đêm ...
cỏ cây sát lại nhau phập phồng từng hơi thở
lắng động những suy tư
để kí ức tràn về
vỡ òa trong sâu thẳm
rồi giọt sương trên lá ...
rơi lạc giữa đồng hoang ...
ta ngẩn ngơ với trời tinh khôi trắng
nhẹ theo gió ..
.cuốn đi ...rồi....
những cánh hoa mong manh
mang yêu thương quay về đây..... bên anh !!
bồ công anh ....
vua của các loài hoa dại ...
vươn đôi tay khoe mình trước ánh nắng
thả hồn mình theo gió nhẹ bay di.................
... vẽ yêu thương
.... trên khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy trắng mỏng
vẽ tên e...
....... lên bức tranh không màu !!
Nếu một mai ...
... đôi ng đôi ngả !
hãy tin rằng anh vẫn mãi yêu em .