Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/03/2011 18:03 # 1
heo_giau
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 37/50 (74%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 02/01/2011
Bài gởi: 137
Được cảm ơn: 70
1001 lý do không lấy chồng!


1001 lý do không lấy chồng
yeusanhdieu Ngày cập nhật 20/01/2011
Bình luận: 0

Có 1001 lý do khiến các quý cô chẳng thèm lấy chồng. Vì sao vậy? Hãy thử tìm hiểu nỗi lòng của họ - còn tin hay không - tuỳ bạn!

Bạn không sợ đã làm tổn thương tâm hồn vốn mỏng manh dễ vỡ của đức lang quân.

Bạn cũng chẳng phải chịu đựng sự cẩu thả và mất vệ sinh của anh ta.

Chẳng bao giờ phải lo lắng vì bạn đã tu hết sạch cả một bịch sữa.

Bạn có thể thoải mái "buôn dưa lê" với bạn gái hàng tiếng đồng hồ trên điện thoại mà không phải bận tâm về những cái nhìn xoi mói của đức ông chồng.

Bạn sẽ không bao giờ phải tiếp những ông khách đến nhà bạn chỉ để uống bia như cái thùng không đáy và bàn tán về bộ ngực và cặp giò của một cô người mẫu suốt cả buổi tối (cánh đàn ông đều như thế nếu như họ có dịp).

Bạn sẽ không bao giờ phải hỏi ý kiến đức ông chồng về việc có nên đi ăn tiệc hay không. Trái lại, bạn có thể nhận lời ngay khi được mời.

Bạn sẽ không bao giờ phải ngửi thấy mùi đôi tất của anh ta.

Bạn có thể chất đầy tủ lạnh với trái cây tươi, nước quả, sữa thay cho bia, rượu và những thức uống có cồn khác.

Bạn không bao giờ phải xem những phim hành động đấm đá của Steven Seagal hoặc Thành Long nữa, mà ngược lại bạn có thể xem những phim tình cảm ướt át của Emeril hoặc Củng Lợi - thậm chí xem ba lần một ngày cũng chẳng sao.

Bạn sẽ không phải an ủi ông chồng quý hoá rằng anh chẳng kém gì Lý Đức hay Phạm Văn Mách!

Bạn có thể cảm thấy hạnh phúc với chính con người thật của bạn, chứ không phải với con người mà đức lang quân muốn bạn phải trở thành.

Anh ta không thể nào chùi giày trên tấm thảm sạch sẽ của bạn.

Nếu bạn buồn phiền hoặc "leng keng" trong vài phút thì cũng không phải lo lắng vì "nhân sinh quan" của bạn bị anh ta đem ra phân tích.

Bạn có thể thoải mái ăn tỏi và hành mà không phải nghĩ tới kẹo bạc hà.

Không một ai có thể nổi giận khi bạn nằm cả ngày ngoài bãi biển để ngắm các chàng trai của đội cứu hộ có thân hình đẹp như tượng.

Bạn có thể ngủ liên tục tám tiếng đồng hồ mà không bị ai quấy rầy.

Bạn có thể mặc đồ lót bằng vải lanh đi ngủ thay vì phải mặc hàng hiệu.

Bảng hướng dẫn trò chơi đố chữ trên tivi là của bạn và chỉ một mình bạn mà thôi.

Nếu bạn dọn dẹp căn phòng của mình, thì nó vẫn còn ngăn nắp cho tới khi chính bạn (chứ không phải ai khác) làm cho nó trở nên lộn xộn trở lại.

Bạn bè có thể ngủ lại nhà bạn và tuyệt nhiên sẽ không có những "lời đề nghị khiếm nhã".

Bạn không phải lo lắng nếu ông chồng quý hoá không gọi điện thoại cho bạn.

Bạn sẽ không có những cuộc đấu khẩu về những việc mà bạn không thể giải thích cho "đức lang quân".

Điều hạnh phúc là bạn không phải chịu đựng tiếng ngáy của anh ta.

Tóm lại, điều tuyệt vời nhất của tình trạng độc thân là bạn sẽ không bị phụ thuộc vào một ai cả, đặc biệt là đối với cánh đàn ông!

Theo - Gia đình




 
Các thành viên đã Thank heo_giau vì Bài viết có ích:
10/03/2011 18:03 # 2
xinchohun_K16
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 20/60 (33%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 18/09/2010
Bài gởi: 170
Được cảm ơn: 70
Phản hồi: 1001 lý do không lấy chồng!



Vậy thì các bà cứ ở giá hết cho cánh đàn ông chúng tôi nhờ ^^!




 
10/03/2011 19:03 # 3
heo_giau
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 37/50 (74%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 02/01/2011
Bài gởi: 137
Được cảm ơn: 70
Phản hồi: 1001 lý do không lấy chồng!


chỉ sợ lúc đó có người không phải là nữ nhi sẽ khóc thui (vì hong có vợ))!!!!!!!!!



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024