Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/01/2010 21:01 # 1
vevynd
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 38/40 (95%)
Kĩ năng: 23/40 (57%)
Ngày gia nhập: 06/01/2010
Bài gởi: 98
Được cảm ơn: 83
Có một ai ....???


CÓ MT AI…

 

Có một ai vô tình qua nơi ấy

Để tim tôi lỡ nhịp đập dại khờ

Có chút tình ai quên nên gởi lại

Gọi vấn vương nhung nhớ đến giăng đầy

 

Có một ai đi qua miền kí ức

Mang những chiều trong nỗi nhớ dịu êm

Mang con đường lẻ bóng lặng buồn tên

Mang đêm buồn phủ mờ trong nhung nhớ

Về nơi đây giăng kín khắp tâm hồn

 

Đêm buồn tên ai đó có biết không?

Dễ gì đem kí ức thả trôi sông

Dễ gì quên một tình yêu chân thật

Tưởng qua đi đôi lúc vẫn ùa về

 

Vội vã đi những chiều tan lớp học

Để nhớ nhung chẳng thể kịp hiện về

Qua mau đi hỡi đêm dài giá lạnh

           Để bóng hình em chẳng đến chiếm tâm hồn

Nhưng trả lời tôi đi người hỡi

                            Nhìn thấy em làm thế nào tôi có thể quên!?                   

              

                                                       Có một ai…, Thơ tình, Bạn trẻ - Cuộc sống,
Có một ai, vô tình, em, quên, nhung nhớ, dại khờ, chút tình, nơi ấy                        (Trích dẫn )

 




 

 

 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024