Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/12/2010 16:12 # 1
VODOIk16kkt
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 36/90 (40%)
Kĩ năng: 94/100 (94%)
Ngày gia nhập: 21/10/2010
Bài gởi: 396
Được cảm ơn: 544
Blog Bóng đá: Mourinho sắp sang Việt Nam


 Tui thích nhất là câu chuyện “Tái ông thất mã” ở bên tàu, nó giúp mình luôn tự tin và thận trọng trong cuộc sống. Phải nhìn thấy những điều tốt đẹp trong những lúc khổ sở và lường trước những khó khăn trong lúc sung sướng. Vậy nên tui coi chuyện Việt Nam bị loại từ bán kết AFF Cúp vừa qua, kết thúc một năm 2010 xui ơi là xui là chuyện… bình thường.

HLV Mourinho, Ảnh Getty
Phải những lúc xuống tận cùng thất vọng như thế này, mình mới thấy người dân Việt Nam yêu đội tuyển biết bao. Dù cửa đi tiếp rất mong manh, ta vẫn vào kín sân Mỹ Đình trong cái lạnh cắt da để có thua cũng… thua cho đã. Mấy năm trước thắng Thái Lan hay vô địch ta mới đi bão. Năm nay vừa thắng Myanmar một phát là ta bão ngay. Mà đa số thành phần đi bão là nữ, lại là nữ mặc áo 2 dây mới chết. Điều đó chứng tỏ môn thể thao vua tại Việt Nam đã chạm vào cảm xúc của chị em phụ nữ. Một vị đại tá công an thừa biết không thể cấm… Việt Nam đá banh nên đề nghị cấm mấy cái cô mặc áo 2 dây ra đường, không thì sẽ bị phạt nặng. Tại mấy cổ đua xe nên dân tình mới thích chí… đua theo. Tui thấy đề nghị này hay không kém gì vụ đề nghị cấm người… ngực nhỏ không được lái xe. Sau này ra đường phụ nữ Việt Nam ăn mặc kín mít, đoan trang hiền thục phải biết.

Nhân vụ AFF Cúp tui mới thấy mình đã học được văn hóa bóng đá bên Tây. Giờ mình cũng có WAGs hẳn hoi như ai chứ đâu có thua dân Anh. Mấy trận có Việt Nam đá bao giờ trên khán đài cũng có mấy vợ và bạn gái của các tuyển thủ mặc áo 2 dây trong thời tiết lạnh cắt da. Cầu thủ ta giờ cũng xăm trổ đầy mình, nhìn ngầu không thua gì mấy đồng nghiệp bên châu Âu.

Cũng nhờ thua mà ta mới biết Việt Nam ta có ảnh hưởng ghê gớm như thế nào trên thế giới. Không như mấy bài so sánh ta có đẳng cấp Barca bông đùa chơi cho vui, Việt Nam lên báo tây chình ình hẳn hoi. Các hãng thông tấn lớn như AFP, Reuters đều viết về thất bại lịch sử của Việt Nam với Philippines với cường độ không thua gì… đương kim vô địch Italia bị loại từ vòng bảng World Cup. Nói chi xa, tờ tạp chí Sports Illustrated của hãng CNN nổi tiếng còn điền sự kiện Việt Nam thua Philippines vào 1 trong 10 sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới bên cạnh những câu chuyện nổi tiếng như Rooney dính scandal, FIFA tham nhũng hay Jose Mourinho và Inter giành cú ăn 3.

Nói Mourinho mới nhớ, ông này fan bóng đá Việt Nam thấy rõ. Sau khi kết thúc trận đấu tại La Liga tuần trước, ổng chửi bọn Sevilla chơi xấu tơi bời và thòng thêm 1 câu: “Trận đấu này dở ẹc, ở nhà là tôi chuyển kênh xem bóng đá Việt Nam rồi”. Mà ông Mourinho này ổng nghía Việt Nam mình lâu lắm rồi nha. Hồi ở Italia, người ta hạ thấp vinh quang ổng khi nói cầm Inter vô địch dễ như không. Mourinho mới đáp là vô địch ở đâu cũng khó hết, Việt Nam cũng còn khó. Mourinho cùng quê với Calisto, dám 2 người hay hàn huyên tâm sự về Việt Nam lắm. Tui chợt nghĩ, dám ổng mê chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam mình lắm. Mourinho có đặc tính là thử thách càng lớn ổng càng sướng. Sang Real là thử thách lớn nhất rồi, muốn lớn hơn nữa chỉ có thể… sang Việt Nam. Đông Nam Á có 10 đội yếu xìu, ta đá mãi mới vô địch được 1 lần, không khó quá nữa là gì. Chờ đó, có “người đặc biệt” ta sẽ quay lại tính sổ với bạn Philippines với bạn Malaysia.
Nguồn (
http://www.bongda.com.vn/Cac-doi-tuyen-quoc-gia-VN/136641_Blog_Bong_da_Mourinho_sap_sang_Viet_Nam.aspx)


                 
>>>Đất Quảng Nam Chưa Mưa Đã Thấm<<<
>>>>Rượu Hồng Đào Chưa Nhấm Đã Say<<<<
********
 

 
Các thành viên đã Thank VODOIk16kkt vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024