lại nhìn đôi chút về quá khứ rồi hãy bước tiếp nhé!! Nó cũng vậy! Chào Ấy! Chúc Ấy hạnh phúc!!!


In the morning,when i open my eyes, you are first thing on my mind.




 
Các thành viên đã Thank cobala vì Bài viết có ích:
12/05/2011 16:05 # 2
vietdtu
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 7/30 (23%)
Kĩ năng: 2/20 (10%)
Ngày gia nhập: 07/05/2011
Bài gởi: 37
Được cảm ơn: 12
Phản hồi: I miss......!


bạn giám nói lên tâm sự của mình thì tốt...có nghĩa là bạn đã quá dũng cảm rùi...dám đối diện với sự thật....
trong đoạn trên thì chẳng có một chút níu kéo nòa cả..chắc có lẽ điều đó làm mình thích đó....
yêu là khổ...đúng....
cái gì đã quá ko nên niius kéo hic


đằng sau hạnh phúc là đâu khổ...đằng sau mối tình đầu là chia tay...đằng sau kết thúc là Bắt Đầu



Cái gì đã vỡ là đã vỡ, thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn chắp vá để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ...


 
Các thành viên đã Thank vietdtu vì Bài viết có ích:
12/05/2011 16:05 # 3
cobala
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 14/40 (35%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 16/11/2010
Bài gởi: 74
Được cảm ơn: 70
Phản hồi: I miss......!


 Cảm ơn bạn! Cuộc sống này không có thứ quyền lực tối cao nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết định rẽ lối. Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Khi bạn trưởng thành là khi bạn đủ bản lĩnh để làm điểm tựa cho bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình! Và mình đang cố gắng....


In the morning,when i open my eyes, you are first thing on my mind.




 
13/05/2011 08:05 # 4
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: I miss......!


Túm lại .. khi yêu đừng chứa trong tim ... chứa trong nội tạng khác đi ... chia ra cho nó đau rem rem thoi, để cả đống trong tim chi cho nó đau nhói :))
Thời gian còn dài, các bạn còn quá trẻ để cảm nhận 1 tình yêu và lý tưởng theo nó .. những gì mới thường mong manh dẽ vỡ .. cứ tự tin yêu, tự tin kết thúc nếu không còn cảm xúc - chia sẻ ... rồi bạn sẽ thấy tình yêu nó ý nghĩa hơn nhiều!
Chúc bạn thêm nhiều niềm tin vào tình yêu và cuộc sống!


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
13/05/2011 09:05 # 5
cobala
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 14/40 (35%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 16/11/2010
Bài gởi: 74
Được cảm ơn: 70
Phản hồi: I miss......!


 Cảm ơn anh zero! Có lẽ anh nói đúng, nhưng nói là một việc, còn làm thì...........ít ai đủ can đảm!


In the morning,when i open my eyes, you are first thing on my mind.




 
13/05/2011 09:05 # 6
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: I miss......!


Trích:
 Cảm ơn anh zero! Có lẽ anh nói đúng, nhưng nói là một việc, còn làm thì...........ít ai đủ can đảm!
Vấn đề nó phụ thuộc vào cá tính của mỗi người .. người yếu mền - nội tâm thường bị động. Người mạnh mẽ - quyết đoán thì sẽ chủ động hơn.
CÓ 1 câu mà anh nghỉ rất đúng đó là: " Tiền bạc phân minh - ái tình dứt khoát" .. anh nghỉ không đến nổi quá khó, do mình ko tự tin thôi.
Cố lên em nhé!


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024