Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/05/2011 15:05 # 1
dieuquyen
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 7/30 (23%)
Kĩ năng: 18/40 (45%)
Ngày gia nhập: 24/04/2011
Bài gởi: 37
Được cảm ơn: 78
Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


 Theo thông báo của chiến dịch “cùng ve chai xem bắn pháo 2in1” 17h30 tập trung ở 36- Đống Đa, vậy mà 18h00 chỉ có rải rác vài mem. Chờ…chờ…và đợi...Để xua đi cái không khí buồn bã có ý kiến đưa ra “có lẽ ai đến muộn một phút sẽ bị phạt 10 ngìn đồng xung vào công quỹ, giờ cao su quá”, (không phải cao su loại thường đâu nha ^^!). Đã 18h15 =>14 mem chúng tôi quyết định không chờ nữa đi gửi xe và phổ biến một số thông tin.

Hầu hết mọi người chưa kịp ăn tối. May quá, chị Ly có mang theo một số thức ăn phân phát nhau những cái bánh ít, những lát bánh mì, măm….măm…. vừa ăn vừa trò chuyện.Chuyền tay nhau mảnh giấy ghi lại số điện thoại. Chia tay với hai mẹ con chị Ly.Tranh thủ trước giờ bắn pháo hoa cả đoàn vs màu xanh tình nguyện xuất phát về hướng cầu Thuận Phước. Ở đoạn đường này nhiều người ngồi nhậu nên hi vọng sẽ có nhiều vỏ chai. Thành viên lúc này là:

 

1. peter pan

 2.  Phan Thị Diệu Quyến
3. Mai Thị Xuân Vi

4. Chí Bằng
5. Hoàng Vũ Linh
6. Trương Thị NGọc OAnh
7. Phan Thị Đoan Thương
8. Nguyễn Thị Kim Huế
9. Lê Thị Thùy Linh
10. Liêm qb

11. Bùi Minh Nhựt 

12. nguễn Quang Vũ (bạn Quyến)

13. An (bạn Vi)

14. Ken

Đội lượm ve chai bắt đầu hoạt động. Vừa đi vừa nhặt…1…2…3…vỏ chai(đã nhiều), những cái vỏ đầu tiên đã được bỏ vào bao. Tiếp theo, một nhóm người đang nhậu chúng tôi tiến lại gần với nụ cười thật tươi và lời chào ”Chú ơi, có thể cho con xin những vỏ lon bia này được không ạ”, đáp lại là nụ cười của chú ”được chứ”. Vậy là bước đầu thành công, niềm vui trao dâng, chúng tôi bỏ những lon bia vào bao và cảm ơn chú. Cả đoàn hí hửng tiếp tục đi, cảm giác rất sung.
hỏi xinbỏ vào bao
Hết nhóm người này đến nhóm người khác và tranh thủ nhặt them những vỏ lon chai mà người ta uống xong vứt bừa bãi(bảo vệ môi trường đó) .

Một số người khi nghe chúng tôi nói “Tụi con là sinh viên tình nguyện thu gom những ve chai này để gây quỹ giúp đỡ những trẻ em mồ côi ạ” thì họ hoan ngân tinh thần của chúng tôi và bảo “tí nữa mấy đứa quay lại lấy tiếp nghe”, đôi người còn “cám ơn con không tí nữa chú cũng phải dọn” . Gần đến cầu Thuận Phước, số lượng người xem cung thưa thớt. Cả đội tập trung lại ngỉ ngơi uống nước và sinh hoạt:
giao lưu

Phần 1 là văn nghệ với sự góp mặt của 14 mem là những ca sĩ không chuyên nhưng cũng đã góp phần náo loạn chương trình.

Phần 2 là hấp dẫn nhất : giao lưu. Ở đây mọi người phải giới thiệu đầy đủ họ tên, tuổi, lớp, quê và quan trọng nhất là trình trạng hôn nhân: single or married. Đầu tiên là Vy- cô bé nói nhiều, tiếp tục từng người từng người, ôi dừng lại hơi lâu ở peterpan (với số đo 3 vòng chuẩn 80-100-130), lại tiếp tục phần giới thiệu. Buồn quá, mình già quá các bạn nam đều nhỏ tuổi hơn mình. Để xua đi cái mệt và đói ai cũng hăng hái tham gia pha trò chọc dỡn nhau chí chóe cười náo động cả một góc trời (muốn gây sự chú ý đó).
tap the

Phần 3 cả đoàn xuất phát ngược trở lại tiến gần hơn địa điểm bắn pháo hoa, thu gom lại những nơi lúc nãy. Một bao đã đầy, phải mang lại bãi giữ xe ở đương đống đa để gửi, vì người đông chúng tôi không thể xách cái bao to đùng ấy theo được. Sau một hồi chen lấn xô đẩy cũng thoát khỏi dòng người đang tấp nập đổ xô đi xem. Gửi xong đồ điểm danh quân số đếm lui đếm tới, ôi thôi! Để lạc mất 3 mem (huế, bé linh và ken). Cầm điện thoại liên lạc cho mấy đứa cứ xem đi tí tập trung sau. Đội đầu tiên đã bắt đầu bắn, 11 mem còn lại bám vào nhau cố gắng luồn lách, chen lấn đi tìm khu vực thấy rõ nhất. Nóng, mệt, “hơi” người cộng bụi bóc lên khó thở. Cả đội hạ cánh an toàn tại một khu vực gần sông, thoáng hơn tầm nhìn cũng không đến nổi tệ (kiểm tra quân số đủ). Vừa xem bắn pháo hoa mọi người vừa tranh thủ “tự xướng”những tấm hình với những style khác nhau.hihi.

.Hai đội kết thúc bắn chúng tôi chia tay với 2 mem. Đội còn lại 12 người lạc 3 còn 9 người. Tiếp tục hành trình lượm ve chai, 2 thành viên thất lạc đã có mặt. Lúc này mọi người đã thấy đói và thấm mệt có bạn còn đi không nổi vì đau chân. Nhưng không phải vì thế mà quên đi tinh thần tình nguyện, vẫn tiếp tục cố gắng.

 

Trong quá trình hoạt động thì người khen cũng có mà kẻ chê cũng nhiều. Nào là “sinh viên mà cũng làm kinh tế”, “mấy đứa này biết tranh thủ thời cơ kiếm tiền hi”, có người còn cay cú không cho khi chúng tôi hỏi xin, hay những ánh mắt tò mò nhìn nhưng đáp lại những lời nói, hành động của họ là nụ cười thân thiện và lời cảm ơn của các thành viên trong đội. Hay gặp một vài người cũng đi nhặt và chúng tôi tránh đi chổ khác...Rồi còn được nghe những đứa nhỏ bảo “các anh chị sinh viên tình nguyện kìa” , ”lượm rác cho sạch đó” (thích quá). Với khẩu hiệu “ tất cả chỉ là chuyện nhỏ” chúng tôi không quan tâm đến những lời bàn tán không tốt về sinh viên tình nguyện (tôi cũng hơi buồn) , không phải ai cũng hiểu rỏ việc mà chúng tôi đang làm. Không chỉ thu lượm ve chai mà còn dung chân lùa rác thành từng đống: một là cho có thẩm mỹ hơn, hai là tí nữa các cô chú công nhân đỡ vất vả tốn nhiều thời gian và có thể về sớm nghỉ ngơi với gia đình.

Pháo hoa xong, mọi người bắt đầu về nhìn lại thành quả lao động của nhóm cũng khá, Bãi chiến trường (đoạn đường) lúc này có thể gọi là “ô nhiễm trắng” (theo từ chuyên môn). ve chai hết=> về… 

Cố gắng mang đống ve chai tập kết lại một địa điểm ngày mai giải quyết. Chia tay nhau “mỗi người một nơi” đi về. Chuyến đi nay ngoai 3in1(xem pháo hoa, lượm ve chai gây quỹ, bảo vệ môi trường) chúng ta còn thể hiện được tinh thần đoàn kết. hăng hái nhiệt tình, sự cố gắng vượt qua bản thân để xin nhặt những cái ve chai không phải ai cũng làm được.

 

NEVER GIVE  UP!!! 

 



Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi

 
Các thành viên đã Thank dieuquyen vì Bài viết có ích:
01/05/2011 16:05 # 2
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


up lại hình đi dieuquyen ơi hình hư hết rồi kìa ko thấy gì hết.Dù sao cũng thanks



Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
01/05/2011 16:05 # 3
Hyo_Bin
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 22/140 (16%)
Kĩ năng: 168/210 (80%)
Ngày gia nhập: 08/04/2010
Bài gởi: 932
Được cảm ơn: 2268
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


vào dịp bắn pháo hoa này, một số lớn những ng gặp hoàn cảnh khó khăn sống trong thành phố đà nẵng cũng đi lượn những chai nước nhựa, hay giấy báo..vv.  mình làm thế này hoá ra cạnh tranh với người có hoàn cảnh khó khăn. Mình lượm về để gây quỹ làm tình nguyện, không làm cái này còn làm đc cái khác, họ đã không có j, không làm gì khác được, mình còn tranh của họ làm gì ? Bảo vệ môi trường ! Dù sao cũng là 1 việc ý nghĩa... thanks


Nguyễn Hoàng Bình - K14 -QTM

Mail: hyobin2146@gmail.com
Yahoo: bin_cmo









 

 
01/05/2011 17:05 # 4
BangBipBom
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 13/40 (32%)
Kĩ năng: 27/30 (90%)
Ngày gia nhập: 12/10/2010
Bài gởi: 73
Được cảm ơn: 57
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


Trích:
vào dịp bắn pháo hoa này, một số lớn những ng gặp hoàn cảnh khó khăn sống trong thành phố đà nẵng cũng đi lượn những chai nước nhựa, hay giấy báo..vv.  mình làm thế này hoá ra cạnh tranh với người có hoàn cảnh khó khăn. Mình lượm về để gây quỹ làm tình nguyện, không làm cái này còn làm đc cái khác, họ đã không có j, không làm gì khác được, mình còn tranh của họ làm gì ? Bảo vệ môi trường ! Dù sao cũng là 1 việc ý nghĩa... thanks
 cũng không hẳn đâu bạn...theo mình thấy sau khi bắn pháo hoa xong lượng ve chai vẫn còn sót lại là ko ít (vào cái giờ mà các cô chú công nhân đô thị dọn dẹp)...thì tức là những người thu lượm ve chai người ta không thể thu gom...bao quát hết tất cả...cho nên mình làm như thế cũng ko hẳn đã là giành giật hay cạnh tranh...dù sao mục đích của chiến dịch vẫn là việc có ích...mình vẫn thấy vui vì những việc mình đã làm ^^


sống là cho không chỉ nhận bao giờ ^^~


 
Các thành viên đã Thank BangBipBom vì Bài viết có ích:
02/05/2011 09:05 # 5
maixuanvi
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 18/20 (90%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 12/07/2010
Bài gởi: 28
Được cảm ơn: 16
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


Trích:
vào dịp bắn pháo hoa này, một số lớn những ng gặp hoàn cảnh khó khăn sống trong thành phố đà nẵng cũng đi lượn những chai nước nhựa, hay giấy báo..vv.  mình làm thế này hoá ra cạnh tranh với người có hoàn cảnh khó khăn. Mình lượm về để gây quỹ làm tình nguyện, không làm cái này còn làm đc cái khác, họ đã không có j, không làm gì khác được, mình còn tranh của họ làm gì ? Bảo vệ môi trường ! Dù sao cũng là 1 việc ý nghĩa... thanks
 bạn suy nghĩ theo hướng làm chúng tôi buồn đấy.... thành phố đà nẵng này mà nói mức độ nghèo thì đâu có bằng vùng nông thôn, vùng núi............ bạn tuởng chúng tôi có thể đi lượm bao quát hết ư..... chỉ là 1/20 so vực khu vực thôi......... cho dù bạn biết thế thì tôi nghỉ bạn nên im lặng ..... bạn đã ko làm thì thôi ..... bạn còn nói những lời như thế, " đi tranh của họ" ,



 
02/05/2011 21:05 # 6
monbabie269
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 0/140 (0%)
Kĩ năng: 53/130 (41%)
Ngày gia nhập: 12/12/2010
Bài gởi: 910
Được cảm ơn: 833
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


Trích:
vào dịp bắn pháo hoa này, một số lớn những ng gặp hoàn cảnh khó khăn sống trong thành phố đà nẵng cũng đi lượn những chai nước nhựa, hay giấy báo..vv.  mình làm thế này hoá ra cạnh tranh với người có hoàn cảnh khó khăn. Mình lượm về để gây quỹ làm tình nguyện, không làm cái này còn làm đc cái khác, họ đã không có j, không làm gì khác được, mình còn tranh của họ làm gì ? Bảo vệ môi trường ! Dù sao cũng là 1 việc ý nghĩa... thanks
 Ặx, a.B bị phản bác qá kìa :D


Nguyễn Thị Thanh Lệ
K16DCD4 - Khoa Du Lịch
Email: monbabie269@gmail.com

 
02/05/2011 22:05 # 7
thaohd_k15kdn2
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 11/02/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 5
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


:D hay đó hjhj


Đến 1 ngày Gió bỗng hận Mây.
Xua Mây đi khắp chân trời.
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói.
Để đêm về lặng lẽ hóa thành Mưa...




 
03/05/2011 07:05 # 8
PeterPan
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 5/60 (8%)
Kĩ năng: 5/40 (12%)
Ngày gia nhập: 14/07/2010
Bài gởi: 155
Được cảm ơn: 65
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


Hở dám giới thiệu ta như thế ah Grừ dieuquyen sẽ chết với a :(( Tên đúng là chữ P viết hoa :-"


 Từ hôm nay nhủ lòng sẽ đừng say, mắt anh sẽ ngừng cay Sẽ không còn loay hoay đi tìm về những ngày trốn chạy, tìm về kỷ niệm một cuộc tình vay .Anh không phải là người dễ đổi thay, tình cảm trong anh cũng chẳng phải đã đổi thay, nhưng anh phải biết rằng mình đã chia tay từ ngày hôm ấy

 
03/05/2011 09:05 # 9
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


Vy bửa này lên đời quá ta! Dip vừa rồi có lượm được nhiều không Vy? Mình nghĩ thì nếu như mình lượm chỉ một khu vực cụ thể thôi thì cũng không phải là tranh giành gì với những người vì miếng cơm manh áo đâu. Nhưng sao Clb của mình không nghĩ ra cách bán đồ ăn hay nước uống gì đấy lấy tiền lời để giúp mấy em nghèo nhỉ.


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
03/05/2011 09:05 # 10
yduocdtu
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 3/30 (10%)
Ngày gia nhập: 26/04/2011
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 33
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


Rất đáng khen các bạn. Vừa có thể bảo vệ môi trường Tp Đà Nẵng lại vừa có thu nhập. Điều đặc biệt là các bạn đã thể hiện tốt cách sống tập thể, một lối sống văn minh thế ký 21 của người dân Đà Nẵng. Các bạn cố gắng phát huy nữa nhé!
Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công.
Thân chào!


Thân chào các bạn. Chúc các bạn có những giờ onlines vui vẻ!

 
Các thành viên đã Thank yduocdtu vì Bài viết có ích:
03/05/2011 21:05 # 11
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


thật là những việc làm thật ý nghĩa.thật mình ko biết nói gì hơn,tự hào với các thành viên clb tình nguyện ngày này,và tự cảm thấy mình thật ích kỹ,vì không thể giúp cùng các bạn ngày hôm đó.cũng có lẽ nhiều lý do .nhưng 1 ngày nào đó mình sẽ hi vọng cùng các bạn thực hiện các công việc đầy ý nghĩa này.





Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
Các thành viên đã Thank langtu vì Bài viết có ích:
03/05/2011 22:05 # 12
meoit57
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 18/20 (90%)
Kĩ năng: 22/30 (73%)
Ngày gia nhập: 09/08/2010
Bài gởi: 28
Được cảm ơn: 52
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


Cám ơn các bạn vì đã vượt qua tất cả những "cái nhìn" không mấy thiện cảm của 1 phần đông người dân để làm 1 phần có ích cho đời. Các bạn cũng đã làm cho nhiều bạn sinh viên khác (như mình) phải "ngứa mũi" vì tự nhận thấy ý thức bảo vệ môi trường của mình quá kém. Nếu Việt Nam ta, nhất là từng lớp thanh niên như bọn mình, tức cực góp phần bảo vệ môi trường thì không lâu nữa đâu, Việt Nam cũng xanh, sạch, đẹp như các nước bạn.


 
Các thành viên đã Thank meoit57 vì Bài viết có ích:
04/05/2011 21:05 # 13
linhqb
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 2/40 (5%)
Kĩ năng: 6/30 (20%)
Ngày gia nhập: 01/11/2010
Bài gởi: 62
Được cảm ơn: 36
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


đi lượm ve chai mơi biết ý thức của người dân còn quá kém.xem xong pháo hoa ai cũng bỏ về để lại đó là những đống rác to đùng.những con đường được coi là đẹp nhât nhì ĐN lại trở thành bải rác đồ sộ


(¯`°•.¸¯`°•phận làm trai gõ phím bình thiên hạ´¯¸.•°´¯)
(¯`°•.¸¯`°•.Thân anh hùng click chụt định giang sang´¯¸.•°´¯)


 
04/05/2011 22:05 # 14
rockmaster
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 42/60 (70%)
Ngày gia nhập: 04/03/2010
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 192
Phản hồi: Ra quân "lượm ve chai " đêm 29/4/2011


 Rất tốt. Mong các bạn tiếp tục phát huy, giữ gìn màu xanh của môi trường.


 

ROCK is not DEATH 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024