Sau đây là vài hình chụp lại cảnh Định huấn luyện chú Dog của mình, huấn luyện cầm đồ vật về cho chủ và tấn công người lạ. Bà con vô xem cho vui. Chứ cứ người mãi cũng chán:308:
Đây là dung nhan chú Dog của mình
Đứng đợi lệnh
Bắt đầu tung dép và hô khẩu lệnh 1 2 3 chạy nào
Đã tìm được dép về cho chủ
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nằm nghỉ và ăn trưa
Đến phần tấn công
Chào anh chị em diễn dàn Duy Tân cái nào, mọi người nhìn em nó có giống chó đá không, đang ngồi để chuẩn bị biểu diễn tí hiiii
Bắt đầu nằm chờ, nhưng ở đâu lại xuất hiện 1 Fan hâm mộ nhí làm em Gấu mất tập trung.
Nó không đánh trực diện mà đợi mình sơ hở là chiến từ phía sau, con này ma mãnh ghớm các bạn nhỉ^^Mắt nó cứ nhăm nhăm vào mình thế kia cơ mà. Em Tôm ở phía ngoài đang bảo cậu chủ phải cận thận đó :69:
Bắt đầu vào pha gay cấn nào
Sau đây là dung nhan của người huấn luyện các bạn có biết ai đây không :194:
Thấy hay thì Thanks 1 tiếng nha^^