Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/04/2011 13:04 # 1
TranVanVi
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 28/130 (22%)
Kĩ năng: 106/220 (48%)
Ngày gia nhập: 22/04/2010
Bài gởi: 808
Được cảm ơn: 2416
Ba đứa trẻ bên bờ vực khốn cùng


Ba đứa trẻ bên bờ vực khốn cùng
Cha chết tròn một tuần vì ung thư phổi, mẹ lâm bệnh ung thư giai đoạn cuối, cuộc đời của ba đứa trẻ ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đứa lớn nhất mới lên 9 tuổi, đang lâm tình trạng khó khăn không lối thoát.
Lặng nhìn ba con thơ tranh nhau bát canh rau ngót bé xíu trong bữa cơm trưa đạm bạc mà chị Võ Thị Lý đắng lòng. Đã 8 tháng trôi qua kể từ ngày phát bệnh, hôm nào người mẹ này cũng sống trong tâm trạng phập phồng lo âu, cố níu kéo sự sống được ngày nào hay ngày ấy để được chăm sóc các con lớn khôn thêm tý nữa.
Ba đứa trẻ quấn quýt bên người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ảnh: Trí Tín
Thắp nén nhang lên bàn thờ người chồng vừa mới qua đời ở tuổi 42, lòng chị Lý như đứt từng khúc ruột: “Ngày nào tôi cũng tự nhủ cố quên đi cái chết đang chờ chực trước mặt để ở lại cõi đời này chăm sóc ba con nhỏ dại. Chứ anh Tuất - chồng tôi do làm việc quá lao lực để chạy chữa bệnh cho vợ và nuôi các con, mắc phải bệnh ung thư phổi đã ra đi rồi”.
Trong căn nhà cấp bốn ẩm thấp, ọp ẹp, nhìn cảnh ba đứa trẻ quất quýt bên người mẹ gầy guộc không biết chết lúc nào, ai cũng ngậm ngùi.
Hai mảnh đời nghèo, anh Tuất - chị Lý kết hôn vào năm 2000. Quanh năm chồng cần mẫn làm thợ hồ, vợ quần quật với ruộng đồng, làm thuê việc đồng áng cho làng trên, xóm dưới. Lần lượt ba đứa con chào đời trong nghèo khó. Cơ cực là vậy nhưng lúc nào căn nhà nhỏ cũng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.
Cuối năm 2010, tai họa bất ngờ giáng xuống, trong lúc làm cỏ ruộng trên đồng, chị Lý thấy bụng mình đau từng cơn quặn thắt. Đi khám khắp nơi từ Quảng Ngãi rồi đến Đà Nẵng, nơi đâu các bác sĩ cũng kết luận: ung thư tử cung giai đoạn cuối. Kết thúc ca phẫu thuật phức tạp, bệnh viện khuyên nhủ anh Tuất đưa vợ về chăm sóc, bồi dưỡng chờ đợi cái chết.
Bốn mẹ con bên mâm cơm đạm bạc. Ảnh: Trí Tín
Thương vợ, thương con, anh Tuất lao vào nhận làm thuê ngày đêm trên các công trình, nhà ở để gom góp tiền mua thuốc duy trì sự sống cho vợ, “chạy” chợ qua ngày nuôi ba con thơ. “Thằng Tuất nó siêng năng, chịu khó lắm, mình nó làm mà nuôi đến sáu miệng ăn: vợ và ba con nhỏ cùng hai mẹ con chị ruột có vấn đề tâm thần. Đến lúc phát hiện bị ung thư phổi, nằm bệnh viện vài bữa thì chết”, chị Thu hàng xóm vợ chồng chị Lý xúc động nói.
Cứ tưởng vợ phải đi trước vì ung thư tử cung, nào ngờ chồng đã đột ngột nhắm mắt xuôi tay. Hoàn cảnh nghèo nên khi trụ cột gia đình ngã xuống, cả nhà khốn khó đến nỗi cả xóm 9 phải đi vận động từng gia đình góp tiền mua quan tài để chôn cất anh Tuất. Thương cho đời “phu hồ” bất hạnh, những người bạn thợ xây đã góp công, vật liệu xây dựng cùng chung tay xây nấm mồ cho anh.
Hiện tại, hàng ngày bà con lối xóm thay nhau góp rau, góp gạo… chia sẻ khó khăn cùng bốn mẹ con chị Lý, giúp họ sống qua ngày. Chị Ngô Thị Mỹ Liên, Xóm trưởng xóm 9, thôn Tình Phú Nam, lo lắng: “Chúng tôi sợ con Lý chết sớm bỏ ba đứa nhỏ tội nghiệp, học hành dở dang. Bé Duyên, đứa con đầu mới có 9 tuổi học lớp 2, còn thằng cu Nam nhỏ nhất thì mới tròn 3 tuổi”.
Trong những ngày cuối đời, người mẹ cố gắng không nghĩ đến cái chết, chỉ mong sống được với con càng lâu càng tốt, để con có thể lớn khôn thêm. Ảnh: Trí Tín
Tuy mới học lớp 2 nhưng ngày nào cũng vậy, sáng đến lớp, chiều bé Duyên vừa chăn bò, cắt cỏ vừa tập tành nấu cơm, chăm sóc, tắm rửa, giặt đồ cho hai em nhỏ. Bé Duyên lí nhí nói: “Đêm nào ngủ má cũng ôm ba chị em con vào lòng mà khóc, khuyên bảo con ráng học, thương hai em. Ba chết sớm rồi, bây giờ sợ nhất là má chết theo ba”.
Thương cho tình cảnh khốn cùng của gia đình chị Lý, chính quyền địa phương xã Hành Minh đã ra lời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ để cuộc đời ba đứa trẻ không phải lâm cảnh thất học. “Xã nghèo nên chúng tôi không còn cách nào hơn để giúp đỡ cùng lúc ba đứa trẻ con ăn học đến tuổi trưởng thành. Lo nhất là khi chị Lý chết đi thì không biết tương lai của ba đứa trẻ rồi sẽ ra sao", ông Đoàn Tấn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Hành Minh tâm sự với VnExpress.net.
Do 3 cháu còn quá nhỏ, người mẹ lại có thể mất bất cứ lúc nào, bà con trong xóm 9 cũng đã thống nhất cử Xóm trưởng Ngô Thị Mỹ Liên thay mặt gia đình tiếp nhận sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Độc giả quan tâm vui lòng liên hệ bà Ngô Thị Mỹ Liên, địa chỉ Xóm 9, thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 01694850529. Hoặc ông Đoàn Tấn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Hành Minh, điện thoại: 0974.950.024.


Tác giả: Trí Tín

Nguồn tin:

Vnexpress.net

ULR:
http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/04/ba-dua-tre-ben-bo-vuc-khon-cung/


Một Ngày Mai tốt lành

Fone number: 0905936799 - 0905746789
YMmail:
tranvvi@yahoo.com.vn

 
Các thành viên đã Thank TranVanVi vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024