Có phải trên đời này tình cảm không có giới hạn, nhất là đối với tình yêu. Tình yêu có rất nhiều loại, tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu của một nửa còn lại,....Dẫu biết rằng tình yêu có lắm buồn phiền, có lắm khó khăn nhưng mỗi con người chúng ta ai ai đều cũng phải tìm kiếm cho mình "một tình yêu". Nhưng cuộc đời nào có gì gọi là hoàn hảo. Đến lúc đã xác định một nửa kia của mình đã xuất hiện thì có lắm vấn đề phải đặt ra. Gia đình lúc nào cũng mong cho con của mình được hạnh phúc nên lựa chọn, cân đo, đong, đếm ....ôi là đủ chuyện trên đời. Đối với tình yêu người ta nói rằng "tình yêu mù quáng" người trong cuộc thường không nhận thấy đúng sự việc, nên không biết phải nghĩ và hành động như thế nào nửa??? Có nên nghĩ và hành động theo trái tim mình mách bảo hay là lời khuyên của gia đình đây! Hạnh phúc có thật sự là "hạnh phúc" khi tình yêu chỉ có từ hai trái tim, không được sự hòa nhịp của gia đình, người thân?? Giờ mình tự hỏi trái tim mình, có thật sự xác định là mình "đã yêu" chưa?, cả câu hỏi đó mà mình chưa trả lời được nửa thì không biết là trong lòng mình nghĩ gì nửa??? Hay chính sự chân thành của a ta mà mình "có chút lay động" !!! Rùi nhìn lại những việc đã qua, nghĩ về hiện tại, giờ mình không biết nghĩ sao và hành động sao nửa! Mình chưa bao giờ cho a ta chút gì niềm vui cả, chưa cho a ta chút gì gọi là niềm tin cả! Vậy mình phải làm sao đây???
Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ
Cưới nhau rùi tắt thở càng nhanh!!! có phải k nhỉ???